Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 28/5

Xin ơn mến Chúa yêu người

Những phép lạ tại Lộ Đức

Phép lạ là cụm từ Giáo Hội dùng để nói lên những việc siêu nhiên, không do một tác nhân nào của trần thế, vượt trên sự hiểu biết của loài người. Không chỉ là việc khác thường mà còn là phi thường.

Tại Lộ Đức luôn luôn có những việc lạ thường xảy ra: uống nước suối, tắm nước suối hoặc đang lúc người ta cầu nguyện, dự thánh lễ hay kiệu Thánh Thể... nhưng chỉ được ghi trong sổ sách, trong hồ sơ là ơn lạ.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 27/5

Xin ơn cải thiện đời sống

Cũng như Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Fatima là Trung tâm Thánh Mẫu Quốc tế.

Đang lúc thế chiến thứ nhất vào giai đoạn ác liệt nhất, không những người chết hàng mấy chục triệu, nhà cửa cũng như thành phố bị đổ nát, bị bom đạn hóa điêu tàn, mà ác quả chiến tranh còn lớn lao hơn, vì đồng áng bị bỏ không, công nghệ bị đình trệ hay bị biến thành công nghệ chiến tranh. Hội Thánh khắp nơi cầu nguyện, và người không có Đức tin cũng bái tứ phương cầu xin Hòa bình.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 26/5

Xin ơn biết thương yêu mọi người

Lộ Đức - nhờ Đức Maria đã nên kinh thành bác ái

Nói chung là không ai đến Lộ Đức hay Fatima mà không nhìn người khác là anh em con cùng một Mẹ Maria, dù khác màu da tiếng nói mà họ thương nhau, hiểu nhau và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khi người khác cần.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 25/5

Xin ơn biết cầu nguyện

Linh địa Lộ Đức và Fatima

Cả hai linh địa Lộ Đức và Fatima tự động là: Kinh thành cầu nguyện - Kinh thành bác ái. Hằng năm từ Âu, Á, Mỹ, Phi cũng như từ Úc đều có đoàn hành hương đổ về hai nơi ấy. Thành phần không chỉ là Kitô hữu, mà cả Ấn giáo, Hồi giáo, Phật giáo... Người từ Nga, người từ Nhật Bản... mà ai đến đó cũng là để cầu nguyện.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 24/5

Xin ơn vững tin nơi từ tâm của Đức Mẹ Maria

Fatima

Giữa lúc thế chiến I (1914-1918) đang vào giai đoạn ác liệt nhất, thì Đức Maria đã nghe lời nhiều con cái cầu xin mà hiện ra với 3 trẻ nghèo, nhưng được giáo dục rất tốt về giáo lý và cách sống.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 23/5

Cầu nguyện với Đức Mẹ

Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày 11 tháng 2 năm 1858, còn đang mùa lạnh, nhiều nơi tuyết vẫn rơi và nước đông thành đá trên các mặt hồ, thế mà cô Bernadetta - một thiếu nữ con nhà nghèo đi mót củi với hai cô bạn. Hai cô nhỏ đã lội suối sang bên kia sông Gave. Bernadetta vì bị chứng hen suyễn không dám lội, còn đang đứng trước cửa động Massabrel. Thình lình nghe tiếng gió, nhưng không thấy lá cây lay động, rồi đột nhiên cô thấy một Bà áo trắng, cầm chuỗi Mân Côi nhìn cô mỉm cười.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 22/5

Cầu nguyện cho việc truyền giáo

Đức Mẹ là Mẹ các Thánh Tông đồ

Hội Thánh trong Kinh cầu Đức Bà tuyên xưng Đức Maria là Nữ Vương các Thánh Tông đồ. Nhưng theo thị kiến của Thánh Trinh nữ Maria d'Agreda thì khi Chúa đã lên trời, các Tông đồ đến với Đức Maria thường xưng là con và gọi Đức Mẹ một cách thân thương là Mẹ. Đàng khác Đức Maria trong cách cư xử với các thánh Tông đồ vẫn lấy tình mẫu tử mà kể lại cho các Tông đồ những điều Mẹ đã thấy, đã học được nơi Chúa Giêsu trong cuộc sống gia đình, khác nào Mẹ kể lại cho các em về người anh tuyệt vời của họ.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 21/5

Xin ơn thông hiểu các mầu nhiệm cứu độ

Đức Mẹ cùng với các Thánh Tông đồ đón nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần

Sau khi Chúa Kitô đã sống lại được bốn mươi ngày. Đang khi Đức Maria cùng các Thánh Tông đồ, các môn đệ họp nhau cầu nguyện trong nhà Tiệc Ly, thì mọi người nghe như có tiếng gió lớn thổi vào nhà.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 20/5

Xin cho linh hồn ta được nên nơi Chúa an nghỉ

Đức Mẹ phải ngậm ngùi ra về để các môn đệ lấp cửa mồ

Những đau khổ trong cuộc tử nạn của Chúa mà Đức Mẹ đã chứng kiến tuy làm cho Đức Mẹ đau khổ. Nhưng Mẹ vẫn còn được thấy mặt con, được ôm con vào lòng, được nhỏ nước mắt trên thương tích của Con, nên Đức Mẹ vẫn hưởng được phần nào sự an ủi.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 19/5

Xin ơn được thứ tha mọi tội lỗi

Đức Mẹ Sầu bi mong đợi được ẵm xác Chúa Giêsu

Vì sắp đến giờ kèn bạc từ trong đền thờ vang lên báo hiệu ngày hưu lễ bắt đầu từ xế chiều thứ Sáu. Và mọi người phải ngưng mọi công việc chân tay để thánh hóa ngày hưu lễ.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33