Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Khỏi Bệnh Ung Thư Nhờ Nhà Tỷ Phú Có Quả Tim Vàng
Vào mùa thu năm 1988, Craig Shergold là bé trai người Anh lên 9 tuổi. Cậu bé thật thông minh, tinh nghịch và thích làm hề cho mọi người cười.
Bỗng nhiên tính tình Craig dần dần thay đổi. Cậu biếng ăn, biếng nói, biếng cười và thường than bị đau đầu. Cha mẹ cậu mang cậu đi khám. Nhưng bác sĩ không tìm ra căn nguyên của chứng đau đầu.
Bản in Đọc tiếp 17.05.2007. 08:24
Tin Yêu Trong Cuộc Sống Gia Đình
Chúng tôi là một gia đình trẻ sống tại Montesilvano, thị trấn nhỏ nằm cạnh biển ở Abruzzo (Trung Ý). Trưởng gia đình là Ba Luca và cô công-chúa tí-hon lên 7 tuổi tên Chiara. Tôi và Luca lấy nhau từ hơn 10 năm nay, nhưng chúng tôi yêu nhau gần 21 năm qua.
Bản in Đọc tiếp 17.05.2007. 08:23
Ơn Lành Bức Tượng Thánh Du Đức Mẹ Fatima
Linh Mục Massimiliano Purpura là Cha Sở giáo xứ Cefalà Diana thuộc Tổng Giáo Phận Palermo trên đảo Sicilia (Nam Ý). Cha nói về ơn lành nhận lãnh trong thời gian 8 ngày bức tượng Đức Mẹ Fatima viếng thăm giáo xứ của Cha.
Ơn gọi Linh Mục của tôi trước tiên là ơn gọi thánh mẫu. Lý do là vì tôi nhận ra tiếng Chúa gọi tôi vào một ngày trong Năm Thánh Mẫu 1987. Như thế, ơn gọi Linh Mục của tôi trước tiên thuộc về THIÊN CHÚA nhưng đồng thời cũng thuộc về Đức Mẹ MARIA nữa. Vì thế, ngay sau khi thụ phong linh mục, tôi tức khắc dâng hiến trọn cuộc đời và trọn hoạt động mục vụ của tôi cho Đức Mẹ. Tôi khẩn xin Đức Mẹ MARIA dẫn dắt chỉ dạy tôi trên từng đường đi nước bước.
Bản in Đọc tiếp 17.05.2007. 08:22
Giáo Lý Viên Nhiệt Thành
Ngày 22-3-1991, anh Blaise Tonchane, giáo lý viên của bộ tộc Mia, bên Tân Calédonie, qua đời hưởng dương 43 tuổi. Anh ra đi để lại một vợ và ba con. Anh chết vì tai nạn lúc đang hăng say làm việc tông đồ. Khi hay tin anh từ trần, hàng trăm người lần lượt kéo đến viếng xác anh. Họ tham dự Thánh Lễ và tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng nơi nghĩa trang gia đình anh. Ai ai cũng tỏ lòng quí mến anh. Cha Henri Radelet, Linh Mục thừa sai tại Tân Calédonie, làm chứng về lòng nhiệt thành của anh như sau.
Bản in Đọc tiếp 13.05.2007. 17:57
Yêu Thương Trẻ Em Bụi Đời, Mồ Côi
Milad là cậu bé Libăng, mồ côi, lên 9 tuổi. Như bao thiếu nhi Libăng cùng tuổi, Milad bị mồ côi vì bom đạn tàn sát cha mẹ cậu. Milad được Bà Ngoại đem về nuôi. Nhưng tình âu yếm của một cụ già, thường xa cách và vụng về, không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng một cậu bé quá nhạy cảm, cần nhiều tình thương như Milad.
Bản in Đọc tiếp 13.05.2007. 17:57
Trao Đổi Tình Thương Giữa Người Nghèo Phi Châu
Bernadette là thanh nữ Công Giáo Phi Châu. Cô không nói rõ thuộc quốc gia nào, chỉ ghi lại chứng từ về tình người trao nhau giữa dân nghèo của cải vật chất nhưng giàu lòng bác ái đơn sơ. Cô kể.
Nhà ga nhỏ nơi một tỉnh lỵ vào buổi sáng hôm đó thật oi bức dưới sức nóng khủng khiếp của mặt trời mùa hè. Chiếc xe lửa vừa đi vào ga và ngừng lại. Nó phủ đầy bụi cũng như mang đầy người. Người lúc nhúc chen chúc trong các toa xe đã đành, mà người còn chen chúc lúc nhúc trên các mui xe, đầy ứ! Người soát vé chắc hẳn không thể nào leo tận mui xe để soát vé, nên hành khách trên đó coi như an toàn!
Bản in Đọc tiếp 13.05.2007. 17:56
Kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Năm nay - 2007 - kỷ niệm đúng 90 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ngày 13-5-1917 tại Fatima nước Bồ-Đào-Nha với ba trẻ chăn chiên Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Gần 65 năm sau, ngày 13-5-1981 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2007) bị mưu sát tại quảng trường thánh Phêrô, vào buổi chiều thứ tư có cuộc tiếp kiến chung hàng tuần tín hữu Công Giáo và du khách hành hương đến từ năm châu. Ngày và Giờ cuộc mưu sát tại quảng trường thánh Phêrô trùng hợp với Ngày và Giờ cuộc hiện ra tại Fatima. Quả là trùng hợp bí ẩn nhiệm mầu..
Bản in Đọc tiếp 13.05.2007. 17:47
Đức Tin Của Bậc Ông Bà Cha Mẹ
Ông Emmanuel Gerbier là nông dân lập gia đình và có 3 người con. Ông sống nơi nông trại ở Champagne Berrichonne (Trung Bắc Pháp). Trước đó, ông là giáo sư nơi Trung Tâm Giới Trẻ ở Loire-Atlantique. Sau đây là chứng từ Đức Tin của ông.
Tôi thừa hưởng một phần Đức Tin của ông bà cha mẹ. Nói thế có nghĩa là tôi lớn lên trong khung cảnh gia đình Công Giáo đạo đức. Tôi nghĩ về thân phụ tôi, người luôn nêu cao cho chúng tôi thấy hình ảnh một Đấng THIÊN CHÚA Nhân Lành, ưu ái. Tôi nhớ đến Bà Nội, mỗi ngày đi bộ đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho con cháu. Nơi gia đình chúng tôi, THIÊN CHÚA luôn luôn hiện diện, một sự hiện diện gần gũi và thân tình.
Bản in Đọc tiếp 08.05.2007. 18:55
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Cho Ai Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi
Sau đây là chứng từ tri ân của 3 nữ tín hữu Công Giáo Ý dâng lên Đức Mẹ MARIA Fatima, về ơn lành lãnh nhận qua việc lần hạt Mân Côi. Chứng từ thứ nhất của bà Francesca.
Ngay từ thơ bé tôi có lòng kính mến Đức Mẹ Fatima, bởi vì nơi thành phố gia đình chúng tôi sống, có thánh đường tuyệt đẹp dâng kính Đức Mẹ Fatima với bức tượng Đức Mẹ Fatima thật lớn.
Bản in Đọc tiếp 08.05.2007. 18:54
Khỏi Bệnh Nhờ Bức Ảnh ”Đức Chúa Giêsu Từ Bi”
Ông Ugo Festa là tín hữu Công Giáo Ý. Ông lập gia đình và có hai con. Gia đình ông sống tại làng Piovene di Rocchette, tỉnh Vicenza (Bắc Ý).
Từ năm 1979, ông bị bất toại toàn thân. Thêm vào đó, ông còn mang chứng trúng-phong và đôi mắt gần như mù lòa. Chứng bệnh nan y bắt buộc ông bỏ việc làm và ngồi ghế lăn. Ông tìm cách chữa trị từ nhà thương này sang nhà thương khác, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Sau cùng, ông đành chấp nhận thân phận tàn phế của mình.