Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nước Đức Mẹ Lộ-Đức

Câu chuyện xảy ra vào năm 1868 tại Paris, thủ đô nước Pháp.

Bà Marcelle Dubois là tín hữu Công Giáo 35 tuổi. Bà lập gia đình và sinh hạ 5 đứa con. Bỗng một sớm một chiều đôi mắt bà bị yếu hẳn. Bà kinh hoàng thầm nghĩ có lẽ rồi đây mình sẽ bị mù chăng? Bị mù vào năm 35 tuổi và còn phải chăm sóc đàn con 5 đứa! Thật là đại họa!

Bản in Đọc tiếp 19.06.2007. 17:34

Thiếu Nữ Ý Tha Thứ

Người dân vùng Abruzzo (Trung Ý) còn nhớ như in thảm họa xảy ra tại miền núi Maiella. Maiella vốn nổi tiếng là địa điểm dạo chơi đầy thơ mộng. Giờ đây, địa danh Maiella gắn liền với tên tuổi của 3 liệt nữ gồm 2 chị em Diana và Silvia Olivetti cùng với cô bạn Tamara Gobbo. Trong 3 thiếu nữ chỉ duy nhất Silvia Olivetti sống sót. Câu chuyện xảy ra như sau.

Bản in Đọc tiếp 19.06.2007. 17:34

Ơn Gọi Dòng Thánh Phaolo Thành Chartres

Ngày 25-1-1999 - lễ Thánh Phaolo tông đồ trở lại - tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Porrentruy, thuộc bang Basen, Thụy Sĩ, Chị Natalina Serena tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng các nữ tu Thánh Phaolo thành Chartres. Chị kể lại con đường ơn gọi như sau.

Bản in Đọc tiếp 19.06.2007. 17:33

Tận Tụy Giúp Bậc Cao Niên

Năm 1879, Chị Jeanne Jugan, người sáng lập dòng các Tiểu Muội Người Nghèo lìa trần, cũng là năm chào đời của Chị Francoise Teilhard de Chardin, sau này sẽ trở thành Tiểu Muội Người Nghèo.

Francoise là hiền tỉ của Cha Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), Linh Mục dòng Tên, thừa sai tại Trung Quốc và cũng là một nhà thần học nổi tiếng của Giáo Hội Công Giáo và của thế giới. Năm 1981, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cha Pierre, khắp nơi trên thế giới - đặc biệt tại trụ sở tổ chức UNESCO - người ta long trọng tưởng niệm một vị anh tài của thế giới, dành trọn thời giờ để học hỏi, nghiên cứu về cổ sinh vật học, tiền sử học, tư tưởng triết học và tôn giáo..

Bản in Đọc tiếp 10.06.2007. 13:45

Dâng Hiến Đau Khổ Để Cầu Cho Các Linh Mục

Ngày 22-10-1983, trong phòng mổ nơi một nhà thương ở Hoa kỳ, hai bác sĩ Mỹ bắt đầu cuộc giải phẫu cục bướu ở mũi cho thanh nữ 23 tuổi. Tưởng rằng chỉ là cục bướu thường, nào ngờ nó là chứng ung thư mặt đến hồi trầm trọng. Có lẽ bệnh nhân sẽ không sống được lâu!

Bản in Đọc tiếp 10.06.2007. 13:44

Cha Mẹ Hiền Để Đức Cho Con

Ngày 20-9-1970, Đức Thánh Cha Phaolo VI (1963-1978) tuyên phong nữ thánh Têrêxa (1515-1582) thành Avila (Tây-Ban-Nha) làm tiến sĩ Hội Thánh, cùng với thánh nữ Catarina (1347-1380) thành Siena (Ý). Đây là 2 vị nữ tiến sĩ đầu tiên của Giáo Hội Công giáo ..

Bản in Đọc tiếp 10.06.2007. 13:44

Giá Trị Cao Quí Của Nghĩa Cử Thiện Nguyện

Bà Christiane Collang là chủ nhiệm tờ ”Madame Express” ngay từ khi mới thành hình vào năm 1953. Rất nhanh sau đó, tên tuổi bà được biết đến trong giới nữ ký giả Pháp. Năm 1979, bà xuất bản tác phẩm ”Je veux rentrer à la maison - Tôi muốn về nhà” rất được ưa chuộng. Tác phẩm xuất bản năm 2001 mang tựa đề ”Nous, les belles-mères - Chúng tôi, các bà mẹ chồng”.

Bản in Đọc tiếp 10.06.2007. 13:44

Kinh Nghiệm Sống Với Người Du Mục

Từ rất lâu năm, nữ tu Gabrielle Gorrissen chia sẻ cuộc sống của người du mục. Chị kể lại kinh nghiệm như sau.

Dân du mục! Người ta còn gọi bằng tên ”Dân du hành, người con của Gió, kẻ sống lang thang”. Chứng từ của tôi là câu chuyện tình với một dân tộc thường bị hất hủi, khinh rẻ và xua đuổi mọi nơi. Đây là một dân tộc lang thang nay đây mai đó với chính cuộc sống, chủng tộc, tâm thức và ngôn ngữ của mình. Hôm qua cũng như hôm nay, người du mục vẫn còn bị xã hội ruồng rẩy, không thèm biết đến cũng chả yêu thương!

Bản in Đọc tiếp 10.06.2007. 13:43

Dành Thời Giờ Phục Vụ ...

Ông bà Hélène và Charles Lafond - người Pháp - ở tuổi về hưu. Về hưu nhưng không nhàn rỗi ”ăn không ngồi rồi”, bởi lẽ ông bà dành trọn thời giờ cho con cháu và cho người khác. Chính ông bà nói về kinh nghiệm này như sau.

Vợ chồng chúng tôi có căn nhà ở miền quê, nơi mà 5 đứa con chúng tôi đã lập gia đình có thể tự do lui tới với con cái chúng. Các cháu thường mong về nhà Ông Bà để chạy nhảy, chơi đu, tắm hồ, hoặc nô đùa với ”chú chó cô mèo”! Đối với chúng tôi, về hưu không hẳn là khoanh tay ngồi chơi, nhưng là dấn thân phục vụ người khác.

Bản in Đọc tiếp 10.06.2007. 13:43

Tri Ân Dâng Lên Đức Mẹ Sầu Bi

Nếu du khách có dịp ghé qua thành phố Modugno nằm trong tỉnh Bari (Nam Ý), sẽ được trông thấy tận mắt và sờ tận tay lòng kính mến tri ân tín hữu Công Giáo dâng lên Đức Mẹ Sầu Bi - Madonna Addolorata.

Trước tiên, bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi thành Modugno là một kiệt tác. Khi chiêm ngắm bức tượng, người ta bỗng nhớ đến một câu nói của Cha Thánh Pio da Pietrelcina (1887-1968). Lúc sinh thời ngài thường thân thưa với Đức Mẹ:

Bản in Đọc tiếp 10.06.2007. 13:43