Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Niềm Hạnh Phúc Của Tín Hữu Công Giáo

Đức Hồng Y Henri Schwery sinh năm 1930. Trong vòng 25 năm, ngài là Giám Mục giáo phận Sion, thủ phủ bang Valais của nước Thụy Sỹ. Ngài cũng từng là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Thụy Sỹ trong nhiều năm trời. Với các trách nhiệm chủ chăn vừa kể, Đức Hồng Y có nhiều thuận lợi theo dõi các biến chuyển của Giáo Hội, xã hội Thụy Sĩ và thế giới. Khi nhìn lại các biến chuyển ấy - kể cả việc suy giảm sức khoẻ và bắt buộc ngưng các công tác mục vụ - Đức Hồng Y chỉ muốn nhấn mạnh một điểm tích cực. Đó là niềm hạnh phúc đích thật của người được sống tâm tình con cái THIÊN CHÚA. Đức Hồng Y Henri Schwery trình bày.

Bản in Đọc tiếp 30.05.2007. 15:39

Yêu Thương Các Tù Nhân

Bà Léona Lemieux là một tín hữu Công Giáo người Canada. Bà là đoàn trưởng Hội ”La Flambée - Ngọn Lửa Cháy” của giáo phận Saint-Jean-Longueuil, thuộc tỉnh Montréral. Hội có mục đích hướng dẫn và táp tùng người trẻ trong hành trình hướng về tương lai. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của bà là viếng thăm các tù nhân để mang đến cho họ niềm hy vọng, sự cảm thông và tình thương yêu. Sau đây là chứng từ của bà.

Bản in Đọc tiếp 30.05.2007. 15:38

Trung Tâm Tiếp Đón Người Nghèo ”Caré” Ở Genève, Thụy Sĩ

Genève là một trong những thành phố giàu có của Thụy Sĩ. Thế nhưng, bên cạnh mức sống dư giả của những người dân sung túc, luôn luôn che giấu sự nghèo khổ của những người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đây cũng là thảm trạng chung của các thủ đô và thành phố lớn.

Bản in Đọc tiếp 30.05.2007. 15:38

Theo Đạo Công Giáo Vì Cảm Phục Tính Ngay Thẳng Của Vị Linh Mục

Câu chuyện xảy ra tại Cơ-Long, thành phố cảng với 350 ngàn dân gần thủ đô Đài-Bắc của Đài-Loan.

Một ngày, chiếc tàu đến từ Nhật cập bến Cơ-Long. Một người đàn ông mang âu phục giáo sĩ Roma, từ trên tàu bước xuống. Đó là Cha Vinh-Sơn, vị Linh Mục thừa sai cao niên, truyền giáo lâu năm tại Đài-Loan. Cha từ Nhật Bản về, sau khi giảng nhiều tuần phòng cho các nữ tu. Cha nói tiếng Hoa rất sành. Lúc ấy là giờ trưa, nên Cha ghé vào một quán ăn. Sau khi ăn xong Cha mới thấy mình không có tiền địa phương mà chỉ có tờ giấy 100 mỹ kim.

Bản in Đọc tiếp 30.05.2007. 15:38

Dâng Hiến Cuộc Đời Cho Công Cuộc Truyền Giáo

Ngày 4-9-1992, Chị Daniela Galaffu, nữ tu truyền giáo dòng Vô Nhiễm, được Chúa gọi về Nhà Cha, sau vài tháng thọ bệnh, hưởng dương 54 tuổi.

Cuộc ra đi vội vàng nhanh chóng của Chị gây xúc động mạnh nơi những người quen biết Chị, đặc biệt là người dân ở Guinea-Bissau. Khi nghe tin Chị qua đời, rất nhiều người, không phân biệt tín hữu Kitô hay hồi giáo hoặc tín đồ đạo thờ vật linh, họ tuốn đến cộng đoàn các Nữ Tu thừa sai Vô Nhiễm ở Guinea-Bissau để phân ưu. Họ cũng xin cử hành Thánh Lễ cầu hồn cho Chị.. Lòng thương tiếc của mọi người minh chứng nhiệt tâm truyền giáo cao độ của Chị Daniela.

Bản in Đọc tiếp 30.05.2007. 15:37

Chị Gabriella Borgarino, Nữ Tử Bác Ái Vinh-Sơn Phaolô

- Lạy lòng Quan Phòng của Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, xin hãy dự liệu cho chúng con.

Đó là lời nguyện tắt do Chị Gabriella Borgarino, nữ tử Bác Ái thánh Vinh Sơn, phổ biến tại Ý từ năm 1936. Ban đầu Chị phổ biến nơi cộng đoàn Các Chị cao tuổi của dòng tại Luserna, thuộc tỉnh Torino, Bắc Ý. Dần dần việc đọc lời nguyện tắt vượt khỏi ranh giới Hội Dòng và lan rộng khắp nơi.

Bản in Đọc tiếp 23.05.2007. 18:47

Linh Mục Thừa Sai Người Pháp Tại Tchad

Năm nay - 2007 - Thông Điệp ”Fidei Donum - Hồng Ân Đức Tin” của Đức Thánh Cha Pio XII (1939-1958) tròn 50 năm. Trong Thông Điệp - ban hành ngày 21-4-1957 - Đức Thánh Cha Pio XII kêu mời các Giám Mục trên toàn thế giới hãy quảng đại gởi các Linh Mục của mình ra đi rao giảng Tin Mừng trên toàn thế giới, đặc biệt là tại đại lục Phi Châu.

Bản in Đọc tiếp 23.05.2007. 18:47

Dòng Các Tiểu Muội Người Nghèo

Chứng từ của bác sĩ Antonio Guido Bertolami về sự chăm sóc ân cần trìu mến của Các Tiểu Muội Người Nghèo dành cho các bậc cao nhiên tại Viện Dưỡng Lão ở Messina, trên đảo Sicilia (Nam Ý). Chính bác sĩ cũng dấn thân phục vụ trong tư cách là nhân viên thiện nguyện.

Bản in Đọc tiếp 23.05.2007. 18:46

Sống Đạo Giữa Đời

Buổi sáng Mùa Xuân năm 2006 một người bạn điện thoại cho tôi và hỏi:

- Bà có bằng lòng ra tranh cử cùng liên danh với chúng tôi vào kỳ bầu cử Hội Đồng Thành Phố sắp tới không?

Tôi nhanh nhẹn trả lời ngay:

- Ồ, được lắm chứ!

Bản in Đọc tiếp 23.05.2007. 18:46

Dòng Nữ Thừa Sai Học Đường

Thánh Julien-Pierre Eymard (1811-1868) -người Pháp - nói: ”Đứa trẻ nói trước tiên bằng tiếng mẹ đẻ, rồi đến tiếng cha đẻ và sau cùng là tiếng thầy cô”. Câu nói làm nổi bật tầm ảnh hưởng quan trọng của thầy cô trong chương trình giáo dục của một đời người. Tục ngữ Việt Nam có câu: ”Không thầy đố mày làm nên”. Một phụ nữ người Ý ý thức mọi chiều kích căn bản của nền giáo dục, đặc biệt là nền giáo dục Kitô-Giáo, nên dâng hiến cuộc đời cho công cuộc giáo dục giới trẻ. Đó là Chị Luigia Tincani, sáng lập hội dòng Các Nữ Thừa Sai Học Đường.

Bản in Đọc tiếp 17.05.2007. 08:24