Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tri Ân Cố Bác Sĩ Carlo Urbani

hứ bảy 29-3-2003, bác sĩ Carlo Urbani trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, hưởng dương 47 tuổi. Bác sĩ ra đi để lại vợ trẻ và 3 đứa con tuổi từ 3, 8 và 17.

Bác sĩ Carlo Urbani sinh ngày 19-10-1956 tại Castelplanio, tỉnh Ancona (Trung Ý).

Bản in Đọc tiếp 22.04.2006. 01:11

Lòng Bác Ái của Giáo Dân và Quán Ăn Cha Sở

... Bà Anne-Marie Drevet (người Pháp) là cựu thư ký tòa thị chánh. Bà nghe tin một bệnh nhân tàn tật đang tuyệt vọng, muốn kết liễu đời mình cho xong. Bà vội vã đến thăm và tiếp tục thăm viếng mỗi ngày. Các cuộc viếng thăm thường xuyên ấy khiến cho người tàn tật lên tinh thần và không muốn chết nữa. Nhiều người cho là phép lạ .. Ngoài ra bà Anne-Marie cũng hàng ngày đến nhà thương giúp đút thức ăn cho một bệnh nhân cao tuổi, không họ hàng thân thích.

Bản in Đọc tiếp 22.04.2006. 01:08

Đức Tin Và Tính Nhẫn Nhục Của Phụ Nữ Di Dân

Ngày còn nhỏ, tôi rất sợ nhà thương. Nguyên ý nghĩ về hình ảnh mũi kim đâm vào da thịt đủ làm tôi rợn tóc gáy. Rồi khi trông thấy cảnh người bệnh nằm trên giường với đủ thứ máy móc và dây nhợ chằng chịt chung quanh, chẳng những làm tôi khiếp sợ mà còn khiến tôi như mất hết nhuệ khí. Thiên chức Linh Mục tôi nhận lãnh - Hồng Ân trọng đại đến từ THIÊN CHÚA - không giải thoát tôi khỏi nỗi lo sợ trẻ con này.

Bản in Đọc tiếp 21.04.2006. 18:46

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Nguồn: Radio Vatican

Những bài viết của Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Bản in Đọc tiếp 17.04.2006. 03:03

Đức tin và lòng bác ái của bà goá nghèo

Bà góa nghèo Elena Rosario 64 tuổi dạy tôi cách thức tin vào THIÊN CHÚA và nhận ra sự kiện phải săn sóc người nghèo nàn túng thiếu như thế nào. Cuộc đời bà trải dài liên tiếp các thử thách có thể lung lay niềm tin. Thế nhưng, khốn cực đã gia tăng Đức Tin và giúp bà nương tựa vững vàng vào sự quan phòng của THIÊN CHÚA.

Bản in Đọc tiếp 17.04.2006. 02:30

Hiền mẫu Maria thiên quốc

Chính Bà tôi đã vô tình thức tỉnh Đức Tin Công Giáo nơi tôi. Tối tối, hai Bà cháu đứng đọc Kinh Salve Regina - Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành trước bức tượng Đức Mẹ mặc áo khoác ngoài màu xanh bên trong là áo trắng với hai cánh tay buông xuống và lòng bàn tay mở rộng. . phát ra các tia sáng. Bức tượng quả đã chinh phục cái nhìn thơ trẻ của tôi khi Bà kể cho tôi nghe việc Bà thoát chết cách lạ lùng khỏi những vụ chém giết và bắn phá trong thời nội chiến xảy ra ở Tây-Ban-Nha từ 1936 đến 1939! Và như thế, hình ảnh Đức Mẹ MARIA của Ảnh Vảy Phép Lạ (Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn) thực sự đi vào cuộc đời tôi.

Bản in Đọc tiếp 17.04.2006. 02:29

Gặp gỡ Đức Chúa Giêsu qua bí tích Giải Tội

Bí tích Giải Tội là món quà quý giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh ban cho Giáo Hội Ngài:

- Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, tội người ấy bị cầm lại (Gioan 20,23).

Bản in Đọc tiếp 17.04.2006. 02:28

Lời cầu bầu vạn năng của đức nữ trinh Maria

Một ngày tháng 10 năm 1985, Cha Stephen Schneir lái chiếc xe hiệu Thunderbird chạy trên đường phố Kansas, bang Missouri, Hoa Kỳ. Lúc ấy là 4 giờ chiều. Chạy sau xe khác khoảng vài phút, Cha quyết định vượt qua. Không ngờ cùng lúc có chiếc xe chạy ngược chiều vừa tới. Tai nạn khủng khiếp xảy ra là chuyện đương nhiên. Chiếc xe Cha Stephen chỉ còn đống sắt vụn. Bị gãy cổ, bể đầu, nát xương và bị bất tỉnh, Cha được đưa ngay tới nhà thương. Mạng sống Cha treo mỏng manh trên một sợi chỉ.

Bản in Đọc tiếp 17.04.2006. 02:27

Từ gia đình đến Linh Mục

Thứ bảy 5-11-2005, tại đền thánh Đức Mẹ Pompei (Nam Ý), đông chật tín hữu. Hôm ấy, Đức Cha Carlo Liberati phong chức Linh Mục cho thầy Giuseppe Lungarini. Điều đáng nói, tân Linh Mục từng là cha gia đình và có 2 con trai. Tân Linh Mục Giuseppe Lungarini sắp có cháu nội.

Bản in Đọc tiếp 17.04.2006. 02:26

Cành hoa trắng thành Roma

Mỗi đứa trẻ chào đời là một phép lạ tình yêu của đôi vợ chồng ý hợp tâm đồng. Đứa trẻ mang lại niềm vui, sức sống và hạnh phúc cho gia đình. Đối với gia đình Công Giáo thì sự hiện diện của trẻ thơ quả là hồng ân đến từ THIÊN CHÚA. Điều này thật đúng trong trường hợp bé Anna Achilli (1964-1981), ái nữ ông bà Aldo và Maria. Tất cả ai từng quen biết Anna trong hành trình 17 năm vắn vỏi nơi dương thế, đều giữ mãi kỷ niệm khó quên. Giống như cánh hoa tỏa hương và để lại mùi thơm nơi bàn tay chạm đến nó.

Bản in Đọc tiếp 17.04.2006. 02:25