Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dạy Giáo Lý Cho Học Sinh Trung Học

Con (nữ tu) được chỉ định dạy môn tôn giáo cho các học sinh trung học. Con cảm thấy trách vụ vừa khó khăn vừa quan trọng. Con lo lắng tự hỏi:

- Làm sao có thể nói về THIÊN CHÚA cho các em và làm cho các em yêu mến Ngài đây?

Bản in Đọc tiếp 28.04.2006. 19:47

Tha Thứ ... Tha Thứ

Khi tôi nhận sứ vụ Tuyên Úy nhà tù ở Lille (Bắc Pháp), thì Jean-Paul có mặt tại đây từ vài tháng. Anh sẽ bị giam trong vòng 2 năm. Thời gian hai năm đủ giúp chúng tôi quen và biết nhau. Anh bị giam nơi tầng trệt và không rời phòng giam, trừ lúc đến phòng Linh Mục Tuyên Úy. Tuy nhiên, việc anh đến gặp Cha Tuyên Úy xảy ra thất thường, tùy theo tình trạng tâm lý cao thấp của anh. Đó cũng là chuyện thường tình nơi nhà tù.

Bản in Đọc tiếp 28.04.2006. 19:45

Chứng Tá Đức Tin Giữa Môi Trường Đại Học

Chiều thứ bảy 11-3-2006, Đức Thánh Cha Biển-Đức 16 gặp gần 10 ngàn sinh viên nhân ”Ngày Sinh Viên Đại Học Âu Châu” lần thứ tư.

Ngày Sinh Viên Đại Học Âu Châu do Liên Hội Đồng Giám Mục Âu Châu đề xướng và năm 2006 có chủ đề: ”Thuyết nhân bản Kitô Giáo, con đường dẫn tới sự cộng tác mới giữa Âu Châu và Phi Châu”.

Bản in Đọc tiếp 28.04.2006. 19:43

Nữ sinh yêu Chúa, cha mẹ và cuộc sống

Emma Bonocore (1961-1975) là nữ sinh trường các Nữ Tu dòng Đức Bà Phù Hộ ở thủ đô Roma. Năm 1975, Emma mừng sinh nhật thứ 14. Cô thiếu nữ ở tuổi dậy thì, tràn đầy sức sống và niềm vui. Cô yêu cha mẹ, bạn bè, quê hương và THIÊN CHÚA. Chính năm ấy, THIÊN CHÚA hái cành hoa trắng Emma về điểm tô Thiên Quốc. Từ đó đến nay hơn 30 năm trôi qua. 30 năm nhưng gia đình, thầy cô và bạn bè vẫn không quên hình ảnh cô nữ sinh Emma: nhanh nhẹn, gieo rắc yêu thương và biết tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tuổi học trò mộng mơ.

Bản in Đọc tiếp 26.04.2006. 17:10

Tri ân hiền mẫu Thiên Quốc

Nơi nhà ga xe lửa Saint-Etienne - cách thủ đô Paris khoảng 460 cây số về hướng tây nam - bà Cécile cúi xuống ôm hôn quý tử Louis, 12 tuổi. Louis bị đau liệt giường và được diễm phúc thuộc phái đoàn các bệnh nhân hành hương Lộ Đức. Vì gia cảnh quá nghèo, bà Cécile không thể tháp tùng con trong chuyến hành hương. Bà đành phó thác con cho các nữ y tá Công Giáo có tấm lòng vàng.

Bản in Đọc tiếp 26.04.2006. 17:09

Danh Họa Công Giáo Ý Michelangelo Buonarroti

Từ năm 1994 - sau khi được trùng tu - nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican thu hút hàng triệu triệu du khách và tín hữu hành hương năm châu tuốn đến viếng thăm. Mọi người muốn chiêm ngưỡng tận mắt trần nhà nguyện với các bức vẽ của nhà danh họa MichelAngelo Buonarroti (1475-1564). Tên tuổi ông gắn liền với nhà nguyện Sistina, đền thờ thánh Phêrô, các bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi ”Pietà”, David và Maisen v.v.

Bản in Đọc tiếp 24.04.2006. 07:39

Yêu Mình, Yêu Sống Và Yêu Tha Nhân

Nadine, người Pháp, 48 tuổi. Nadine chào đời với thân hình lành mạnh như bao trẻ sơ sinh khác. Nhưng rồi năm lên 8 tuổi, cô bé bắt đầu làm quen với tật bệnh và với 23 lần giải phẫu. 23 lần giải phẫu đã từ từ biến cô bé lành mạnh trở thành phụ nữ tàn tật thể xác. Điều đáng nói, Nadine tàn tật thể xác nhưng không tàn tật tâm trí và càng không bị ảnh hưởng đến tình cảm. Nadine vẫn có thể yêu người khác và vô cùng yêu sống.

Bản in Đọc tiếp 24.04.2006. 07:26

Đức Tin Lồng Trong Nghệ Thuật

Từ ba thế kỷ qua, hàng năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh, cửa nhà thờ Đức Chúa GIÊSU ở thành phố Murcie (Nam Tây-Ban-Nha), mở rộng cho tín hữu Công Giáo vào tham dự các lễ nghi Tuần Thánh.

Mỗi lần như thế, tín hữu được dịp chiêm ngưỡng ngây ngất trước 8 nhóm tượng khắc gợi lại cuộc khổ nạn của Đức Chúa GIÊSU. Nổi bật nhất là nhóm tượng khắc mô tả Đức Chúa GIÊSU cầu nguyện nơi Vườn Cây Dầu: tượng Thánh Phêrô đang ngủ và tượng Đức Chúa GIÊSU quỳ cầu nguyện, bên cạnh là tượng Thánh Thiên Thần hiện ra an ủi Chúa. Tượng Thánh Thiên Thần quả là kiệt tác điêu khắc, mô tả cách hoàn hảo vừa nét đẹp thân xác vừa nét an bình của tâm hồn. Tượng kết hợp hai thế giới nhân trần và thần thiêng trong nghệ thuật vô tiền khoáng hậu..

Bản in Đọc tiếp 24.04.2006. 07:25

Cái Nguy Hại Của Yoga

Trung tuần tháng 12 năm 1989, Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã gửi cho các Giám Mục Công Giáo trên toàn thế giới một bức thư, lưu ý về việc Suy Niệm trong Kitô Giáo.

Hiện nay có nhiều tín hữu Kitô dùng những phương pháp như nhập-thiền, Yoga của các trường phái Ấn Giáo và Phật giáo để giúp cầm trí cầu nguyện. Tuy nhiên vấn đề được đặt ra: khi thực hành phương pháp chiêm niệm của tôn giáo Đông phương, các tín hữu Kitô đi tìm một bầu khí thinh lặng, hay họ cũng tìm đến một sự trống-rỗng tuyệt-đối, hoặc là tìm về cái-ngã, cái-tôi của mình??? Bởi vì bản chất của sự cầu nguyện hệ tại cuộc đối thoại với THIÊN CHÚA. Con người giữ thinh lặng ngõ hầu có thể lắng nghe và đáp lại Tiếng Chúa. Trong khi đó, một số phương pháp suy niệm theo các tôn giáo Đông phương chỉ nhằm tạo ra sự trống-rỗng tuyệt-đối, chứ không đả động gì đến việc gặp gỡ đối thoại với THIÊN CHÚA. Và đây chính là điều mà văn kiện về Suy Niệm Kitô Giáo của Bộ Giáo Lý Đức Tin muốn lưu ý.

Bản in Đọc tiếp 24.04.2006. 07:25

7 Vị Tiên Tổ Dòng Tên

Tháng 10 năm 1525, hai sinh viên cùng tuổi 19, ghi tên tại trường Saint-Barbe ở thủ đô Paris, nước Pháp. Cả hai ở cùng phòng, cùng học hỏi cách thức quý mến và trao đổi tình bạn chân thành. Một người tên Phêrô Favre, vùng Savoie (Đông Nam Pháp). Người kia tên Phanxicô Xavier, đến từ vùng Basque nói tiếng Tây-Ban-Nha. Phêrô Favre tính tình dễ thương và chuyên cần học hỏi. Phanxicô Xavier trái lại, nhanh nhẹn, ưa thích thể thao và có nhiều cao vọng.

Bản in Đọc tiếp 22.04.2006. 02:36