Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nữ Chiến Sĩ Chống Rượu Chè Ma Túy

Nơi phòng họp đầy nhóc 200 học sinh của trường trung học Kirkkonumi, bên Phần Lan, một phụ nữ mập mạp thấp người, mạnh bạo bước vào. Bà nhanh chân tiến lên bục cao và đến trước vi-âm. Bà lớn tiếng vào đề:

- Xin thân ái chào tất cả. Tôi tên Ritu. Tôi đến đây nói với các em về ma túy. Tôi từng nghiện ma túy. Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu hút thuốc phiện và rơi vào địa ngục ma túy ..

Bản in Đọc tiếp 11.05.2006. 18:07

Bệnh Nhân Và Đức Chúa Giêsu Thánh Thể

Từ 7 năm nay tôi hành nghề y tá tại Nhà Thương Đức Mẹ Lộ-Đức. Tôi tốt nghiệp với ngành chuyên môn về bệnh tâm thần. Khi nghe tôi chọn lãnh vực này nhiều người lắc đầu nói:

- Khó lắm đấy nhé! Chúc cô can đảm và thành công!

Bản in Đọc tiếp 09.05.2006. 06:43

Theo Kitô Giáo Nhờ Ảnh Vảy Phép Lạ

Trên một ngôi mộ có khắc hàng chữ: ”Ôi MARIA, xin Mẹ nhớ đến đứa con Mẹ, dấu chứng cuộc chinh phục vừa dịu hiền vừa vinh quang của tình yêu Mẹ”

Đó là mộ Cha Alphonse Tobie Ratisbonne (1814-1884), Linh Mục dòng Tên. Chính Cha thành lập Đan Viện Đức Bà Sion ở Thánh Địa. Đan Viện có mục đích cầu nguyện cho anh chị em Do Thái ơn trở về với Kitô Giáo. Lời khắc trên mộ là ý muốn Cha bày tỏ trước khi qua đời.

Bản in Đọc tiếp 07.05.2006. 05:47

Phật Tử Chân Chính Anh Dũng

Trong vòng hai năm, 1993-1995, tôi làm việc tại bãi vứt bỏ các tủ lạnh, máy truyền hình và máy giặt cũ. Các thợ lượm đồ phế thải, phân chia theo từng loại rồi chở đến các nhà máy chế biến vật dụng cũ thành chất liệu có thể sản xuất vật liệu mới. Chính nơi công trường thu lượm đồ phế thải mà tôi làm quen với một phật tử Nam Triều Tiên, ông Changsu.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2006. 20:24

Phụ Nữ Âu Châu

Tháng 11 năm 1996, Hội nghị ”Phụ nữ và tương lai Âu châu” do Ủy ban Âu châu tổ chức diễn ra tại Vienne, thủ đô nước Áo. Hội nghị đồng thanh chọn bà Marit Paulsen, 57 tuổi, làm ”Phụ Nữ Âu Châu năm 1996”.

Bà là người Na-Uy nhưng sống tại Thụy-Điển. Bà có tất cả là 10 người con, 5 trai và 5 gái. Bà làm đủ thứ nghề: công nhân, nông dân và văn sĩ. Bà tự nhận phụ nữ với 85% máu thủ cựu và 15% máu trí thức. Và xác định thêm: ”Tiềm năng tinh thần của tôi lại đến từ con số 85% thủ cựu!” Xin nhường lời bà Marit Paulsen tự kể lại cuộc đời.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2006. 20:21

Từ Do Thái Trở Thành Tu Sĩ Nhờ Đức Mẹ

Cuộc đời luôn có biến đổi bất ngờ. Bất ngờ như câu chuyện chàng sinh viên trẻ tuổi Do Thái tên Hermann Cohen (1820-1871).

Năm ấy, chàng đến thủ đô Paris nước Pháp trau dồi thêm nhạc lý. Tuổi trẻ nơi kinh thành hoa lệ khiến Hermann lăn xả vào các cuộc vui chơi trác táng. Nhưng chàng chỉ là sinh viên nghèo. Để có thêm tiền phung phí, Hermann xin đánh đàn phong-cầm cho nhà thờ Thánh nữ Valeria suốt tháng Năm, Tháng Hoa dâng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2006. 20:19

Niềm Hiếu Thảo Tri Ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2

Chúa Nhật 2-4-2006 Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ tưởng nhớ một năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 về Nhà Cha trên Trời. Xin trích dịch phần đầu bài của ký giả GiamPaolo Mattei: ”Chúng Con Đây! Chúng Con, Kẻ Lữ Hành Ngàn Năm Thứ Ba”.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2006. 20:16

Nữ Tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm

Trước năm 16 tuổi, chuyện đi tu không mảy may xuất hiện trong tâm trí con. Con vô tư vui sống như bao thiếu nữ khác. Con sinh hoạt thể thao và tham gia các buổi hội với bạn bè. Chỉ có điều duy nhất khác với các bạn con. Đó là việc cha mẹ con cẩn thận - thật cẩn thận - gìn giữ con. Các ngài không cho phép con đi phòng trà, quen thân bạn trai quá sớm hoặc chạy theo các cuộc chơi có nguy hiểm tới phần rỗi linh hồn con. Quả thật THIÊN CHÚA Nhân Lành quan phòng gìn giữ con ngay từ thanh xuân để con thuộc trọn về Ngài.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2006. 20:12

Vị Tiến Sĩ Tinh Anh Của Đức Nữ Trinh Maria

Chúa Nhật 20-3-1993 trong Thánh Lễ cử hành tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 (1978-2005) long trọng công nhận lòng tôn kính tín hữu dành cho Chân Phúc Linh Mục John Duns Scotus, thuộc dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô. Chân Phúc được biết đến dưới các biệt danh:
- nhà thần học của Ngôi Lời Nhập Thể
- Người bảo vệ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Nữ Trinh Đầy Ân Phúc MARIA
- Chứng Nhân can đảm cho uy quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng La-Mã.

Bản in Đọc tiếp 30.04.2006. 02:14

Từ Hận Thù Đến Tha Thứ

Tháng 9 năm 1940, sau khi ký kết với quân Đức-quốc-xã, Nhật Bản bắt đầu đem quân xâm chiếm toàn vùng Đông Nam Á. Ngày 15-2-1942, Singapour - cứ điểm quan trọng cuối cùng - rơi vào tay Nhật Bản. Quân đội đồng minh bị bắt buộc đầu hàng. Sáng sớm hôm sau, quân Nhật chiến thắng, hiên ngang đi vào thành phố.

Bản in Đọc tiếp 30.04.2006. 02:10