Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST100: 15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể, tập 1

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể gồm

Bốn tập này cho 4 quý, mỗi quý một tập, mỗi tuần một bài.

Nếu bạn muốn mỗi ngày một bài suy niệm thì có:

  1. Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể Mùa Vọng và Giáng Sinh.
  2. Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể Mùa Chay và Phục Sinh.
  3. Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể Mùa Thường niên I.
  4. Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể Mùa Thường niên II.

Ngoài ra còn có :

Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể theo Tin mừng Thánh Gioan.

Lời Ngỏ
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Ngôi vị Giáo hoàng được ví như chòi quan sát.

Đức Gioan Phaolô II đã thấy không chỉ lòng đạo đức của cả thế giới đang suy thoái vì trào lưu hưởng thụ đang lớn mạnh, mà cả đức tin của Kitô hữu cũng bị xói mòn, vì cách sống quá tự do của con người.

Những phương thế để chấn hưng lòng đạo đức và bảo vệ đức tin như Nhiệm tích Hòa giải, sự cầu nguyện hầu như bị quên lãng ở nhiều nơi, hay bị bóp méo bởi nhiều sáng kiến của loài người.

Người ta ít đi xưng tội rước lễ, kể cả Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, hoặc chỉ xưng tội rước lễ lấy lệ theo thói quen.

Nhiều nhà thờ không còn tín hữu phải bán đi. Nhiều chủng viện, tu viện đã trở nên hoang tàn vì không còn ứng sinh.

Nạn ly dị và phá thai, kết hôn đồng giới, v.v... được coi là chuyện thường, là cách sống khôn ngoan của giới trẻ.

Nguyên do tại đâu ?

Có rất nhiều nguyên do, nhưng Đức Giáo hoàng nhận xét rằng : Vì Nhiệm tích Thánh Thể là sức sống, là phương thế quy tụ dân Chúa lại để học hỏi Lời Chúa, để kiểm điểm cách sống thường ngày bị quên lãng là nguyên do chính.

Vì thế Đức Giáo hoàng đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải khêu lại ngọn lửa kính mến đối với Nhiệm tích Thánh Thể, đặc biệt năm nay Ngài đã công bố : NĂM THÁNH THỂ kể từ đầu tháng 10, để khêu lại lửa kính mến Nhiệm tích Thánh Thể nơi các cộng đoàn và nơi lòng mỗi người.

Là Giám mục của dân Chúa trong Giáo phận Đà Nẵng, tôi tự nhận mình phải đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng, mời gọi anh chị em hãy cùng thức tỉnh để không bị kẻ trộm bất chợt mà làm tan hoang cơ nghiệp chúng ta đang được thừa hưởng do ơn Cứu độ. Dĩ nhiên cũng do mồ hôi máu của các vị thừa sai gầy dựng nên và do công lao tổ tiên ta đã góp phần bảo vệ bằng mồ hôi nước mắt, và nhất là bằng máu đào của 117 Thánh và hơn 300.000 các anh hùng tử đạo.

Một Linh mục trong Giáo phận đã soạn 4 tập suy niệm trước Thánh Thể :

Vậy tôi giới thiệu bộ sách này và xin anh chị em, ít là hãy đọc cho nghiêm túc trước Thánh Thể. Anh chị em sẽ thấy mình phải làm gì để đáp tình Chúa yêu ta đến quên mình vì ta và hằng đợi chờ ta trong Nhiệm tích Thánh Thể.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2004
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
Phaolô-Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

 

Bố Cục Các Bài Tin Mừng và Suy Niệm Tập I

Loài người đã bỏ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ loài người. Thiên Chúa tự hạ đến ở với loài người : Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, hiến mình làm Bánh Trường Sinh cho ta.

  1. Loài người đã bỏ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ loài người. Thiên Chúa tự hạ đến ở với loài người : Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, hiến mình làm Bánh Trường Sinh cho ta.
  2. Thiên Chúa ở với chúng ta để phục vụ chúng ta, để nuôi chúng ta nhờ Bánh Trường Sinh.
  3. Bánh Trường Sinh được tiên báo là lễ vật thánh thiện tinh tuyền, là thức ăn hàng ngày cho ta, cũng là khí giới phá tan vương quốc Satan, là của ăn đàng cho ta.
  4. Bánh Trường Sinh là chính Thịt và Máu Thánh Chúa.
  5. Bánh Trường Sinh là bánh thượng tiến Thiên Chúa Cha.
  6. Thánh lễ làm nên Bánh Trường Sinh.
  7. Rước lễ là nhận lấy Bánh Trường Sinh để nuôi hồn.
  8. Ẩn mình trong Bánh Trường Sinh, Chúa Cứu Thế chờ đợi ta.
  9. Bánh Trường Sinh gói ghém tâm tình Chúa đối với ta.
  10. Nơi Bánh Trường Sinh là lòng khoan dung của Chúa.
  11. Qua Bánh Trường Sinh, Chúa Cứu Thế là Mục tử chăn dắt hồn ta.
  12. Được ăn Bánh Trường Sinh ta phải cùng đến với Chúa trong tình đoàn kết yêu thương.
  13. Mến Chúa phải yêu người.
  14. Ta không thấy Chúa bằng mắt thể lý nhưng Chúa không ở xa ta.
  15. Phải sẵn sàng và tỉnh thức mới thấy được Chúa.

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:45