Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tín Thác (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B – 2009 – (Mc 12,38–44)

tin-thac1.jpg

Giữ uy tín dối lừa che mặt nạ,
Đã hằn sâu trong bụng dạ đời con.
Sống ung dung, tự mãn, khéo tô son,
Tự ru ngủ,
Đánh bóng mình,
Bằng những hành vi đạo đức.

Con đau khổ sợ người chê bất lực,
Nên cố trèo địa vị phải thật cao.
Sợ đời chê thân thế chẳng đáng tự hào,
Con may dài tua áo,
Đọc kinh lâu giờ,
Để che đậy tâm hồn trống rỗng.

tin-thac2.jpg

Bài học Chúa dạy hôm nay,
đưa con vào cuộc sống,
Cách nhìn người cùng lối sống đạo của con.
Đừng xét đoán người qua dáng ngọc cung son,
Đừng tâng bốc kẻ giàu sang,
Đừng chạy theo kẻ quyền cao chức trọng.

Biết nhìn đời bằng con tim rung động,
Yêu thương người nghèo hèn,
Quan tâm người bé nhỏ đáng thương.
Tiều tụy dáng hình một nắng hai sương,
Chân thật, đơn sơ dám cho đi tất cả.

ba-goa.jpg

Bà góa nghèo hôm nay,
Chúa khen và nêu cao danh giá,
Đã cho đi những thứ cần thiết đời mình.
Một trái tim vàng biết quảng đại hy sinh,
Chúa thấu suốt tâm hồn,
Cảm thông bao nỗi niềm trắc ẩn.

Bài học giả hình đề cao danh phận,
Kiêu ngạo, khoe khoang,
Bủn xỉn, thấp hèn.
Lừa dối chính mình, lừa dối cả anh em,
Chúa lên án gắt gao,
Loại người giả nhân giả nghĩa.

Bài học hôm nay con ngậm ngùi rút tỉa,
Dâng lên Chúa cuộc đời,
hiện tại lẫn tương lai.
Tín thác vào Chúa cuộc sống ngày mai,
Cam đảm bỏ nốt đồng xu cuối cùng,
Nguồn bình an diệu vợi,
trong sự quan phòng của Chúa.

anh-mat-chua.jpg

Ánh mắt Chúa nhìn con nồng nàn truyền ánh lửa,
Đốt cháy những bụi trần còn vướng đọng trong con.

5/11/2009

A.P Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.11.2009. 14:44