Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sáng Tâm Linh (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C – 2010 – (Lc 1,1-4; 4,14-21)

sang-tam-linh.jpg

Năm hồng ân tin vui giải thoát,
Kẻ giam cầm khao khát tự do.
Người nghèo thoát cảnh âu lo,
Người mù thoát cảnh lần mò bóng đêm.

Lời kinh thánh dịu êm loan báo,
Tai con nghe, rạo rực yêu thương.
Mà sao con vẫn lạc đường,
Ham mê quyền lực, vấn vương dục tình.

Đời nô lệ, tâm linh mù tối,
Say trần gian, dẫn lối ngục tù.
Tâm hồn nặng trĩu âm u,
Mở mắt chỉ thấy mây mù bao quanh.

candle5.jpg

Xin giúp con thực hành Lời Chúa,
Bằng con tim rực lửa, say mê.
Thần Khí soi sáng nẻo về,
Sáng trong đôi mắt, thỏa thê linh hồn.

Đường Chân Lý mồ chôn tội lỗi,
Đường Yêu Thương mở lối tâm linh.
Công Lý, Sự Thật anh minh,
Hồng Ân Năm Thánh ấm tình tha nhân.

Ngắm nhìn Mai nở đầu xuân,
Kiếm tìm Thánh Ý chuyên cần thực thi.
Lời Chúa soi sáng đường đi…

21/01/2010

A.P Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.01.2010. 10:08