Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sắc Hồng Mùa Chay (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C – 2010 – (Lc 15, 1-3.11-32)

mc4-7.jpg

Ai xót thương ai phận bẽ bàng,
Tâm tình thống hối vấn vương mang.
Thổn thức, tái tê, hồi tâm nhớ,
Tội lỗi ê chề kiếp chiên hoang.

Tím sầu tím nhớ thưở xa xưa,
Nơi chốn gia trang suốt bốn mùa.
Dư dả ấm êm tình no thỏa,
Cha già ấp ủ khỏi nắng mưa.

Giờ đây thấm thía nỗi thương đau,
Tím thương cho kiếp sống u sầu.
Quyết mau đứng dậy, mau vùng dậy,
Ray rứt tâm tình suốt canh thâu.

Kính lạy ân tình Cha dấu yêu,
Tội con chất ngất xót xa nhiều.
Cúi xin tha thứ muôn ngàn lỗi,
Đã phạm đến Trời, đến Cha yêu.

mc4-8.jpg

Cha chẳng đoái hoài tội lỗi xưa,
Cha vui khôn xiết, nói sao vừa.
Con ta đã mất, nay tìm thấy,
Đãi tiệc hát mừng vui say sưa.

Sắc hồng tươi thắm giữa mùa chay,
Tình Cha tươi thắm thiết tha đầy.
Đoàn con sung sướng vui nhịp bước,
Về nhà Cha hát khúc tình say.

A.P Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.03.2010. 21:11