Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dòng Máu Tôma (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật II Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót của Chúa (Ga 20,19–31)

ps2-3.jpg

Lạy Chúa con đây,
mang trong mình dòng máu Tô-ma,
Hay hoài nghi, vương vấn muộn phiền,
Ôm cô đơn, chán nản triền miên,
Tìm quên lãng trong đơn sầu lẻ bóng.

Con choáng váng, đắng cay, ôm thất vọng,
Mất chức quyền, danh vọng, mất bình an,
Óc kiêu căng, khát vọng sống cao sang,
Con bám víu vào thiên đường trần thế.

Khi đứng trước tình đời dâu bể,
Thế thái nhân tình đậm nét thương đau.
Con vật lộn đảo điên,
Tim khô héo u sầu,
Tìm vật chất phù du,
Tìm lời ru bình an ảo.

ps2-4.jpg

Chúa đã đến bên con,
dịu dàng lời khuyên bảo,
Chớ cứng lòng, hãy tin Ngài là Đấng Phục Sinh.
Luôn theo con trong suốt cuộc hành trình,
Để chia sẻ cùng con,
dù thành công hay thất bại.

Lạy Chúa từ bi! giàu lòng nhân ái,
Con phủ phục sấp mình:
“Thờ lạy Thiên Chúa của con”.
Lỗ đinh tay chân, bao thương tích vẫn còn,
Lưỡi đòng oan nghiệt nơi cạnh sườn còn rướm máu.

Trái Tim Chúa! là nơi con nương náu,
Là nơi con kiếm tìm,
nguồn hạnh phúc bình an.
Là nguồn suối Tình yêu,
dòng thác đổ tuôn tràn.
Ôi! Giêsu Cứu Chúa.
Huyền nhiệm thay Lòng Thương Xót.

Phúc cho con, tâm hồn nên tươi tốt,
Phúc cho người không nhìn thấy mà tin.
Thánh Thể Chúa, Ngài ẩn náu thân mình,
Nơi gặp gỡ Đấng Phục Sinh Hằng Sống.

Để từ nay trên bước đường nhân chứng,
Con mạnh mẽ tuyên xưng rằng:
“Tôi đã gặp Chúa Phục Sinh”

A.P Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.04.2010. 11:26