Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chuyện Hôn Nhân Rắc Rối

§ Lệ Vũ

Mai được may mắn biết Lệ Vũ qua nguyệt san Dân Chúa. Lệ Vũ đã "gỡ mối tơ lòng" cho rất nhiều bạn cần đến những lời khuyên, rất bỏ ích và chân thật của LệVũ. Mai rất mong Lệ Vũ bớt chút thời giờ viết thư riêng cho Mai càng sớm càng tốt -vì Ba của Mai là độc giả thường xuyên của báo Dân Chúa, Mai sợ ba biết được là khổ cho Mai lắm đó- Câu chuyện của Mai là như thế này: hiện nay Mai rất cần đến những lời khuyên rất bổ ích của Vũ, ngoài Vũ Mai không dám thổ lộ với ai.

Chuyện của Mai là Mai đã thương 1 anh người Miến Điện, ảnh cao ráo, dễ nhìn, tính rất dễ thương, hiền lành, lịch sự và rất biết điều. Ảnh qua Mỹ một mình, vừa đi học vừa làm việc, rất chịu khó. Ảnh có một người chú ở Mỹ. Vì anh là người Miến Điện nên ba má Mai không muốn Mai quen với ảnh. Ba em nói ảnh là người dân thiếu số, giống như Căm Bốt, họ có bùa ngải... không tốt. Phải làm quen với người Việt có nghề nghiệp vững vàng cho đỡ khổ và dễ hiểu nhau hơn. Mai bây giờ đầu óc rói bù, chỉ có Lệ Vũ ra tay cứu gỡ giùm thôi. Mai chỉ biết cầu xin Chúa trả công cho Vũ. Mai cảm ơn Vũ rất nhiều. Chúc Vũ thành công trong cuộc sống và dồi dào sức khỏe để giúp các bạn trẻ.

Mai Cô Đơn

Đáp: Mai Cô Đơn thân mến,

Mai mến! xin em đọc câu trả lời trên của "Người Em của Tuổi Biết Buồn" vì cả hai em đầu ở trong hoàn cảnh giống nhau. Vũ không muốn nhắc lại những điều đã biên cho "Người Em của Tuổi Biết Buồn" nữa. Mong em sớm tìm lại được sự bình an, vui tươi và nụ cười hồn nhiên, duyên dáng của tuổi trẻ. Thân mến.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:58