Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (40)

§ Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

391. Lời Chúa, chính là Đức Kitô!

Thánh Gioan Tông đồ dùng danh từ “Lời Chúa” để chỉ Chúa Kitô: “Danh hiệu của Người là Lời của Thiên Chúa” (Kh 19,13), Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến sống giữa loài người chúng ta: “Niôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).

392. Giáo Hội kính trọng Lời Chúa ngang hàng với Mình Thánh Chúa

Đối với Giáo Hội, chỉ có Lời Thánh của Chúa mới ngang hàng được với Mình Thánh của Chúa, vì cả hai đều là thánh thật sự, đều là của Chúa, đều hằng sống như nhau: Lời Hằng Sống, Bánh Hằng Sống.

Vì thế, Giáo Hội đặt Sách Thánh ngang hàng với Nhà Tạm đựng Mình Thánh Chúa.

Giáo Hội kiệu Sách Thánh lên bàn thờ.

Giáo Hội xông hương Sách Thánh là Sách Lời Chúa.

Giáo Hội dạy các linh mục, trước khi đọc Lời Chúa trong Bài Tin Mừng, cúi mình xuống sâu và cầu nguyện: “lạy Chúa, xin làm cho trái tim và môi miệng con trong sạch để con xứng đáng đọc Lời Chúa.”

Khi đang nghe đọc Lời Chúa trong bài Tin Mừng, mọi người phải đứng nghiêm trang cung kính. Và sau khi nghe đọc Lời Chúa trong bài Tin Mừng, mọi người phải tung hô Đức Kitô: “Lạy Đức Kitô, ngợi khen Chúa!”

393. Lời Hằng Sống và Bánh Hằng Sống

Lời Chúa là Lời Hằng Sống, được so sánh với Mình Thánh Chúa là Bánh Hằng Sống.

Khi so sánh Lời Chúa với Mình Thánh Chúa, các thánh công nhận cả hai đều quý trọng như nhau.

Thánh Augustinô dạy:

- “Lời Chúa và Mình Thánh Chúa đều quý trọng như nhau. Chúng ta phải cẩn thận, đừng để mất đi một chút gì về Lời Chúa.”

Vị thánh tiến sĩ danh tiếng nầy lại quả quyết thêm:

- “Lời Chúa không kém Mình Thánh Chúa, đến đỗi kẻ nào lơ đễnh trong việc nghe Lời Chúa, thì cũng đáng tội như kẻ lôi thôi để cho Mình Thánh Chúa rớt xuống đất.”

394. Lời Chúa chi phối tất cả cuộc đời đức tin của chúng ta

Lời Chúa hướng dẫn chúng ta bước đi trên con đường trần thế: “Lời Chúa là đèn rọi bước chân con đi, là ánh sáng chiếu soi nẻo đường con đi” (Cv 119,103); “Anh em hãy xem các Lời Chúa như đèn soi trong nơi tối tăm, cho đến lúc rạng đông bừng sáng, và sao mai mọc lên trong lòng anh em” (2Pr 1,19).

Lời Chúa làm cho chúng ta được sạch tội: “Các con đã được sạch tội nhờ vào những lời Thầy dạy các con” (Ga 15,3).

Lời Chúa giúp chúng ta khỏi phạm tội làm mất lòng Chúa: “Lạy Chúa, nơi đáy lòng con, con chôn kỹ Lời Chúa để con khỏi phải lỗi phạm đến Chúa” (Cv 119,11).

Lời Chúa thánh hoá chúng ta: “Lạy Cha, xin Cha lấy chân lý mà thánh hoá họ. Lời Cha là chân lý.” (Ga 17.17).

Lời Chúa ban sức mạnh cho chúng ta: “Lời giảng của Thập Giá, đối với những kẻ đang hư đi, là một sự điên rồ, còn đối với chúng ta là kẻ đang ở trên đường cứu rỗi, lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1 Cr 1,18).

Lời Chúa làm cho chúng ta được trông cậy: “Lạy Chúa, xin nhớ đến Lời Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa, nhờ đó, Chúa đã ban cho con được trông cậy” (Cv 119,49).

Lời Chúa làm cho chúng ta được vui sướng: “Các Lời Chúa, vừa gặp được, con liền nuốt lấy vì Lời Chúa là sự vui sướng cho con, là sự hoan lạc của lòng con” (Gr 15,16).

Lời Chúa làm cho chúng ta được rỗi, được sống đời đời: “Ai tin Ta, sẽ không phải chết đời đời” (Ga 11,26).

395. Mọi người trong Giáo Hội phải đọc Sách Thánh

Giáo Hội dạy mọi người trong Giáo Hội, linh mục, tu sĩ và giáo dân, phải đọc Sách Thánh, đặc biệt là Sách Phúc Âm vì chỉ khi tiếp xúc với Sách Thánh, chúng ta mới nhận ra được sự hiện diện của Con Thiên Chúa.

Hằng ngày, không những chúng ta phải đọc Phúc Âm, suy niệm Phúc Âm, nhưng còn phải đem Phúc Âm ra áp dụng trong đời sống. Như vậy, chúng ta mới sống được đời sống đức tin chân chính của chúng ta.

396. Các thánh giống chúng ta

Chúa Giêsu dạy mọi người phải nên thánh, và phải nên thánh như Cha của Ngài ở trên trời.

Chúng ta đừng quan niệm các thánh là những đấng xa cách chúng ta.

Thánh Augustinô tự động viên mình nên thánh: “Người nầy người nọ nên thánh được, sao tôi lại không được?”.

Thánh Phanxicô Salêsiô khuyến khích chúng ta: “Các thánh giống chúng ta: tất cả những gì họ làm, họ làm vì Chúa và họ cố gắng để trở nên tốt hơn. Tại sao chúng ta không làm như vậy?”

397. Ta còn lo gì những sự khó khăn?

Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thì chúng ta còn lo gì những sự khó khăn?

Bởi đó khi gặp khó khăn, điều trước hết và trên hết của chúng ta là chắp tay cầu nguyện với Thiên Chúa, Đấng làm đặng mọi sự, Đấng chuyển bại thành thắng rất dễ, Đấng luôn dẫn đưa chúng ta vượt qua mọi khó khăn một cách an toàn.

398. Tai hại của rượu

Rượu là một vị thuốc độc rất tai hại.

Người nghiện rượu không thể nào có một thân xác khoẻ mạnh được, không thể nào có một trí óc minh mẫn được. Họ không những trở nên vô dụng cho xã hội, mà còn làm hại cho xã hội.

Đối với gia đình, người nghiện rượu là một tai họa. Họ trở nên gánh nặng cho gia đình. Con cái họ sinh ra thì thân xác ốm đau và trí tuệ thì ngu dốt.

399. Sai lầm của cấp dưới là lỗi của cấp trên

Một người cấp trên chân chính luôn luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm về những sai lầm, sai sót của cấp dưới mình, chứ không bao giờ tìm cách né tránh trách nhiệm nầy.

Vì sai lầm của cấp dưới là lỗi của cấp trên, nên cấp trên hãy luôn thương yêu cấp dưới, tìm hiểu cấp dưới, đi sát với cấp dưới trong mọi vấn đề, hướng dẫn cấp dưới với lòng kính trọng và tin tưởng, sẵn sàng chính mình hành động và đưa ra sáng kiến, hơn là đòi hỏi cấp dưới phải tự mình lo liệu cho được.

400. Biết làm và biết làm cho người khác làm

Muốn làm được việc gì trên đời nầy, chúng ta cần phải có sự cọng tác của nhiều người khác. Vì thế, người lãnh đạo là người biết làm và biết làm cho người khác làm với mình, làm vì mình.

Nếu không có sự cọng tác của nhiều người khác, người lãnh đạo không thể thành công lâu dài trong công việc của mình được.

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Đọc nhiều nhất Bản in 11.07.2008. 16:28