Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẫu đối thoại với Thánh Phanxicô khó khăn thành Assisi

§ Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long

Một người mộ mến Thánh Phanxicô khó khăn thành Assisi. Đã có lần nghe nói về linh đạo của vị Thánh bài ca mặt trời này. Và cũng đã nhiều lần tiếp xúc trò truyện với những tu sỹ dòng Phan Sinh.

Một buổi cầu nguyện trong thánh đường, trong đó có tượng thánh cả Phansinh. Ngưòi mộ mến thánh cả, như cá gặp được nước, liền tò mò trò truyện hỏi Thánh nhân:

1. Thưa Thánh Phanxicô thành Assisi, con kính chào Thánh cả. Như con được biết Thánh cả chào đời năm 1182. Nhưng trước khi trở thành một vị Thánh thời danh trong hội thánh, thánh cả đã trải qua một đời sống sôi nổi với nhiều biến chuyển thăng trầm. Xin Thánh cả kể cho chúng con nghe về đời sống của Thánh cả?

Thánh Phanxicô: Vâng, tôi là Phanxicô, được sinh ra trong một gia đình thương gia giầu có. Có thể nói tôi muốn gì được đấy! Ngày còn tuổi thanh niên, tôi đã cùng chúng bạn trải qua một cuộc sống “Hippie- hiện sinh“, lấy vui thích thỏa mãn, tự cao tự đại lúc nào cũng muốn mình là nâmbờ oăn, là nhất trên hết!

Tuổi thanh niên chúng tôi lúc bấy giờ lấy ngày làm đêm để ngủ ly bì. Lấy đêm làm ngày để ăn chơi say sưa lôi cuốn người khác! Ôi một thời phung phí sức lực, thời giờ cùng tiền bạc của tuổi xuân xanh cho những cuồng vọng ăn chơi thỏa mãn không đi tới đâu!

2. Nhưng điều gì và ai đã biến đổi đời sống của Ngài?

Thánh Phanxicô: Sau những cuộc ăn chơi vui thú như thế, thường gây ra tranh cãi với nhiều người không thích chúng tôi và với những người chúng tôi không ưa thích.

Một lần tôi vướng vào một cuộc tranh cãi ăn thua đủ với người làng bên cạnh. Sau đó tôi bị bệnh nặng cả tháng trời. Trên giường bệnh tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa đời sống của mình!

Tôi tò mò lần mở cuốn Kinh Thánh ra đọc, trong đó có đoạn đánh động tôi rất nhiều: Nếu con càng ít bị ràng buộc vào của cải vật chất, đời sống con càng nhẹ nhàng thanh thản. Và như thế con sẽ có hạnh phúc!

3. Có lẽ vì thế mà Ngài sau này thương nhắn nhủ: Ai không có gì, không cần đến vũ khí, để bảo vệ tài sản. Và họ cũng chẳng cần phải ganh tỵ với người khác về của cải! Nhưng dẫu vậy thánh cả cũng đã trở thành người ăn trộm?

Thánh Phanxicô: Đó là thời qúa khứ của tôi, trong lúc đang đi tìm kiếm: Tôi đã lấy tiền bạc của cha tôi, để xây dựng lại một ngôi nhà thờ đã đổ nát

4. Sau đó thánh nhân trở thành người ăn năn thống hối trở về. Đức giám mục đã cứu vãn danh dự gia đình của thánh nhân, nhưng ngài không thể ngăn cản được vụ xì-căng-đan này!

Thánh Phanxicô: Đúng vậy, vụ xì căng-đan này được mọi người biết đến. Cha tôi giận dữ tuyên bố trước mặt mọi ngưòi: tôi không được hưởng của thừa tự của gia đình nữa.

Tôi lập tức cởi bỏ những gì của cha tôi đã cho tôi, và đem trả lại cho ông, rồi nói thẳng thừng: Thưa cha, bây giờ con chỉ còn người Cha trên trời thôi!

5. Có phải trước đó, thánh nhân đã ôm hôn một người bị phong cùi có nhiều vết thương lở loét? Tại sao thánh nhân làm việc này ?

Thánh Phanxicô: Khi người bị phong cùi đến với tôi, tôi đã xua đuổi họ đi. Vì máu mủ từ vết thương làm ghê tởm tôi. Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ xấu số.

6. Như Thánh Mác-tin ngày xưa đã giúp người ăn xin, có phải bây giờ thánh nhân đi tìm Chúa Giêsu trong công việc phục vụ ?

Thánh Phanxicô: Vâng, trước hết tôi xây dựng lại ngôi thánh đường bị đổ nát ở Assisi. Vì Chúa Giêsu trao cho tôi trách nhiệm này. Sau này tôi hiểu ra rằng, tôi còn có nhiệm vụ phải xây dựng lại ngôi thánh đường lớn hơn nữa.

7. Như thế nghĩa là gì?

Thánh Phanxicô: Trong Hội Thánh thời đó, các đức giáo hoàng, giám mục quá giầu sang và chỉ chú ý lo việc trần thế, liên kết với các chính phủ lo củng cố địa vị quyền thế của cải, hơn để tâm lo về việc đạo gíao đức tin.

Đây là điều rất đáng buồn và gây nên hậu qủa rất tệ hại cho danh Chúa cùng nước Chúa ở trần gian. Tôi muốn trở thành nghèo khó thực sự như Chúa Giêsu, Đấng sinh ra, sống nghèo khó nay đây mai đó không cửa nhà. Điều này Hội Thánh phải tuân theo.

8. Và trong thực tế nhiều người, họ là những người trẻ theo vết chân của thánh nhân.

Thánh Phanxicô: Vâng đúng như vậy. Họ nghe theo, vì họ mong đợi điều gì là niềm tin đích thực cho tâm hồn con người.

9. Thánh nhân đã đi xuyên qua các làng mạc rao giảng niềm tin vào Thiên Chúa, cùng ca hát và sống cuộc đời ăn xin nay đây mai đó. Thánh nhân đã tự nuôi sống mình bằng công việc làm ở ngoài đồng ruộng. Nhưng tại sao thánh nhân lại không nhận tiền?

Thánh Phanxicô: Vì tiền bạc làm mê ho?c, che mờ lòng người. Trong nội qui kỷ luật của tôi có điều: Không nhận tiền bạc, không mua tậu nhà cửa đồ đạc ruộng vườn.

10. Thánh nhân yêu mên thiên nhiên các đặc biệt. Ngày nay Thánh nhân được ca ngợi là cha đẻ bảo vệ thiên nhiên môi trường sinh sống.

Thánh Phanxicô: Thật ra chẳng có gì lạ cả. Vì tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng: Cây cỏ, thú vật và con người. Và tất cả đều là anh chị em với nhau, cả mặt trời, nước uống tắm rửa và ngay cả sự chết nũa.

11. Thánh nhân đã rao giảng thế nào cho loài chim?

Thánh Phanxicô: Tôi nói với họ: Này các bạn Chim trời, các bạn được Thiên Chúa tạo dựng và ban cho mọi sự cần thiết trong đời sống mà không cần phải làm lụng gì hết. Nơi nào, thời nào các Bạn cũng kiếm được thức ăn nước uống. Đó là lý do các bạn phải ca tụng cám ơn Chúa.

Các Bạn biết không, bộ lông trên thân thể các Bạn là quần áo sặc sỡ đẹp không gì sánh bằng được đó. Các Bạn nhờ bộ lông cánh nhẹ nhàng mà có thể bay lượn trong không gian. Các Bạn sống sao, luôn là người biết ơn Đấng dựng nên mình!

12. Vào năm 1226 Thiên Chúa đã gọi thánh nhân về với Ngài. Lúc đó thánh nhân tròn 44 tuổi. Những năm cuối đời, thánh nhân đã sống cuộc đời khổ hạnh, ăn chay hãm mình chịu đựng đau khổ, đến độ cuộc sống đó có thể nói không còn căn bản cho một con người: Thánh nhân vì thế dần dần bị mù lòa, nhiều khi không còn có thể đi đứng ngồi dậy được nữa.

Thánh Phanxicô: Các Bạn biết đấy, bệnh tật cũng là anh chị em ta cả. Tôi muốn sống hy sinh chịu đau khổ để đền tội thay cho người khác.

13. Dẫu vậy, thánh nhân lúc nào cũng sống vui tươi tin tưởng. Hai năm trước khi thánh nhân qua đời. Thánh nhân đã sống trải qua điều gì đặc biệt?

Thánh Phanxicô: Tôi nghĩ rằng, tôi càng được trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Tôi đã được diễm phúc đón nhận vết thương nơi chân tay và cạnh sườn của Người. Vì thế, hai năm trước khi chết, tôi đã cởi bỏ hết quần áo và nằm dưới đất: Tôi muốn chết như Chúa Giêsu, đã chết trần truồng trên cây thánh gía.

14. Đời sống của thánh nhân giống như một mặt trời nhỏ chiếu soi từ ngày đó cho tới ngày hôm nay trong tâm hồn con người.

Hằng trăm ngàn người khắp nơi trong Hội Thánh đã tình nguyện sống theo dấu vết của thánh nhân đẻ lại. Chỉ hai năm sau khi thánh nhân qua đời, Hội Thánh đã tôn phong lên hàng thánh cả cho mọi người tôn kính trên bàn thờ.

Thánh nhân có thể tin tưởng rằng: chúng con hằng yêu mến thánh nhân. Yêu mến linh đạo thánh nhân để lại và muốn noi gương đời sống thánh nhân. Xin cám ơn Thánh nhân đã kể chuyện cho chúng con về đời sống của ngài.

Thánh Phanxicô: Tôi cũng vui mừng cám ơn anh chị em hết thảy. Tôi cũng xin được nói cùng anh chị em điều này: Nếu anh chị em càng ít bị ràng buộc vào của cải vật chất, đời sống càng nên nhẹ nhàng thanh thản. Và như thế anh chị em sẽ có hạnh phúc.

Xin chúc anh chị em sống gặt hái được nhiều kết qủa tốt cho tâm hồn.

Lễ Thánh Phanxicô Assisi ngày 4/10

Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.10.2007. 15:00