Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Trước Thánh Thể Tuần 1 Vọng

§ Pm. Cao Huy Hoàng

Đọc Tin Mừng Tin Mừng Theo Thánh Matthêu (24,37-34)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thời Ông No-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi đến ngày ông No-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

Vậy anh em hãy tĩnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến,. Anh em hãy biết điều nầy: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

(mời ngồi)

Suy niệm

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang sống trong những ngày mùa vọng, mùa mong đợi Chúa Giáng Sinh. Quả thực, Chúa đã giáng sinh cho nhân loại từ hơn hai ngàn năm trước, nhưng tin mừng hôm nay lại cho chúng con một niềm hy vọng và tĩnh thức sẵn sàng chờ đợi Thiên Chúa đến, Thiên Chúa giáng sinh với chính chúng con, với tâm hồn mỗi người chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đối với chúng con, đã bao mùa Giáng Sinh đi qua và chúng con đã dốc hết bao nổ lực, bao chuẩn bị ngày, chuẩn bị đêm, chuẩn bị với bao nhiêu tốn kém cho lễ Giáng sinh, để nói lên rằng chúng con đã mừng Chúa Giáng sinh thật long trọng, thật hoành tráng, thật ý nghĩa … nhưng thật ra, Chúa vẫn chưa Giáng sinh trong lòng chúng con. Chúng con chuẩn bị đủ mọi tổ chức linh đình, rước kiệu Chúa Hài đồng, canh thức giáng sinh với bao tiết mục hay ho, đẹp đẽ… nhưng chính trong tâm hồn chúng con vẫn không có nỗi một chuồng bò nhỏ bé đơn sơ để Chúa thương ngự đến.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, không bảo chúng con mong đợi Thiên Chúa Giáng sinh lần nữa, nhưng nhắc nhớ cho chúng con việc Chúa đã đến và nhất là, việc Chúa sẽ đến với chính mỗi người từng phút giây trong đời sống hiện tại. Chúng con cứ tưởng Chúa đến với chúng con ở nhà thờ, chỉ trong bí tích Thánh Thể, trong thánh lễ, nào ngờ, Chúa đến với chúng con và Chúa đang ở bên nhà người hàng xóm khó tính, Chúa ở nơi người bạn hay bất bình với con, Chúa đang hiện diện nơi những người con khinh bỉ, Chúa đang vất vưởng trên hè phố khuya lưng tưng cho qua đêm chờ sáng, Chúa đang bên con hàng ngày hằng đêm trong người bạn đời khô đạo, người bạn đời ăn chơi, bội phản… Chúa đang hiện diện khắp nơi mà con không nhận ra. Chúa bảo chúng con tỉnh thức để nhận ra Chúa, để biết Chúa đã đến với chúng con biết bao nhiêu lần rồi, mà chúng con bỏ qua không tiếp đón bằng tình yêu thương, lại đối xử với Chúa bằng cái nhìn mất thiện cảm, bằng những xử sự khinh thường, bằng những ganh ghét, đố kỵ; bằng những lời nói chua cay, những suy nghĩ độc đoán… Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật vô tình với Chúa, khi chầu kính Thánh Thể Chúa ở đây có vẻ thành tâm sốt sắng lắm, mà lại ẩn chứa trong lòng bao nhiêu hơn thua ganh ghét với anh em, bao nhiêu buồn phiền, thất vọng….. Chúng con thật vô lý. Hay đúng hơn, chúng con chưa thực sống đạo, chúng con chưa tỉnh thức để nhận ra Chúa đến, chưa sẵn sàng đón Chúa đến qua người anh em.

Lời Chúa hôm nay, cũng nhắc cho chúng con việc Chúa đến với chúng con và đem chúng con về với Chúa. Chúa muốn Giáng Sinh trong lòng chúng con, để khi Chúa trở lại đem chúng con về, chúng con đang có Chúa…Chúng con phải tỉnh thức sẵn sàng vì Chúa không hẹn ngày giờ Chúa đến. Bao nhiêu người thân của chúng con đã ra đi, mà Chúa có hẹn trước cho ai đâu. Có người Chúa đến lúc họ đang ngủ, có người lúc đi đường, có người lúc đang còn thấy mình trẻ đẹp lắm, có người đang mới giàu lên… Vậy mà chúng con vẫn nghĩ là Chúa chưa đến, có lẽ vì chúng con còn quá trẻ, hay chúng con còn quá khỏe…. hoặc bốn năm mươi tuổi đời hãy còn quá sớm để chuẩn bị cho một cuộc hẹn với Thiên Chúa, với người tình vĩnh cửu…Tất cả do bởi lòng chúng con không yêu mến Chúa. Tất cả do bởi lòng chúng con đang hướng về những thực tại trần gian hấp dẫn, mê hoặc chúng con. Chúng con vẫn lo cho việc ăn uống, tiền bạc, sắm sửa, vợ chồng, tiện nghi, danh vọng…mà không lo một chỗ cho Chúa ngự trị trong cõi lòng… và khi Chúa bất ngờ đến, chúng con chưa chuẩn bị gì để đón Chúa, khi Chúa gõ cửa, chúng con không sẵn sàng mở cửa…

Mùa vọng đến, xin cho chúng con một tâm hồn khát khao Chúa hơn tất cả các khát khao nào khác, hy vọng cậy trông nơi Chúa hơn là hy vọng cậy trông vào một thực tại nào khác, và ước mơ có Chúa ngự trong lòng hơn là ước mơ có ai hoặc có những gì khác trong đời. Nhờ có Chúa, chúng con nhận ra được hình ảnh Chúa nơi anh em và sẵn sàng mở cửa mời Chúa đến đem con về với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả những gì chúng con vừa suy niệm, và tất cả những khát khao của chúng con, đều đang ở trước mặt chúng con đây: chính là Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con kết hiệp với Thánh Thể Chúa hằng ngày và luôn luôn trong đời chúng con, vì chính Thánh Thể Chúa là bảo đảm cho chúng con một sự sẵn sàng khi Chúa bất ngờ quang lâm với mỗi người chúng con.

Cao Huy Hoàng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.12.2007. 12:20