Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

"Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta!"

§ Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Lễ Giáng Sinh- 2010 - Ga 1,1-18

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, là sứ điệp thánh Gioan Tông đồ gửi tới chúng ta trong ngày lễ Giáng sinh.

Loài người là chi mà Ngôi Lời Thiên Chúa phải hạ cố làm người ? Loài người là loài thụ tạo. So với Chúa, con người chẳng là gì cả. Nhưng so với muôn loài thụ tạo thì con người lại là loài mang hình ảnh Thiên Chúa, thay quyền Chúa làm bá chủ mặt đất. Đó là một ân ban của Thiên Chúa dành cho con người.

Tiếc thay ! Hồng ân ấy đã bị phá vỡ khi nguyên tổ cả gan phạm tội nghịch cùng Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Cha nhân từ, đầy lòng thương xót, Ngài không muốn để cho con người là hình ảnh của mình bị méo mó vò vạy trong khổ đau và phải làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Nên ngay khi nguyên tổ phạm tội, Ngài đã hứa ban Đấng Cứu Độ.

Để thực hiện lời hứa cứu độ, Thiên Chúa đã dùng nhiều thể nhiều cách ngang qua các tổ phụ và các tiên tri. Cách cuối cùng mà Thiên Chúa dùng là sai Ngôi Lời, Con Một của mình đến nhập thế nhập thể làm người nơi Đức Giêsu thành Nazareth.

Đức Giêsu Nazareth chính là Đấng Cứu Độ từ ngàn xưa loan báo. Người là Adam mới, là con người hoàn hảo và tuyệt mỹ. Ta không tìm thấy một khiếm khuyết nào nơi Người. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ai xem thấy Người là xem thấy Thiên Chúa. Ai gặp Người là gặp Thiên Chúa.

Một Thiên Chúa cao cả vô cùng, nhưng lại khiêm nhường thẳm sâu! Ngài đã khiêm nhường cúi xuống trên con người. Ngài cúi xuống… cúi xuống… đến nỗi thành người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.

Khi khiêm nhường cúi xuống làm người như thế, Ngôi Lời Thiên Chúa đã tự ý trút bỏ vinh quang vốn có từ đời đời của mình, khiến người ta không nhận ra Người. Người ta xua đuổi Người, Người đành phải sinh ra nơi hang bò lừa, giữa trời tuyết sương.

Khi suy gẫm về màu nhiệm này, thánh Phaolô đã thốt lên: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”.

Thiên Chúa cao cả không những khiêm nhường mà Ngài còn là vị Thiên Chúa ẩn mình. Ngài ẩn thân dưới dạng một con người, nhưng không phải là một người làm vua làm quan sống trong cung điện đền vàng, mà là một hài nhi bé bỏng yếu ớt, nghèo hèn, cần được nuôi dưỡng bảo vệ.

Để rồi, ai yêu thương bảo vệ sự sống con người là yêu thương bảo vệ Chúa. Ai giúp đỡ con người là giúp đỡ Chúa. Ai phục vụ hạnh phúc con người là phục vụ Chúa. Ai ghét bỏ con người là ghét bỏ Chúa. Ai giết hại con người là giết hại Chúa. Ai chà đạp nhân phẩm con người là chà đạp Chúa.

Xưa Chúa vừa sinh ra, Hêrôđê đã tìm giết Chúa và giết luôn cả các hài nhi vô tội khác.

Nay người ta chẳng khác gì Hêrôđê khi nô nức đón mừng Chúa giáng sinh, nhưng lại tìm đủ mọi lý do để huỷ diệt sự sống, tàn sát các thai nhi vô tội, không cho thai nhi quyền được sống.

Người ta mừng Thiên Chúa giáng sinh làm người cách trọng thể, tiệc tùng linh đình vui vẻ, tốn kém hàng tỷ đô la, trong khi đó thế giới xung quanh chúng ta vẫn còn có bao nhiêu người nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà không có mà ở, việc không có mà làm, phải sống lây lất đầu đường xó chợ.

Người ta mừng Thiên Chúa giáng sinh làm người với đèn hoa rực rỡ sắc màu lộng lẫy, nhưng tận trong đáy lòng con người vẫn còn đầy bóng tối. Bóng tối của tội lỗi. Bóng tối của thù hận ghét ghen. Bóng tối của đói nghèo. Bóng tối của khổ đau bệnh tật và sau cùng là bóng tối của sự chết.

Người ta hát ca mừng Thiên Chúa làm người nơi nhà thờ nhà nguyện, nhưng ra khỏi nhà thờ nhà nguyện người ta lại bêu nhọ, nói hành nói xấu, làm mất danh thơm tiếng tốt của nhau.

Con Thiên Chúa làm người vì yêu thương và để cứu độ nhân loại. Nên mừng Chúa giáng sinh làm người cách chính đáng, phải đạo và đẹp lòng Chúa, là tôn trọng nhân vị và bảo vệ sự sống, yêu thương và phục vụ hết mọi người, mà không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo.

Mỗi việc tốt việc lành chúng ta làm cho những người anh em là chúng ta làm cho chính Chúa. Nó giống như sợi rơm góp vào máng cỏ, giống như bông hoa thơm dâng Chúa Hài Nhi trong dịp lễ Giáng sinh này.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin giúp con luôn biết sống màu nhiệm Chúa giáng sinh làm người. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.01.2010. 13:42