Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hy Sinh (Chúa Nhật lễ lá)

§ Thanh Thanh

Một người cha có đứa con trai duy nhất. Ngày nọ, ông đưa con trai và người bạn thân nhất của con đi chơi thuyền. Khi thuyền đã ra xa ngoài khơi thì thình lình một trận giông bão kéo đến. Tuy rằng rất rành nghề lái thuyền, nhưng trận bão lớn quá khiến người cha đành để chiếc thuyền bị lật không cứu vãn được. Cả ba người rơi vào long biển đang điên cuồng bủa sóng…..

Người cha nhanh nhẹn với được sợi dây cấp cứu của chiếc thuyền. Nhưng lúc ấy ông phải làm một quyết định khó khăn nhất đời ông, đó là thảy sợi dây này cho ai: cho người con trai rất mực yêu quý của ông, hay cho người bạn của cậu con ông. Tình hình rất cấp bách, ông chỉ có vài giây để quyết định. Con trai ông là một Kitô hữu, còn bạn của con thì không. Sự đau đớn trong quyết định của ông, so ra còn lớn hơn cả những cơn sóng mạnh đang muốn nhận chìm cả ba người.

Cuối cùng, người cha kêu lớn lên: “Con yêu quý của bố ơi, bố yêu con lắm!”. Thế rồi ông ném sợi dây cấp cứu cho người bạn của con ông. Khi ông kéo được người bạn của con lên thuyền, lúc này đã lật trở lại bình thường, thì người con trai yêu quí của ông đã chìm xuống lòng biển sâu. Người ta không bao giờ thấy xác của người trai ấy nữa.

Người cha dám làm như thế vì tin rằng Chúa Giêsu còn yêu thương con mình hơn cả, Ngài sẽ không để con mình phải hư mất. Còn bạn của con mình không thể nào chết mà chưa biết Chúa. Vì thế, ông đã hi sinh mạng sống người con trai yêu quí nhất đời của mình.

* * *

Từ trời cao, Thiên Chúa đã nhìn thấy nhân loại đang ngụp lặn trong vòng xoáy dữ dội, khủng khiếp của dòng đời với đủ mọi thứ cám dỗ và đam mê trần thế, tầm thường đang từ từ huỷ hoại sức khoẻ, tinh thần, lương tâm, linh hồn mà chính mình không cảnh giác, đề phòng hoặc không hay biết.

Từ trời cao, Thiên Chúa đã quyết định chọn phần tốt nhất là cứu sống nhân loại, còn con Ngài thì phải hy sinh, dù con người chẳng xứng đáng được như vậy.

Từ trời cao, đỉnh cao tình yêu trào dâng, đến độ không thể ngồi yên nhìn bóng tối bao phủ địa cầu, nên Ngài đã đem ánh sáng sự thật, công lý, bình an, niềm vui, hạnh phúc, tin tưởng, hy vọng, cậy trông, phó thác và sự sống mới đến để phục vụ nhân loại, để xua tan đêm đen đang bao trùm cuộc sống đang xen vào từng ngõ ngách cuộc đời và lương tâm con người.

Từ thập giá, ta biết được sự thật về tội của con người và sức mạnh của Thiên Chúa.

Từ thập giá, ta biết được satan thật tinh vi khủng khiếp cũng như sự khôn ngoan của tình yêu.

Từ thập giá, ta biết được sự chết đã phải nhường bước cho sự sống.

Từ thập giá, ta biết được con người đã nhầm khi cậy dựa vào sức mạnh của thế gian.

Từ thập giá, ta biết được Đức Giêsu là Chúa thật, chết mà vẫn dang tay để ôm lấy con người.

Từ thập giá, ta biết được vinh quang thật sinh ra từ việc đi xuyên qua đau khổ.

Từ thập giá, ta biết được Thiên Chúa đã thắng thế gian, tiêu diệt sự chết, phục hồi sự sống.

Từ thập giá, ta biết Đức Giêsu hoàn tất chương trình của Chúa Cha một cách tốt đẹp, dù phải chịu thương tích, phải chết, nhờ vậy, sự sống mới được biểu dương.

Việc con người không nhận ra hay không đón nhận tình yêu và lòng thương xót đã đành, con người lại còn tìm cách tẩy chay, cô lập, sát hại con Thiên Chúa, khiến Ngài phải đau lòng.

Mất người con yêu quý đã đau, nhưng đau hơn cả, chính là tình yêu bị phụ bạc và chối từ, từ chính những người mình yêu.

Bài thương khó là câu trả lời rất rõ về tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại khi dám hy sinh người con như để mặc cho nhân loại hành hạ. Không phải không thương con mình, nhưng vì hy vọng với cái chết của con, nhân loại sẽ được cứu.

Bài thương khó là câu trả lời cho sự tàn nhẫn của con người. Dù “Ngài là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).

Bài thương khó giúp ta nhìn lại chính mình xem mỗi ngày, ta có góp phần cộng tác đóng đinh Chúa bằng việc làm cho hình ảnh của Ngài lu mờ, nhơ uế vì cuộc sống bê tha lười biếng, cứng cỏi cố chấp nhiều hay ít. Nhất là ta có tìm cách để cho ý Chúa được thể hiện hay muốn Ngài thực hiện ý riêng của mình.

Thanh Thanh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.03.2010. 09:19