Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cộng Tác Viên Tin Vui

§ Phêrô Vũ văn Quí

(Mc 6, 7-13)

Khi nghe bạn sinh viên nữ nói rằng để mua được một bình dầu dừa 18kg nhập từ Malaysia, bạn phải đạp xe đạp cọc cạch suốt một chặng đường dài và dốc khoảng 20 cây số, tôi cảm thấy lòng mình đau quặn. Tuy nhiên, bạn tự nguyện hy sinh làm việc này chỉ vì có nhiều bệnh nhân Aids trong bệnh viện đang chờ bạn. Động lực này khiến tôi cảm phục trước những cố gắng mà nếu như không lắng nghe được tiếng réo gọi từ trong tâm hồn và trái tim đã từng sống kết hợp với Chúa.

Chắc bạn đã không thể nào có thể gồng mình leo lên con dốc, cùng với những chiếc xe hiện đại khác nhả khói vào khuôn mặt bơ phờ và mệt nhoài nhễ nhãi mồ hôi hột của bạn. Chắc hẳn bạn đã suy tư rất nhiều để hiểu được những chỉ thị đáng yêu của Chúa Giêsu khi sai các tông đồ ra đi với những ngôn từ mang đậm tinh thần siêu thoát hơn là nghĩa đen của chữ nghĩa, khi Người nói: “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 8-9).

Chưa hết, khi về được đến nơi trọ, bạn vội vã chắt ra vài chai lọ với dung lượng nhỏ để rồi lại tiếp tục lách cách lạch cạch lên dường ra đi tìm đến với những con người đã và đang mải mê với những đam mê điên cuồng, để giờ này mang trọng bệnh, mà ngày xa xưa trong Tin Mừng gọi những người này là “những người bị quỷ ám”. Bạn cố gắng len lỏi, thậm chí phải lén lút để không phải đối mặt với những nhân viên y tế chưa có thể nắm bắt được những hiệu quả của dầu dừa, một loại thực phẩm đầy chức năng quá mới mẻ, nhưng lại rất bất ngờ này. Với những người mang áo bờ-lu trắng này, bạn hiểu và cảm thông bởi thường họ đã từng gắn bó mật thiết với những kiến thức y khoa hiện đại, nên với dầu dừa, một phương thuốc đơn giản, quá đơn giản không thể nào họ chấp nhận ngay được. Thôi thì tốt hơn hết, bạn làm theo cách mà Đức Giêsu khuyên bạn là “hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ” (Mc 6, 11).

Vừa phải khéo léo, vừa phải động não, bạn cũng gần gũi được với những người mang mầm “Bệnh Thế Kỷ”. Để thuyết phục được những người bệnh đang phải chịu sự dằn vặt do xã hội chưa nhận thức đúng mức trong sự cảm thông tha thứ, bạn cũng phải vất vả vì có người đón nhận, lại có người từ chối không tin rằng dầu dừa là một tin vui cho họ. Nhờ lắng nghe được lời mời gọi thâm sâu của Chúa Giêsu là “hãy đến với ta và học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, nên bạn đã kiên trì không hề nao núng trước sự khước từ của họ. Còn đối với những người nhận dầu dừa từ tay bạn, họ cảm thấy phần nào sự an bình, vì niềm hy vọng đem lại cho họ từ một sứ giả, mà theo cảm nhận của họ, được thúc bách từ con tim biết yêu thương, bởi những chai dầu nhỏ kia là những món quà thật dễ mến.

Chỉ với những bước chân ra đi thể hiện được một tinh thần siêu thoát trên của bạn sinh viên nghèo kia, bản thân tôi đã cảm nhận được sự tinh tế của việc làm này, vì qua việc sai đi đến với những người bệnh nghèo khốn khổ, tôi đã biết nhìn lại “cái tôi” của bản thân mình, với những câu hỏi tự đặt ra là: “Tôi đã sống thực sự cho tha nhân chưa? Tôi đã biết cho đi hơn là nhận lãnh chưa? Và tôi đã nghe tiếng mời gọi từ con tim yêu thương chưa? Những câu hỏi xoáy sâu trong tâm hồn và rồi qua kiểm điểm tự thân, tôi đã cảm nghiệm được sự thúc bách của con tim, và để rồi, nhờ vào những biểu hiện được sai đi của bạn, tôi đã tự lớn lên, vươn mình lên khỏi những ràng buộc vào cái tôi nhỏ nhoi ích kỷ của mình. Bạn đã xức dầu lên trái tim để tôi khỏi chứng bệnh ích kỷ rồi đấy!

Và nhất là để vượt thoát ra khỏi những trì trệ của vật chất, bạn đã giúp tôi hướng đi thật đúng đó là sự hiệp thông với Đấng mà Công Đồng Vaticanô II nói với chúng ta rằng: “Thánh Thể là suối nguồn và là đỉnh cao của việc truyền giáo”. Mỗi cử hành là một thời khắc ưu tiên cho sự hiệp thông trong Đức Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau trở thành môn đệ của Đức Kitô, để thực sự sống làm tông đồ, nghĩa là được Người sai đi. Cành nào gắn liền với cây nho sẽ sinh nhiều hoa trái; và hoa trái của sứ vụ này là một sự hiệp thông chia sẻ ngày càng được nhân rộng. Thánh Thể là suối nguồn của việc truyền giáo và việc truyền giáo đạt đến đỉnh cao trong việc cử hành Thánh Thể. Như vậy mỗi lần cử hành Thánh Thể, sự hiệp thông của các môn đệ chung quanh Thầy mình được tăng lên để họ sống sâu hơn ơn gọi của người cộng tác viên Tin Mừng đích thực.

Thành thật cám ơn bạn sinh viên nữ thân yêu của tôi, vì như thánh Phaolô đã xác tín rằng:

Trong Đức Kitô, cả anh em nữa,
anh em đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ anh em;
vẫn trong Đức Kitô,
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đã hứa.
Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,
Chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc
Để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa
” (Ep 1, 13-14).

Xin Thánh Thần Thiên Chúa chúc lành cho chúng con, những cộng tác viên đang đem tin vui về dầu dừa đến cho người bệnh nghèo. Amen.

Chúa Nhật XV B, 12/7/2009

Phêrô Vũ văn Quí

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.07.2009. 01:20