Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chú Bé Pip

§ Lm Mark Link, SJ

Trich nguoitinhuu.com

Văn hào Charles Dickens có viết một cuốn tiểu thuyết nhan đề là Great Expectations (Những Kỳ Vọng Lớn Lao). Cuốn này đã được thực hiện thành một phim nổi tiếng Hollywood.

Câu chuyện xoay quanh một chú bé tên Pip. Chú xuất thân từ một gia đình hạ cấp và nghèo ở một tỉnh nhỏ bên Anh. Chú chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện từ bỏ khung cảnh quen thuộc trong gia đình để đi học, và để đạt được điều gì đó. Chú phải chịu kiếp nghèo và thân nô lệ.

Rồi một ngày kia, khi chú đang lang thang ở ngọn đồi bên ngoài tỉnh, bỗng dưng chú bắt gặp một tù nhân vừa vượt ngục. Người tù này đang trong cảnh tuyệt vọng rất cần sự giúp đỡ, và Pip đã giúp ông ta.

Nhiều tháng sau, một luật sư từ Luân Đôn gõ cửa nhà của Pip. Ông cho gia đình Pip biết là một ân nhân vô danh đã thu xếp để gửi Pip lên Luân Đôn. Pip sẽ được sống trong một gia đình thượng lưu và được hưởng nền giáo dục tốt nhất mà tiền bạc có thể trả được.

Từ giây phút đó trở đi, cuộc đời Pip thay đổi trong một phương cách không thể tưởng được. Chú đã được cứu thoát khỏi một cuộc đời nghèo hèn và nô lệ và được ban cho một đời sống đầy hy vọng và cơ hội.

Nhiều năm sau, khi Pip là một thương gia thành công, sống trong một căn nhà sang trọng ở Luân Đôn thì có một công nhân hạ cấp, dơ dáy đến gõ cửa.

Khi Pip trông thấy người có vẻ dơ bẩn này, chàng đã đối xử với ông một cách khiếm nhã và tìm cách xua đuổi ông.

Và rồi chuyện bất ngờ xảy đến. Người này là tù nhân vượt ngục mà Pip đã giúp đỡ nhiều năm trước đây.

Bất ngờ hơn nữa, chính người tù này là vị ân nhân vô danh đã cứu Pip khỏi một cuộc đời nghèo hèn và ngu dốt, và đã đem đến một cuộc đời giầu sang và học thức mà chàng đang vui hưởng.

Người tù nhìn Pip và hãnh diện nói: "Pip, ta là người cha thứ hai của con. Ta đã dành dụm tiền chỉ để cho con ăn học.

"Khi ta là một người chăn cừu thuê sống trong túp lều cô quạnh, không thấy mặt một ai... cho đến khi ta chỉ còn nhớ mang máng... khuôn mặt đó như thế nào, ta chỉ thấy khuôn mặt của con... Mỗi lần đó ta lại thầm nhủ... 'Mình sẽ giúp chú bé đó trở nên một người đàng hoàng!' Và ta đã thực hiện được điều đó. Hãy nhìn đồ đạc trong căn phòng này."

Nói thế, ông già cầm lấy đôi tay xinh đẹp của Pip trong bàn tay sần sùi, dơ bẩn của ông và hôn. Pip quá sững sờ, chàng không biết phải nghĩ gì hay nói gì.

Câu chuyện đó là một loại dụ ngôn mà Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta.

Tội lỗi đã buộc chúng ta vào một cuộc đời nô lệ và khốn khổ. Chúng ta giống như Pip-không chút hy vọng nào. Chúng ta không có tương lai để nhìn đến, chỉ có sự nghèo nàn và nô lệ.

Nhưng rồi Chúa Giêsu đến. Người đã cứu chúng ta khỏi cuộc đời bất hạnh đó và ban cho chúng ta một đời sống tự do và cơ hội về tinh thần.

Con người chúng ta hôm nay, những gì chúng ta có hôm nay, những gì chúng ta vui hưởng hôm nay là nhờ Đức Giêsu Kitô, Người đã đem cho chúng ta điều đó với giá máu của cuộc đời Người.

Và giờ đây, chúng ta thấy mình trong hoàn cảnh của Pip. Cũng như Pip bỗng dưng thấy chàng đã mang ơn người tù nhân này biết chừng nào thì chúng ta cũng bỗng dưng thấy mình mang ơn Chúa Giêsu biết chừng nào.

Và cũng như Pip bỗng dưng phải đối diện với một vấn đề quan trọng phải quyết định--Chàng sẽ phải dùng đời sống mới đầy tự do và cơ hội này như thế nào--chúng ta cũng sẽ dùng cuộc đời mới đầy tự do và cơ hội của chúng ta như thế nào? Làm thế nào để chúng ta chứng tỏ sự biết ơn của chúng ta đối với Chúa Giêsu về tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta?

Và điều đó đưa chúng ta đến bài phúc âm hôm nay.

Cũng như Pip, mỗi một tông đồ của Chúa Giêsu phải đối diện với cùng loại quyết định mà chàng đã đối diện. Họ sẽ làm gì với cuộc đời mới đầy tự do và cơ hội? Làm thế nào để họ chứng tỏ sự biết ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Người đã làm cho họ?

Mỗi một tông đồ, ngoại trừ Giuđa, đã quyết định chia sẻ số phận với Chúa Giêsu. Mỗi một vị quyết định tận hiến đời mình để tiếp tục công trình mà Chúa Giêsu đã khởi sự.

Và vì vậy Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho họ:

"Lạy Cha chí thánh! Xin gìn giữ các môn đệ trong quyền năng của danh Cha... xin hãy gìn giữ họ khỏi Ác Thần. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian". Gioan 17:11, 15, 18

Và điều đó đưa chúng ta trở về với chính mình trong nhà thờ này hôm nay.

Cũng như các Tông Đồ, chúng ta cũng phải quyết định chia sẻ số phận với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng phải quyết định tận hiến cuộc đời chúng ta để hoàn tất công trình mà Chúa Giêsu đã bắt đầu.

Và vì vậy, lời cầu xin của Chúa Giêsu cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly cách đây 2,000 năm, cũng là lời cầu của Chúa cho mỗi người chúng ta trong nhà thờ này:

"Lạy Cha chí thánh! Xin gìn giữ các môn đệ trong quyền năng của danh Cha... xin hãy gìn giữ họ khỏi Ác Thần. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian".

Và Chúa Giêsu không chỉ sai chúng ta tiếp tục công trình của Người, nhưng Người còn thêm sức cho chúng ta để thi hành công việc ấy.

Đây là tin mừng chất chứa trong các bài đọc hôm nay.

Đó là tin mừng khi Chúa Cha sai Chúa Giêsu xuống thế gian, vì vậy Chúa Giêsu sai chúng ta vào thế giới.

Chúng ta sẽ chu toàn công việc mà Chúa Giêsu đã bắt đầu. Chúng ta sẽ chia sẻ với người khác một cuộc đời tự do và cơ hội tinh thần mà Chúa Giêsu đã chia sẻ cho chúng ta.

Hãy kết thúc với những lời từ bài đọc hai. Các lời ấy là một câu trả lời thích hợp với những gì chúng ta vừa nói:

Anh chị em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau...

Người đã ban cho chúng ta Thần Khí của Người. Và chúng ta đã từng thấy... tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

1 Gioan 4:11, 13, 16.

Cha Mark Link, S.J.

Đọc nhiều nhất Bản in 21.05.2006. 22:35