Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

19 tân chân phước tử đạo được tuyên phong tại Algeri

§ Hồng Thủy

Lần đầu tiên lễ phong chân phước được cử hành tại một quốc gia Hồi giáo. ĐTC Phanxicô đã gửi sứ điệp cho các tín hữu và gọi sự tử đạo của 19 vị tử đao Algeri là dấu chỉ của tình huynh đệ quý giá.

Algeri-19-blessed.jpg

19 vị tử đạo Algeri đã bị sát hại vì sự thù ghét đức tin nhưng các ngài đã làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô khi chọn ở lại với người dân trong những năm tăm tối của lịch sử Algeri

Việc chính quyền hồi giáo Algeri cho phép cử hành Thánh lễ tại nước này chứng minh rằng chính quyền hiểu ý nghĩa của Thánh lễ, là chứng tá rằng mọi người có thể sống chung và đồng hành với nhau, các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau.

Sứ điệp của ĐGH

Trong Thánh lễ tuyên phong chân phước cho 19 vị tử đạo, ĐHY Angelo Becciu, đặc sứ của ĐTC, đã đọc Sứ điệp ĐTC gửi các tín hữu Công giáo Algeri

Tiếp tục hoạt động cho sự đối thoại

Đối với ĐTC, qua việc tuyên phong chân phước cho các tu sĩ nam nữ này, “Giáo hội muốn chứng minh ước muốn tiếp tục hoạt động cho sự đối thoại, sự hòa hợp và tình bạn”, khi tin chắc rằng sự kiên này, chưa từng có trong lịch sử của Algeri, “sẽ sẽ thu hút một dấu hiệu tuyệt vời về tình huynh đệ trên bầu trời Algeri cho cả thế giới ". ĐTC viết:

“Giáo hội Công giáo ở Algeri biết, cùng với tất cả dân tộc Algeri, trở thành những người thừa kế, sứ điệp yêu thương vĩ đại được một trong những bậc thầy tu đức của đất nước các bạn để lại, đó là thánh Augustin. Sứ điệp này ao ước phục vụ , trong một thời điểm mà tất cả các dân tộc tìm cách phát triển lòng mong ước sống chung hòa bình.”

Trong buổi đọc Kinh Truyền tin trưa ngày 08/12, ĐTC định nghĩa 19 vị tử đạo là “những người kiến tạo hòa bình cách khiêm nhường và là những chứng nhân anh hùng của bác ái Kitô giáo”, “chứng tá can đảm của các ngài là nguồn hy vọng cho cộng đoàn Công giáo Algeri và là hạt giống đối thoại cho toàn xã hội.”

Những chứng nhân mạnh mẽ và kiên trung

Trong Thánh lễ, ĐHY Becciu đã bắt đầu bài giảng của mình như sau: “Dù nhận thức những nguy hiểm bao quanh, các vị tử đạo can đảm quyết định ở lại nơi chốn của mình cho đến cùng.” Và ngài mời gọi các tín hữu: “Khi chiêm ngắm các vị tân chân phước này, cả chúng ta cũng được mời gọi vui mừng hân hoan, bởi vì chúng ta nhìn thấy nơi các ngài tỏa chiếu mầu nhiệm thánh thiện vĩnh cửu của một Thiên Chúa Ba ngôi, Đấng đề nghị với chúng ta một cách thực hành Tin mừng mới mà các vị tử đạo đã làm chứng cho đến đổ máu đào.”

Sứ mạng hòa bình của các Kitô hữu

ĐHY Becciu đã nhắc đến sứ mạng của các Kitô hữu, ước mong “phục vụ dân tộc Algeri” của Giáo hội và gieo trồng “phương pháp sư phạm tha thứ”. ĐHY nói: “Mỗi ngày hãy gieo hạt giống hòa bình của Tin mừng, để vui hưởng hoa trái của công bình. Với lễ phong chân phước này, chúng ta muốn nói với tòan quốc gia Algeri chỉ một điều nàu: Giáo hội không mong muốn gì hơn là phục vụ nhân dân Algeri khi làm chứng về tình yêu dành cho tất cả … các Kitô hữu được gợi hứng từ ước muốn đem những đóng góp cụ thể của họ để xây dựng một tương lai tươi sáng hy vọng với sự khôn ngoan của hòa bình, để xây dựng một xã hội đặt nền tảng trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên cộng tác và trên tình yêu.”

ĐHY Becciu cũng hướng suy tư về các hội dòng, cũng như gia đình của các vị tân chân phước, là những người đã đau khổ vì mất người thân. Ngài nói: “Giờ đây họ có thể cùng với toàn thể Giáo họi vui mừng bởi biết rằng các vị chân phước đang ở trên thiên đàng. Chúng ta tất cả được an ủi vì chắc chắn rằng … với sự hy sinh của các ngài, với lời cầu nguyện liên lỉ của các ngài và với sự che chở của các ngài, các ngài sẽ làm cho nảy sinh tại mảnh đất này gấp nhiều lần hoa trái của lòng tốt và của chia sẻ huynh đệ.”

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 09.12.2018 15:22