Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư chung của Đức Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp mùa Vọng 2007

§ +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

Thư chung của Đức Tổng Giám mục

Kính gửi
Các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
Và anh chị em giáo dân Tổng Giáo phận Hà nội
Nhân dịp Mùa Vọng 2007

Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng năm nay đem đến cho Tổng giáo phận nhiều tin tức tốt lành : lễ tấn phong Đức Cha Giuse Đặng đức Ngân, lễ Ngọc khánh linh mục và Thượng Thọ của Đức Hồng Y Phaolô Giuse và của Đức Cha Phaolô, lễ phong chức 18 tân linh mục.

Nhưng Mùa Vọng năm nay cũng khiến chúng ta bùi ngùi thương cảm trước hoàn cảnh của các nạn nhân lũ lụt. Nhiều người bị thiệt mạng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Tài sản bị nước cuốn trôi. Không còn hạt giống cho mùa gieo hạt sắp tới.

Tất cả là một lời mời gọi chúng ta hãy biết mở lòng ra để đồng cảm với đồng loại như lời thánh Tông đồ : “Vui với người vui, khóc với người khóc”(Rm 12, 15); và như Thánh Công đồng Vaticanô II dạy : “Vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (GS 1).

Trong tâm tình đồng cảm, Hội đồng Giám mục gửi Thư Chung về “Giáo dục Kitô giáo” mời gọi ta ý thức tình hình giáo dục hiện tại trong đất nước để tích cực cộng tác vào việc đào tạo con người, nguồn nhân lực, yếu tố chính của phát triển xã hội chân thật và bền vững.

Hưởng ứng Thư Chung của Hội đồng Giám mục, tôi mời gọi các cộng đoàn, đặc biệt các gia đình, hãy xây dựng thành những ngôi trường kiểu mẫu. Làm sao cho mọi người được hít thở trong cộng đoàn, trong gia đình một bầu khí đạo đức, để thấm nhập đức tin và đức hạnh, lớn lên thành con người phát triển toàn vẹn, có phẩm giá cao quí, thành công dân hữu dụng cho xã hội và trên hết thành công dân cao quí của Nước Trời.

Để được như thế, mọi thành viên trong cộng đoàn và gia đình phải tích cực tự đào tạo mình và đào tạo người khác.

Về đức tin. Hãy khuyến khích nhau tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, đọc kinh chung trong gia đình, học giáo lý, đọc, học hỏi, suy niệm, chia sẻ và thực hành Lời Chúa.

Về tình liên đới. Hãy nhắc nhở nhau quan tâm đến người khác, đặc biệt những người yếu kém, chịu nhiều thiệt thòi. Cụ thể hãy rộng rãi đóng góp cứu giúp nạn nhân thiên tai trong những trận lũ lụt vừa qua.

Về lương tâm. Hãy cam kết với nhau luôn tôn trọng sự thật, nói sự thật và làm thành thật, dù phải chịu thiệt thòi.

Về chân lý. Hãy mạnh dạn bênh vực sự thật, bảo vệ sự thật. Sống và làm theo Lời Chúa dạy, theo luật Giáo hội truyền, dù phải đi ngược với những trào lưu dễ dãi của xã hội.

Chúa Giêsu là Đường Đi, là Sự Thật và là Sự Sống (x. Ga 14, 6). Chúng ta hãy bước theo Chúa và hãy học trong ngôi trường của Chúa. Chúa sẽ dẫn chúng ta đi đến hạnh phúc đích thực, đến nguồn mạch chân lý và đến sự sống đời đời. Chúng ta sẽ được phát triển toàn diện, sẽ giống như Chúa “càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn, thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 52).

Sống như thế chúng ta sẽ có một Mùa Vọng đầy ý nghĩa. Sống như thế ta góp phần xây dựng quê hương đất nước thành một xã hội phát triển tốt đẹp và bền vững. Sống như thế, ta kiến tạo Nước Trời ngay trên trần gian. Sống như thế, ta dọn một con đường ngay thẳng đón Chúa ngự đến.

Chúc anh chị em một Mùa Vọng thánh thiện để được gặp Chúa và vui mừng đón Chúa trong ngày lễ Chúa Giáng Sinh tràn đầy ơn thánh.

Thân ái chào anh chị em

+ Giuse Ngô quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà nội

+TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.12.2007. 00:12