Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa, Người Mẹ Tuyệt Vời

§ Cát Minh

thanhlinh.net

1- TRONG LÒNG MẸ HIỀN

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào.
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Mẹ đưa tay xoa lên bụng căng tròn của mẹ. Nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng mẹ khi biết rằng sự sống trong bụng mẹ chính là giọt máu của mẹ. Mẹ âu yếm mường tượng ra hình ảnh người con mà mẹ đang cưu mang khi nó mở mắt chào đời: nào là nụ cười thiên thần thật hồn nhiên, nào là đôi mắt hạt nhãn tròn long lanh, nào là tiếng khóc oe oe dỗi hờn... Mẹ lại đưa tay xoa lên bụng sau cái đạp, giẫy dụa của con. Mẹ mắng yêu con sau mỗi lần làm mẹ đau trong bụng như thế. Mẹ bóc từng tờ lịch mong đến ngày con chào đời. Nghĩ đến giây phút đau đớn ngày chuyển bụng khai hoa mẹ chẳng sợ. Trái lại, mẹ sẽ rất vui khi được nghe tiếng khóc chào đời của con.

Gr 1,5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi".

Trước khi cho con thành hình trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã biết con và Ngài yêu con. Qùa tặng đầu tiên mà Thiên Chúa ban cho con là sự sống. Mẹ chỉ là người cưu mang sự sống mà Thiên Chúa ban cho con. Sự sống đầu tiên nơi con được thánh hóa vì mọi sự Thiên Chúa làm đều tốt đẹp và được chúc phúc (St1:28). Như trong ngày tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa nhìn mọi sự Ngài làm ra đều tốt đẹp, thì chính con cũng là tạo vật và tốt đẹp trước mắt Chúa. Khi con chào đời đó cũng chính là phép lạ đầu tiên Chúa làm cho con và cho mẹ nữa. Con hãy chúc tụng và cảm tạ kỳ công của Thiên Chúa.

2- NÂNG NHƯ TRỨNG VÀ HỨNG NHƯ HOA

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.

(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Ngày con chào đời, mẹ nâng con như trứng và hứng như hoa vì da thịt con mềm mại như tơ luạ. Sự mỏng manh, yếu đuối của con khiến mẹ phải hết sức nâng niu, bảo bọc. Mẹ không muốn rời xa con nửa bước. Mẹ nằm ủ ấp và cất tiếng hát êm ái, dịu dàng để đưa con vào giấc ngủ. Khi con đã yên giấc, mẹ vẫn nhìn con không chợp mắt. Mẹ nhìn thiên thần của mẹ ngủ say mà thèm khát. Giấc ngủ thiên thần ấy không còn đến với mẹ nữa.

Is 46:3b "Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời"

Thiên Chúa yêu thương con và không muốn mất con nên Ngài đã hy sinh chính mạng sống Ngài để chuộc lấy con. Ở đời nếu như có sự hy sinh mạng sống vì người con, thì tỷ lệ đó nhiều hơn ở nơi người mẹ hơn là người cha. Khi hai ông bà nguyên tổ Ađam và Evà phạm tội và thấy mình trần truồng, thì chính Thiên Chúa đã lấy da thú làm áo cho họ che thân. Lời nói đầu tiên sau khi hai ông bà phạm tội không phải là lời la mắng, kết án mà là tiếng gọi: "Con ở đâu?" (St3:9). Vậy mỗi khi con nghĩ đến trở về với Chúa, con cũng hãy nghĩ đến tiếng gọi của Ngài đang gọi: "Con ở đâu?".

3- DÒNG SỮA MẸ NUÔI CON

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ,
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.
(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Không có dòng sữa nào nuôi con tốt hơn cho bằng dòng sữa của mẹ, dòng sữa ngọt ngào, đầy dinh dưỡng. Không có dòng sữa nào tinh tuyền, tươi sống như giòng sữa của người mẹ chuyển trực tiếp từ thân xác vào thẳng miệng của con. Những dòng sữa ấy được chính cơ thể của mẹ tiêu hóa những thức ăn bổ dưỡng biến thành thành dòng sữa để nuôi con. Dòng sữa ấy cao quý hơn mọi thứ cao lương mỹ vị trên đời, vì dòng sữa ấy ngoài việc cung cấp dinh dưỡng còn chuyên chở tình thương bao la của mẹ.

Is 66:12b "Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối".

Thiên Chúa yêu thương con hơn mẹ yêu thương con nữa. Mẹ ru con bằng tiếng ầu ơ, nhưng Thiên Chúa cho con hơi thở. Mẹ chỉ nuôi con bằng dòng sữa tạm bợ, nhưng Thiên Chúa nuôi con bằng chính Máu Thịt hằng sống của Ngài. Mẹ chỉ có thể ở với con một đời người, nhưng Thiên Chúa ở với con mãi mãi. Ngài không để con mồ côi, chính Ngài hằng đi bên cạnh con.

4- NHỮNG NGÀY THÁNG THÔI NÔI

Thương con thao thức bao đêm trường,
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.

(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Dòng sữa mẹ nuôi con có giới hạn nào đó và ngày thôi nôi của con đã đến. Con bập bẹ cất tiếng gọi "ma ma". Nghe tiếng đơn sơ, dễ thương ấy, mẹ ẵm con lên cắn yêu vào gò má còn thơm mùi sữa. Mẹ ghi vào sổ ngày con biết nói. Mẹ quý mến ngày kỷ niệm ấy, ngày con gọi mẹ là "ma ma". Mẹ đỡ cánh tay tập đi cho con. Con chập chững bước đi trong sự dìu dắt của mẹ. Thỉnh thoảng mẹ buông tay ra, và con nghiêng mình té xuống. Mẹ lại tập đi cho con những bước đi đầu đời, những bước chân siêu vẹo cần sự dắt dìu của mẹ.

Hs 11:3-4 "Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn."

Có những lúc con sẽ sa ngã trong cuộc đời, tưởng chừng như chẳng còn ai thương con, cứu con nữa, kể cả một người thân nhất cũng không, thế nhưng con hãy biết rằng Thiên Chúa đang ở bên con. Ngài đỡ cánh tay con và nâng con dậy. Những vết thương của con được Ngài băng bó và chữa lành. Ân sâu nghĩa nặng của Thiên Chúa không sao đền đáp nổi, thế nhưng Ngài không đòi hỏi điều ấy. Ngài chỉ muốn con thuộc trọn vẹn về Ngài. Ngài muốn con đưa tay lên, cậy dựa vào Ngài, để Ngài nâng con dậy và dẫn con đi. Những lúc như thế, con hãy cất tiếng gọi Abba, Abba! Lạy Cha! như con đã từng gọi mẹ "ma ma". Ngài đang khát được nghe những lời ấy từ miệng lưỡi con. Những lời ấy con đã quên gọi từ lâu rồi.

5- CON THẬT QUÝ GIÁ TRONG ĐÔI MẮT MẸ

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Trong đôi mắt mẹ, con là tất cả. Con là niềm vui, là ước mơ, là hy vọng của mẹ. Những lúc phải nhờ người khác chăm sóc cho con, thì mẹ thấy xót xa trong lòng. Mẹ muốn chính bàn tay mẹ chăm sóc cho con. Mẹ muốn chuyển tải tình thương của mẹ cho con qua đôi bàn tay xương thịt của mẹ. Những ngày tháng ở bên cạnh con mẹ không sao quên được. Những lúc mẹ mệt mỏi, vất vả, buồn phiền nhưng khi thấy nụ cười của con làm mẹ vơi đi tất cả. Mẹ nhịn đói nhường miếng ăn để con được no bụng mà chẳng thấy khó chịu. Những lúc nhìn con đau ốm, vật lộn với bệnh tật, thì tim mẹ tan nát. Mẹ ước gì được gánh lấy cơn đau đó thay cho con.

Is 49:16 "Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta. Is43:4 Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương."

Xem kìa, Thiên Chúa đã khắc con trên bàn tay của Ngài. Ngài muốn con là một phần thân thể của Ngài, như cành nho được gắn liền vào thân nho. Ngài muốn con luôn ở trong bàn tay Ngài để chính Ngài chăm sóc, lo lắng cho con. Chính Ngài đã dùng đôi tay để tạo dựng nên con người và Ngài cũng muốn con ở trong tay Ngài. Trước những mặc cảm tội lỗi, cô đơn, chán trường, lên án con, thì Ngài muốn dùng ngón tay viết trên đất: "Con thật quý giá trước mắt Cha". Đối với Ngài, con là con trước, sau đó mới là người tội lỗi. Vũ trụ bao la và muôn và tinh tú trước mắt Ngài chẳng là gì so với con. Con không những quý giá mà con được trân trọng và mến thương. Con là con của Vua Trời, là hoàng tử, công chúa nước trời.

6- NỖI LÒNG CỦA MẸ

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.

(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Thế rồi cuộc sống sẽ có lúc mẹ con mình phải xa nhau. Lúc phải xa con, mẹ như chết đi một nửa người. Con ra đi mang theo một nửa hồn của mẹ. Nỗi nhớ nhung con làm mẹ nhiều đêm thức giấc nhìn đếm sao trời. Mỗi lần ai nhắc tới tên con, mẹ chỉ biết cắn môi để khỏi bật khóc. Những ngày lễ lớn, mẹ đưa mắt nhìn ra đầu ngõ để hy vọng thấy bóng dáng con từ xa trở về. Ngày xưa còn bé, con mong mẹ đi chợ về như thế nào, thì hôm nay, mẹ mong con đi xa trở về còn nhiều hơn thế nữa.

Gr 31:20 "Ép-ra-im có phải là đứa con Ta yêu dấu, một đứa con Ta rất mực mến yêu? Vì mỗi lần nhắc tới nó, Ta lại thấy nhớ thương, nên lòng Ta bồi hồi thổn thức, Ta thương nó, thương nó thật nhiều".

Những lúc con lạc bước rời xa tình yêu Chúa, Ngài vẫn thương nhớ con. Ngài thổn thức chờ đợi con trở về, và sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc. Không một người con nào mà Ngài lại không nhớ không thương. Ngài bồi hồi, thổn thức; cái bồi hồi thổn thức của giây phút bữa tiệc ly Khi Ngài biết Ngài phải xa các môn đệ. Ngài đã xin Chúa Cha gìn giữ các môn để khỏi ác thần. Giờ thổn thức, đớn đau trên thánh giá, Ngài không nỡ nhìn môn đệ yêu dấu của Ngài là Gioan phải mồ côi. Ngài đã gio phó Gioan cho Mẹ Maria, người Mẹ của chính Ngài.

7- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA MẸ

Thương con Mẹ hát câu êm đềm.
Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.

(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Mối tình của mẹ dành cho con không ngòi viết nào diễn tả được. Mối tình mẫu tử ấy như giọt máu hồng chảy về tim, thiếu máu ấy mẹ không sống được. Con là niềm vui, là hạnh phúc của mẹ. Không ai có thể lấy đi, chia cắt hình bóng của con trong trái tim mẹ. Mẹ chung thuỷ với tình yêu dành con cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

Is 49,15 "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Gr31,3b Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.

Tình yêu của người mẹ trần thế không thể hoàn hảo vì nó vẫn bị giới hạn bởi tính xác thịt và cái tôi ích kỷ của con người. Cho dù người mẹ trần thế không yêu con trọn vẹn, hay có quên con của mình đi nữa, thì con hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương con. Chính Ngài đã sinh ra con cách thiêng liêng, và Ngài yêu thương con đến cùng. Tình yêu ngài dành cho con là tình yêu muôn thuở, không có hồi kết thúc cũng như không có điều kiện. Khi con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con. Không phải con yêu Ngài trước nhưng chính Ngài đã yêu con trước. Ngài yêu con ngay lúc con còn là tội nhân, lúc con ra hư đốn. Lòng thương xót của Ngài bao la đủ để có thể tha thứ cho tất cả những tội lỗi dù to lớn đến đâu, và sẵn sàng đón nhận con trở về. Ngài sẽ không hỏi tội con, không kết án con vì Ngài vẫn cho con cơ hội sám hối. Khi con trở về, Ngài chỉ nói: "Con ta đã mất nay lại tìm thấy, đã chết nay đã sống lại".

9- MỐI TÌNH CỦA MẸ

Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.

(Bài hát Lòng mẹ của Y Vân)

Mẹ yêu con không phải chỉ lúc con còn nhỏ bé, thơ dại nhưng yêu con cho đến khi con đã trưởng thành, khi tóc con đổi màu. Trong mắt mẹ, lúc nào con cũng nhỏ bé đáng yêu. Tình mẫu tử không có giới hạn bởi tuổi tác và thời gian. Mẹ yêu thương con lúc con cất tiếng khóc chào đời như thế nào, thì hôm nay mẹ cũng vẫn yêu con như vậy.

Is 46,4 "Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì Ta vẫn là Ta; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.

Thiên Chúa yêu con và gánh vác những nặng nhọc, u sầu của con cho đến khi con già nua tuổi tác. Vì yêu con và lời giao ước với tổ phụ, Ngài không những yêu con mà còn yêu con cháu của con nữa. Trước sau gì con vẫn là người con Ngài rất mực yêu thương. Ân huệ của Ngài tuôn đổ trên con lúc nào cũng đầy tràn. Ngài rất mực chung thuỷ và đã chứng mình điều ấy qua cái chết của Ngài. Ngài sẽ chung thuỷ với tình yêu dành cho con cho tới khi con về với Ngài.

10- LỜI NGUYỆN CẦU CHO MẸ

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài triền miên.
(Thánh Vịnh 23)

Lạy Cha, cảm tạ Cha đã yêu thương, bảo vệ, chăm sóc chúng con hơn một người mẹ. Ước gì chúng con cảm nghiệm được tình yêu dịu hiền, bao la của Cha. Cám ơn Cha đã cho chúng con Mẹ Maria để hướng dẫn, an ủi, chỉ đường cho chúng con đến với Cha. Nhân ngày lễ Hiền Mẫu, xin Cha chúc lành cho người mẹ của chúng con bằng phúc lành, tình yêu, bình an và niềm vui của Cha. Cám ơn Cha!

Cát Minh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.05.2006. 17:04