Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Thánh Gianna Beretta Molla
§ Pt Giuse Trần Văn Nhật
Vào ngày 24 tháng Tư, 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong thánh cho một nữ bác sĩ người Ý thời nay, bà đã chấp nhận cái chết thay vì trải qua cuộc giải phẫu mà có thể nguy hiểm đến tính mạng của đứa con còn trong bụng. Khi phong thánh cho vị nữ anh thư phò-sự sống thời nay, Đức Thánh Cha đã ban cho thế giới một vị cầu bầu thánh thiện chống với sự phá thai tàn nhẫn trên toàn thế giới.
Gianna Beretta sinh ở Magenta, Ý Đại Lợi, ngày 4 tháng 10, 1922. Cô là con thứ mười trong gia đình mười ba người con của hai cha mẹ thật đáng khâm phục, ông bà luôn dạy con cái biết cầu nguyện và phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
Gianna, một thiếu nữ tài giỏi, cảm thấy được mời gọi vào ngành y khoa và năm 1949 cô đã lấy bằng bác sĩ y khoa và giải phẫu tại Đại Học Pavia. Năm sau, cô mở một dưỡng đường ở Mesero, gần Magenta. Hai năm sau đó cô có bằng về chuyên khoa nhi đồng của Đại Học Milan. Sau đó, bác sĩ Beretta chuyên chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, cũng như người già và người nghèo.
Bác sĩ Gianna đảm trách công việc y khoa không vì lý do tài chánh, hay ngay cả lý do từ thiện. Đối với bà, hành nghề y khoa là một "sứ vụ." Trong những năm theo học, bà đã tình nguyện phục vụ người già, người bệnh tật với tư cách là một thành viên của tổ chức Thánh Vinh Sơn Phaolô. Là một bác sĩ, bà gia tăng sự phục vụ độ lượng dưới một hình thức của "Công Giáo Tiến Hành": giáo dân tình nguyện làm việc theo nhu cầu và tinh thần của Giáo Hội. Nhưng Bác Sĩ Beretta không có chút gì là "cuồng tín." Bà là một phụ nữ trẻ hăng say và đầy nhiệt huyết, một người thích leo núi mạo hiểm và trượt tuyết.
Cuộc hôn nhân vào năm 1955 đã đem lại cho Bác Sĩ Gianna một cơ hội để bành trướng "sứ vụ" của bà. Ông bà Gianna và Pietro Molla là một đôi vợ chồng vui vẻ. Trong bốn năm hôn nhân, bà sinh hạ ba người con. Là một phụ nữ quân bình và có lương tri, bà đã thành công khi hài hòa sự nghiệp của một người mẹ, một người vợ và một bác sĩ.
Tuy nhiên, khi bà có thai vào năm 1961, bà mới biết một khối u đang phát triển trong lòng. Thai nhi lúc bấy giờ đã được hai tháng.
Là một bác sĩ và khoa học gia, Bác Sĩ Molla biết rõ sự nguy hiểm của khối u ấy đối với tính mạng của bà nếu không giải phẫu. Nhưng việc giải phẫu dạ con có thể giết chết thai nhi.
Đây là một trường hợp cổ điển mà Giáo Hội luôn luôn phải cân nhắc. Thần học luân lý dạy rằng, mặc dù việc phá thai trực tiếp bị cấm đoán, việc giải phẫu nhằm cứu thoát cả mẹ lẫn con thì được phép để cắt đi dạ con nhằm cứu người mẹ, dù vậy mà đứa bé phải thiệt mạng.
Ngay lập tức bà Gianna nài nỉ các bác sĩ hãy cứu lấy đứa con. Trong bảy tháng kế tiếp bà cố quên đi sự lo sợ qua các công việc hằng ngày, trong khi vẫn cầu xin Chúa cứu lấy đứa bé và đừng để nó bị đau đớn vì bướu độc ấy.
Một vài ngày trước khi sinh, bà Gianna nói với các bác sĩ, "Nếu quý vị phải quyết định giữa tôi và đứa nhỏ, xin đừng do dự, hãy chọn đứa nhỏ. Tôi nhấn mạnh là hãy cứu lấy đứa nhỏ."
Bé gái, Gianna Emanuela Molla, chào đời cách mạnh khỏe ngày 21-4-1962. Nhưng dù cố gắng hết sức để cứu bà mẹ, là người từng chịu sự đau đớn khôn tả trong âm thầm cầu nguyện, Bác Sĩ Molla đã từ trần sáng ngày 28 tháng Tư sau khi không ngừng kêu lên, "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa".
Trong lễ phong chân phước, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dùng chữ "sự hy sinh có ý thức" để diễn tả hành động của Chân Phước Gianna. Trong buổi lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp đón và chúc lành cho những người còn lại trong gia đình của vị bác sĩ anh hùng: ông Pietro chồng bà, một người con lớn và cô Gianna Emanuela Molla, mới 22 tuổi. Đức giáo hoàng đã chúc lành cho cô, nhưng cô biết rằng ngay từ trong lòng mẹ cô đã được chúc phúc bởi bàn tay Thiên Chúa.
Tags · Thánh Gianna Beretta Molla
Đọc nhiều nhất Bản in 08.07.2006. 23:14