Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

§ Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb

Lời Chúa: Lc 9, 23-26.

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Bạn thân mến,

Mỗi người Ki-tô hữu Việt Nam đều hãnh diện vì có 117 vị thánh tử đạo, các bậc tiền nhân đã lấy mạng sống của mình để đổi lấy Nước Trời, đã đổ máu mình ra để tưới nhuần mảnh đất đức tin hoang sơ của thời tiếp nhận đạo Thiên Chúa, để cho Giáo Hội Việt Nam tồn tại và trưởng thành đến hôm nay, bời vì các thánh tử đạo Việt Nam đã liều mất mạng sống mình vì Chúa Giê-su, nên các ngài cứu được mạng sống của mình.

117-martyrs-vn2.jpg

117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bạn và tôi đang sống trong thời đại văn minh của thế kỷ 21, thời đại mà bất kỳ ai, dù ở đâu, dù là quốc gia hay dân tộc nào, cũng đều có một sự tôn trọng sự tự do thờ phượng của người khác, bởi vì khi con người từ chối sự hiện của Thiên Chúa, thì cuộc sống chỉ có hận thù và đau khổ.

Tử đạo của các bậc tiền nhân là lấy mạng sống của mình để làm chứng cho Phúc Âm, tử đạo của bạn và tôi trong thời đại văn minh này là chết cho dục vọng của mình, dục vọng làm cho chúng ta yêu thích hưởng thụ vật chất thế gian, dục vọng làm cho chúng ta suy nghĩ khác với Phúc Âm, dục vọng làm cho chúng ta thành những kẻ kiêu ngạo, dục vọng làm cho chúng ta chỉ thấy tiện lợi của mình mà không thấy đau khổ của tha nhân, dục vọng làm cho chúng ta trở thành quan tòa lên án anh chị em.v.v...Khi chúng ta hy sinh để dục vọng chết đi là chúng ta đã tử đạo -tức là liều mất cái tôi và cũng là mạng sống- không những chúng ta cứu được mạng sống mình, mà anh chị em trong cộng đoàn, chung quanh chúng ta, cũng hằng ngày nở nụ cười tươi vì chúng ta không trở thành tảng đá cản đường đi của họ, không trở thành quan tòa phán xét họ.

Bạn thân mến,

Đã nhiều lần bạn đã dẹp bỏ tự ái vì anh em chơi khăm bạn, đã nhiều lần bạn dẹp bỏ cái tôi để chịu nhịn khi bị anh em công kích vì để thỏa mãn cái tôi kiêu ngạo của họ, những lúc như thế bạn sẽ đau lắm, đau hơn nhát dao chém đứt đầu, bởi vì chém đứt đầu là chết, là thành thơi, nhưng dẹp bỏ cái tôi khi bị anh em công kích thì đau lắm, đau ngày này qua tháng nọ. Đó chính là tử đạo trong thế giới ngày nay đó bạn ạ.

Xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta.

Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.11.2007. 14:55