Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
6. Linh mục, cộng tác viên của Giám mục
§ Lm Peter Vũ Chương
Chúa Giê-su đã không gửi 12 tông đồ đi loan báo Tin Mừng mà thôi, nhưng còn gửi thêm 72 môn đệ nữa.
Bởi vì một mình các tông đồ không thể thực hiện công cuộc truyền giáo.
Các môn đệ là những người tin vào Chúa Kitô và nhận lãnh giáo huấn của Ngài. Họ cũng là những người rao truyền Tin Mừng và dấn thân. Họ được kêu mời loan báo Nước Thiên Chúa đến nhân danh Chúa và với quyền năng của Ngài.
Chúa Giê-su ban cho các Tông đồ và những người kế vị, các ngài cộng sự viên là các linh mục, là những người chia sẻ chức linh mục thừa tác cùng với các Giám mục.
Các linh mục thi hành chức vụ của mình trong niềm hiệp thông ấy.
Để lo lắng cho thân mình Ngài là Giáo hội, Chúa Giê-su đã muốn đặt để các thừa tác viên được truyền chức thánh và có nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn Thiên Chúa theo phụng vụ và cương vị riêng của mình.
Mỗi người theo cương vị của mình bởi vì các Giám mục cũng như các linh mục đều chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô.
Theo thư gởi tín hữu Do Thái, Chúa Giê-su Kitô là vị linh mục duy nhất của Tân Ước vĩnh cửu. Ngài là Đấng đã tận hiến chính mình một lần cho tất cả.
Hiến tế của Ngài có giá trị vĩnh viễn, không thay đổi và không thể vượt cao hơn trong chương trình cứu độ. Chính vì thế nên không cần và cũng không có thể có các Thượng tế khác ngoài Chúa Kitô là Đấng trung gian duy nhất, là Đấng liên kết và hòa giải con người với Thiên Chúa.
Chúa Giê-su là Ngôi Lời nhập thể làm người, là linh mục đích thực và vĩnh viễn. Đấng đã tiêu diệt tội lỗi trên trần gian này qua chính cái chết của Ngài, và trên trời tiếp tục bầu cử cho các tín hữu để họ đạt tới gia nghiệp vĩnh cửu do Ngài đã chinh phục và hứa ban cho họ.
Trong Tân Ước không có ai khác là linh mục trong cùng một nghĩa đó.
Bản chất của thừa tác viên linh mục bằng cách trích dẫn giáo lý chung của Giáo hội công giáo và tài liệu Công Đồng chung Va-ti-ca-nô II, sắc lệnh về việc đào tạo linh mục số 2, cũng như sách giáo lý chung của Giáo hội Công giáo số 1562 dạy rằng:
“Cũng như chính Chúa Giê-su đã được Thiên Chúa Cha sai phái, Chúa Giê-su sai phái các Tông đồ và, qua các vị, Ngài cho phép các người kế vị các Tông đồ là các Giám mục được chia sẻ sự thánh hiến và sứ mệnh của Ngài.
Chức thừa tác của các Giám mục tiếp đến được thông chia cho hàng linh mục để qua bí tích truyền chức, các linh mục trở thành cộng sự viên của hàng Giám mục”.
Chúa Kitô đã trao phó cho các Tông đồ, khi sai 72 môn đệ cùng đi rao truyền Tin Mừng với các Tông đồ là Chúa Giê-su đã có ý muốn thành lập chức thừa tác đó như Ngài sẽ làm trong bữa Tiệc ly.
Bí tích truyền chức trao ban cho vị linh mục các ơn thánh đặc biệt trong lễ nghi truyền chức cũng như trong khi thi hành sứ vụ thừa tác sau này, nó khiến cho vị linh mục trở thành dụng cụ của chương trình cứu độ, có nhiệm vụ trao ban ơn thánh cho tín hữu qua việc cử hành các bí tích và đảm trách các sinh hoạt mục vụ.
Bản chất các linh mục là thông phần vào chính chức tư tế của Chúa Giê-su Kitô. Do đó vị linh mục là người được thánh hiến và cũng giống Chúa Kitô, được đề cử để phụng thờ Thiên Chúa Cha, rao truyền Tin Mừng, phân phát sự thật và các ơn thánh Chúa cho các anh chị em mình.
(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 31/3/1993)
(còn tiếp)
Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2007. 18:42