Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
20. Mối tương quan giữa linh mục và giáo dân
§ Lm Peter Vũ Chương
Các linh mục phải tôn trọng tự do chính đáng của giáo dân, lắng nghe các ý kiến của họ để nhận ra các dấu chỉ thời đại.
Cộng đoàn linh mục mà Chúa Giê-su đã nhiều lần nói tới trong các bài giáo lý trước đây không bị cô lập với cộng đoàn Giáo hội. Trái lại, các linh mục không những thuộc về, nhưng còn là con tim của cộng đoàn Giáo hội trong sự thông hiệp với tất cả các chi thể của thân mình Chúa Kitô. Từ niềm hiệp thông sinh động này, các linh mục phục vụ cộng đoàn Giáo hội trong tư cách là Mục tử do Bí tích Truyền Chức Thánh và sứ mạng mà Giáo hội ủy thác cho các linh mục.
Công đồng chung Va-ti-ca-nô II đã nhấn mạnh tính chất huynh đệ trong các tương quan giữa các linh mục và các tín hữu khác trong cộng đồng Kitô. Các quan hệ đó diễn ra trong tình anh em như Chúa Giê-su đã từng nói với các môn đệ của Ngài: “Tất cả các con là anh em với nhau”.
Theo Giáo huấn của Chúa Giê-su, việc chủ tọa một cộng đoàn không có nghĩa là thống trị nhưng là phục vụ cộng đồng ấy. Chính Ngài đã nêu gương của một mục tử chăn dắt và phục vụ đoàn chiên. Và Ngài đã tuyên bố: mình đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ.
Theo ánh sáng của Chúa Giê-su, vị linh mục hiểu rằng: mình không thể tìm kiếm danh lợi cho bản thân, nhưng chỉ được tìm kiếm điều mà Chúa muốn là phục vụ Nước Chúa ở trần thế này. Vì thế, linh mục phải cư xử như là tôi tớ của mọi người với lòng tận tụy, quảng đại, chân thành tiếp nhận mọi hy sinh mà việc phục vụ đòi hỏi, đồng thời luôn nhớ rằng: Chúa Giê-su Kitô là Thầy và là Chúa duy nhất đã đến để phục vụ và Ngài đã phục vụ đến độ hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người.
Từ nguyên tắc tổng quát trên đây, Đức Gio-an Phaolô II áp dụng cụ thể vào tương quan của linh mục và giáo dân: đây là một đề tài đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay do sự ý thức về vai trò chủ yếu của giáo dân trong Giáo hội.
Đức Gio-an Phaolô II nói rằng : “Công đồng chung Va-ti-ca-nô II đã nhắn nhủ các linh mục hãy nhìn nhận và thành thật thăng tiến phẩm giá của giáo dân, phẩm giá làm con người của họ đã được Bí tích Rửa tội nâng lên hàng con cái Chúa, được Chúa ban cho những ơn thánh đặc biệt, để chu toàn vai trò của họ trong các môi trường như gia đình, xã hội, dân sự, trong môi trường nghề nghiệp và văn hóa.
Các linh mục cũng như giáo dân ngày càng phải ý thức rõ về đặc tính đó.
Công đồng cũng đòi các linh mục phải tôn trọng tự do chính đáng của giáo dân, trong tư cách họ là những người con của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Linh hướng dẫn.
Trong bầu không khí tôn trọng phẩm giá và tự do đó, Công đồng cũng nhắn nhủ các linh mục hãy sẵn sàng lắng nghe ý kiến của giáo dân, để ý đến những khát vọng của họ và dùng những kinh nghiệm, tài năng chuyên môn của họ trong các hoạt động của con người để nhận diện các dấu chỉ thời đại.
Ngoài ra, với sự trợ giúp của Chúa, các linh mục hãy tìm cách phân biệt các đặc sủng của giáo dân dù là khiêm hạ hay trổi vượt và hãy vui mừng chuyên cần hun đúc, nuôi dưỡng các đặc sủng đó.
Nhờ ơn Chúa, chúng ta biết rằng: trong Giáo hội ngày nay có nhiều tín hữu kể cả những người ở ngoài các đoàn thể hữu hình, tận tình hoặc mong muốn dấn thân sống đời cầu nguyện, suy niệm, thống hối, hy sinh, hăng say làm việc tông đồ.
Họ cần có những linh mục làm cố vấn hoặc làm linh hướng, biết tiếp nhận, lắng nghe, biết đối xử với họ trong tình bạn với lòng khiêm tốn và bác ái.
Người ta cũng nói rằng: cuộc khủng hoảng luân lý và xã hội trong thời đại chúng ta ngày nay với những vấn đề cá nhân và gia đình càng khiến cho con người cảm thấy cần các linh mục giúp đỡ trong đời sống thiêng liêng. Vì thế, các linh mục hãy nhìn nhận và tận tụy thi hành sứ vụ giải tội, linh hướng.
Công đồng Va-ti-ca-nô II khuyến khích các linh mục hãy nhìn nhận và cổ vũ sự cộng tác của giáo dân trong công tác tông đồ và trong việc mục vụ cộng đoàn Công giáo, đừng do dự ủy thác cho giáo dân những trách nhiệm phục vụ Giáo hội và để cho họ được tự do hành động bằng cách tự lập chính đáng.
Đây là hệ luận của thái độ tôn trọng phẩm giá và tự do của con cái Chúa.
Các linh mục được đặt ở giữa giáo dân để hướng dẫn các giáo hữu tiến đến sự hiệp nhất và đức bác ái, nên các linh mục cũng phải là những người biết thực thi tinh thần cảm thông và hòa giải, cởi mở quan tâm đối với nhu cầu của mọi người, kể cả những người đã xa lìa Giáo hội, những người thuộc các cộng đồng Kitô và các tôn giáo khác.
Đức Gio-an Phaolô II kêu gọi các giáo dân: Hãy giúp đỡ, liên đới với các linh mục trong các công tác cam go trên đây:
“Nhân danh Chúa Giê-su là Chúa, và là Thầy duy nhất của chúng ta, tôi kêu gọi tất cả anh chị em giáo dân hãy giúp đỡ các mục tử của anh chị em bằng lời cầu nguyện và bằng hành động.
Hãy yêu mến và nâng đỡ các vị ấy trong việc thi hành sứ vụ hằng ngày của họ”.
(còn tiếp)
Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 15:52