Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
16. Bí tích Thánh Thể trong đời sống thiêng liêng của vị linh mục
§ Lm Peter Vũ Chương
Thật là một điều tốt lành khi ta luôn hiểu hết giáo lý của Giáo hội về chức thừa tác linh mục.
Giáo lý đó được văn kiện trình bày trong thư gởi các tín hữu Do Thái.
Sự đồng hóa giữa linh mục với Chúa Kitô vị linh mục Thượng phẩm đời đời được hiện thực trong việc cử hành bí tích Thánh Thể. Trong đó, vị linh mục hành động nhân danh Chúa và sống mối hiệp thông sâu đậm với Ngài.
Sự kiện này đòi buộc linh mục phải có một đời sống thiêng liêng thấm nhuần lòng tin và tình yêu thương, có tinh thần từ bỏ, hy sinh và phục vụ Đức Kitô trong tinh thần khiêm tốn.
Là người được tuyển chọn để tham dự và cử hành bí tích Thánh Thể, các linh mục phải trung thành với hình ảnh sống động của Chúa Kitô, linh mục và Bánh Thánh, Đấng đã muốn trao ban cho các vị quyền thánh hiến, hiến dâng và phân phát Mình và Máu của Ngài.
Vị linh mục rất ý thức được rằng: mình không thể cậy dựa trên sức riêng mình để đạt các mục đích của chức thừa tác, nhưng được kêu mời phục vụ trong tư cách là dụng cụ hành động cứu độ của Chúa Kitô. Hiến tế của Chúa Kitô hiện diện trên bàn thánh, qua hành động của vị linh mục, trao ban cho nhân loại các ơn thánh thần tràn đầy của Chúa; nhưng để nhân danh Chúa Kitô đọc lên các lời truyền phép một cách xứng đáng: Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con, Này là chén Máu Thầy, máu giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội...
Vị linh mục cũng biết rằng mình phải sống kết hiệp sâu đậm thân tình với Chúa và tìm diễn tả cuộc sống gương mẫu của Ngài.
Càng biết sống sâu đậm cuộc sống của Chúa Kitô bao nhiêu, vị linh mục lại càng có thể cử hành bí tích Thánh Thể một cách trung thực bấy nhiêu.
Đặc điểm thiêng liêng của linh mục
Công đồng Va-ti-ca-nô II nhắc cho chúng ta biết rằng: Trong hiến lễ Thánh Thể, các linh mục đặc biệt hành động nhân danh Chúa Kitô. Vì thế không có linh mục thì không thể có bí tích Thánh Thể.
Công Đồng cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng: Chức linh mục đó đòi buộc linh mục phải bắt chước Chúa Kitô tử nạn. Khi cử hành mầu nhiệm cái chết của Chúa, các linh mục phải tìm cách hãm dẹp các chi thể của mình khỏi các tính xấu và các dục vọng của mình.
Trong khi cử hành Bí tích Thánh Thể, các linh mục phải hiến dâng mình với Chúa Kitô, bằng cách chấp nhận mọi hy sinh của đời linh mục, luôn sống với Chúa Kitô và như Chúa Kitô, là Linh mục và Bánh Thánh. Muốn hiểu được sự thật mà Phúc âm và Giáo hội đề nghị với các linh mục và mọi tín hữu trên đây, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao Va-ti-ca-nô II lại khuyến khích các linh mục cử hành bí tích Thánh Thể cả khi không có tín hữu tham dự nữa.
Những năm qua, nhiều vị có khuynh hướng chỉ cử hành Thánh lễ khi có cộng đoàn tín hữu. Dĩ nhiên cần phải quy tụ tín hữu tham dự thánh lễ; nhưng ngay cả khi vị linh mục chỉ có một mình, thánh lễ mà linh mục dâng lên nhân danh Chúa Kitô luôn luôn kéo các ơn thánh mới trên toàn Giáo hội.
Vì thế Đức Gio-an Phaolô II càng kêu mời các linh mục và tín hữu toàn thế giới cầu xin Chúa ban cho các linh mục có một lòng tin vững mạnh hơn vào giá trị của bí tích Thánh Thể, bởi vì như tài liệu Thượng Hội đồng Giám mục khẳng định: Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm cuộc sống của Giáo hội và là trung tâm điểm cuộc sống của linh mục.
Chính trong Thánh lễ mà linh mục tìm thấy Chúa Giê-su, Đấng hiện thực sự kết hợp thân tình ấy. Đấng làm cho nó tiến triển mạnh mẽ tới chỗ kết hiệp nhiệm mầu.
Từ bí tích Thánh Thể, linh mục kín múc mọi ơn thánh và nghị lực cần thiết giúp chu toàn nhiệm vụ chủ chăn của mình là dẫn đưa tín hữu tới Chúa Giê-su.
Chính vì thế, linh mục phải tạo ra bầu khí thích hợp cho việc cử hành Thánh Thể và dùng nhiều nhân tố khác nhau như các nơi thánh, nghệ thuật thánh, các cử điệu, các thánh ca và dụng cụ âm nhạc, đặc biệt là đại phong cầm để đạt mục đích đó, cũng như giáo dục tín hữu trong chiều hướng này.
Công đồng cũng nhắn nhủ linh mục ngoài việc cử hành thánh lễ thường ngày,cũng cần có lòng sùng kính riêng đối với phép Thánh Thể nữa, đặc biệt là đối thoại với Chúa Kitô hằng ngày, bằng cách thăm viếng Ngài trong nhà tạm.
Lòng tin và tình yêu với bí tích Thánh Thể không cho phép chúng ta để Chúa Kitô hiện diện lẻ loi một mình trong nhà tạm.
Cựu ước cho chúng ta thấy Thiên Chúa ngự trong lều hay trong nhà tạm cũng còn được gọi là lều hội nghị, Thiên Chúa muốn chúng ta tụ tập chung quanh Ngài. Chúng ta có thể nói rằng: Chúa Kitô hiện diện trong nhà tạm, Thánh Thể chính là để đối thoại với dân riêng mới của Ngài và với tín hữu.
Vị linh mục là người đầu tiên mời gọi bước vào lều Hội nghị viếng Chúa Kitô hiện diện trong nhà tạm để hằng ngày đối thoại với Ngài.
Sau cùng, hơn ai hết, linh mục được kêu mời có thái độ sống nền tảng của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể là tận hiến và tạ ơn Thiên Chúa Cha về tất cả mọi ơn lành Ngài ban cho nhân loại, cho mỗi một tâm hồn, cho chính linh mục và mọi người, trên trời dưới đất đã được Thiên Chúa chấp nhận cho hiệp thông vào vinh quang của Ngài.
(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II)
(còn tiếp)
Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 15:37