Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

"Người Việt Nam có Đức Mẹ La Vang"

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Nguồn: dongcong.net

Bài viết về Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu lần thứ 29 tại dòng Đồng Công, Missouri, USA): Biệt Kính Đức Mẹ La Vang

DCTuyenntm06.jpgĐức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh

Chủ tế: Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh
Giảng lễ: Lm Ngô Hoàng Khôi, CMC

Sau Thánh Lễ Đại Trào chiều tối hôm qua, lác đác đã có một số người ra về trong đêm và sáng sớm hôm nay, Chúa Nhật 06.08.2006. Thế nhưng trong Thánh Lễ Bế Mạc NTM 2006 Biệt Kính Đức Mẹ La Vang, Khu Vực trước Lễ Đài vẫn kín chỗ và số các linh mục đồng tế với Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Giám Mục Bắc Ninh, vẫn đếm được 120 cha.

Nói đến Đức Mẹ Lộ Đức thì người ta nghĩ ngay đến những lần Đức Mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức (Lourdes), Nước Pháp. Nói đến Đức Mẹ Fatima thì người ta liên tưởng những lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Nước Bồ Đào Nha. Nhắc đến Đức Mẹ Guadalupe thì người ta nghĩ ngay Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe, Nước Mêxicô. Còn nói đến Đức Mẹ La Vang thì ai cũng biết đó là Đức Mẹ hiện ra ở La Vang, một địa danh heo hút thuộc tỉnh Quảng Trị, thuộc Giáo phận Huế ngày nay. Vào thời Cảnh Thịnh, việc bắt đạo của Triều Nguyễn gắt gao khốc liệt vô cùng khiến nhiều tín hữu phải tìm nơi ẩn náu trong các vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh. Họ thường sớm tối tập hợp dưới gốc cây đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa và Đức Mẹ che chở độ trì cho họ qua cơn sóng gió. Trong một buổi cầu nguyện như thế, Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa Trời đã hiện ra, trên tay bồng Chúa Giêsu Hài nhi, để yên ủi những ngưòi tín hữu trong cơn khốn cùng cực. Đức Mẹ nói với họ rằng: "Các con hãy vui lòng chịu gian khổ." Đức Mẹ còn cho biết là lời cầu xin của họ đã được Thiên Chúa chấp nhận. Đức Mẹ cũng chỉ cho họ lấy nước và lá cây (Lá Vằng) mà chữa bệnh cho những người ốm đau. Sự kiện lịch sử đó đã xẩy ra vào năm 1798, cách nay hai trăm lẻ tám (208) năm.

chakhointm06.jpgLm Ngô Hoàng Khôi, CMC

Nhắc lại sự kiện trên, Đức Giám Mục chủ tế đã nhấn mạnh với cộng đoàn Phụng vụ sáng nay rằng:

"Đức Mẹ đã đi vào lịch sử của Giáo Hội và Dân Tộc Việt Nam. Đức Mẹ đã đặt chân trên đất nước Nước Việt Nam. Đức Mẹ đã nói tiếng Việt của chúng ta. Đức Mẹ La Vang rất bình dị, dân giả, gần gũi, thân thương, cảm thông nỗi khổ của những người nghèo hèn, bị bách hại.

Vì thế mà mọi người chúng ta có thể vững lòng cậy trông vào tình thương của Mẹ. Cũng vì thế mà mọi người Việt Nam, giáo cũng như lương, sống ở hải ngoại cũng như ở quốc nội, có thể hãnh diện là có một Người Mẹ riêng của mình: đó là Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam."

Tôi còn nhớ rất rõ một biến cố tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và rất dễ thương đã xẩy ra tại Thánh Địa La Vang, trong chuyến thăm chính thức Giáo Hội Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Huế nói riêng của Phái Đoàn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ hè 1999. Chính tại Đài Đức Mẹ La Vang, Đức Cha Joseph Fiorenza, Giám Mục Houston-Gaveston, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và là Trưởng Phái Đoàn, đã nói những lời này với khoảng một ngàn giáo dân có mặt sáng hôm đó để đón mừng Phái Đoàn và dự lễ của Phái Đoàn:

"Người Pháp có Đức Mẹ Lộ Đức. Người Bồ Đào Nha có Đức Mẹ Fatima. Người Mêxicô có Đức Mẹ Guadalupe. Người Việt Nam có Đức Mẹ La Vang. Người Mỹ chúng tôi không có vinh dự được có Đức Mẹ riêng của mình. Vậy nay chúng tôi muốn nhận Đức Mẹ La Vang làm Mẹ của chúng tôi, anh chị em có đồng ý cho chúng tôi nhận như vậy không?"

Sau khi lời phát biểu ấy được dịch sang tiếng Việt là một tràng pháo tay râm ran cả một vùng trời La Vang vốn luôn yên tĩnh.

lemelavangntm06.jpgNgười Việt Nam có Đức Mẹ La Vang.

Trở lại với Thánh Lễ Bế Mạc NTM lần thứ 29, trong bài giảng, linh mục Ngô Hoàng Khôi, CMC, đã khéo liên kết Đức Maria ở Cana (bài Phúc Âm Ga 2,1-12) với Đức Mẹ hiện ra ở La Vang, để giúp mọi người hành hương hiểu rằng chỉ có một Đức Mẹ mà thôi và Đức Mẹ bao giờ cũng ân cần chăm lo cho con cái của Mẹ như Thánh Gioan đã tường thuật: "Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: 'Họ hết rượu rồi.'"

Cha giảng lễ kết luận: Từ chân lý mạc khải ấy, mọi người chúng ta vững lòng tin vào tình thương và lời cầu bầu của Mẹ. Và chắc chắn Đức Maria cũng muốn nhắc lại với mỗi người chúng ta lời mà Mẹ đã nói với gia nhân trong tiệc cưới Cana:

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

Đó là sứ điệp của Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam.

Đó là hành trang lên đường trở về của khách hành hương Ngày Thánh Mẫu năm 2006 này.

Ước gì trong Năm Sống Lời Chúa của Giáo Hội Việt Nam này, mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn Công giáo luôn khắc ghi trong lòng và thực hành lời nhắn nhủ của Mẹ: "NGƯỜI BẢO GÌ CÁC ANH CỨ VIỆC LÀM THEO."

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Đọc nhiều nhất Bản in 09.08.2006. 09:27