Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày Giới Trẻ tại La Vang

§ Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

LA VANG -- Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, sáng ngày thứ năm, 09 tháng 8 năm 2007, lúc 8g., đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Giới Trẻ Hạt Quảng Trị, với số hơn 400 thanh niên nam nữ công giáo tham dự. Các linh mục của Hạt Quảng Trị hiện diện đầy đủ, đặc biệt có sự hiện diện của linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Toàn Quốc Thánh Mẫu La Vang, linh mục Gioan Baotixita Lê Quang Quý, Trưởng ban Truyền giáo của TGP Huế, Cha Phaolô Trần Văn Quang, đặc trách Giới Trẻ Hạt Quảng Trị. Các đại chủng sinh Hạt Quảng Trị phụ trách các phần tổ chức và sin h hoạt.

Sau đây là lời khai mạc Ngày Giới Trẻ Hạt Quảng Trị của linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị.

Các con thân mến, các con là những người thuộc thành phần giới trẻ của các giáo xứ trong Hạt Quảng Trị, hôm nay, họp nhau tại Đất của Mẹ La Vang để tham dự Ngày Giới Trẻ Công giáo Quảng Trị.

Thay mặt các linh mục quản xứ của các con trong Hạt Quảng Trị, Cha gởi lời chào mừng và chúc mừng đến các con, đến gia đình các con, đến giáo xứ các con.

Vì thế, trong lớp trẻ chúng con ngày hôm nay, có thể có những cô gái tuy mới mười tám nhưng “tóc đã thôi đựng gió, miệng đã chết nụ cười”; có thể có những chàng trai tuy vừa mới đôi mươi, nhưng “chủ nhật đã buồn, chăn chiếu đã lạnh”; có thể có những thanh niên nam nữ, tuy dưới ba mươi, nhưng “vòm lưng đã còm, hai chân đã mỏi, đôi mắt đã mờ, và vành tai đã hết xôn xao”; và có thể có những người trẻ thổ lộ một cách tuyệt vọng như sau: “Giờ đây, tôi không còn đủ can đảm để sống nữa, tôi không còn đủ hứng khởi để nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng nữa.”

Ai chịu trách nhiệm về những sa đọa, những đề hèn của một số người trẻ trong các con ? Trách nhiệm thì nhiều: trong gia đình, đó là những bậc bề trên, anh chị, người thân; ngoài xã hội, đó là những hạng người, những cơ chế xã hội hiện nay, thay vì đưa lớp trẻ các con lên cao, lại làm cho lớp trẻ các con suy sụp, vì họ không treo cao gương tốt đạo đức, vì họ bất lực bất tài, vì họ tham quyền cố vị, nên đã làm cho một số người trẻ trong các con bị hủ hóa, mất hết lòng tin tưởng vào tuổi trẻ cao đẹp của mình.

Tuổi trẻ các con là một mùa xuân. Mùa xuân nào cũng đẹp, cũng hấp dẫn. Mùa xuân nào cũng đầy hớn hở vui tươi, cũng đầy tia sáng hy vọng. Mùa xuân nào cũng đầy rạo rực, đầy sôi động như đàn ong nao nức vỡ tổ. Nhưng mùa xuân nào cũng có những tiếng thở dài não nuột, vì giống như hoa kia muốn nở, thì phải xé vỡ nụ hoa để có thể tung cánh khoe sắc ra bên ngoài.

Sau giai đoạn dài của thời thiếu nhi, giờ đây các con bước vào giai đoạn thanh niên nam nữ: thân xác, tinh thần, cảm giác, tình yêu của các con vươn lên, sôi sục trong con người các con.

Xã hội nào mà giới trẻ sống sa đọa, sống không có lý tưởng cao đẹp, xã hội đó không thể nào có tương lai tốt đẹp được.

Các con là những thanh niên nam nữ công giáo, tương lai của Giáo Hội. Các con là một tập thể đông đảo. Các con có rất nhiều nhiệt huyết. Các con có thể đóng góp tích cực hơn trong những chương trình sinh hoạt của Giáo phận, trong những công tác của giáo xứ. Các con cần phải được thường xuyên huấn luyện. Các con cần phải được hướng dẫn để khắc phục mọi khó khăn, để biết sống hy sinh và phục vụ, để biết mang lấy trách nhiệm mà đóng góp viên đá đời mình trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp.

Đức Thánh Cha Bênêđíctô nhắn nhủ giới trẻ hãy múc lấy sức mạnh nơi Chúa Thánh Thần. Ngài nói: “Trong năm 2006, chúng ta đã tập trung sự lưu ý chúng ta về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần Chân Lý. Bây giờ trong năm 2007, chúng ta đang tìm kiếm một sự hiểu biết sâu xa hơn về Thánh Thần Tình Yêu. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình chúng ta tới Ngày Thế Giới Giới Trẻ 2008 bằng cách suy tư về Thánh Thần Sức Mạnh và Chứng Nhân ban cho chúng ta can đảm sống theo Tin Mừng và công bố Tin Mừng cách bạo dạn.” (Sứ điệp gởi Ngày Giới trẻ năm 2007 tại Australia)

Các con hãy chạy đến với Chúa Giêsu để Ngài ban Thánh Thần sức mạnh cho các con.

Và các con hãy chạy đến với Đức Mẹ là Bạn Thanh Sạch của Đức Chúa Thánh Thần, để xin Mẹ cho chung con sống theo gương Ngài mà được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong suốt đời mình

Với những lời chia sẽ như trên, nhân danh tất cả cá linh mục trong Hạt Quảng Tri, Cha tuyên bố khai mạc Ngày Giới trẻ Hạt Quảng Trị tại Linh Địa Đức Mẹ La Vang hôm nay.

LM Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Đọc nhiều nhất Bản in 10.08.2007. 18:37