Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 10/08
Album Được Xem Nhiều Nhất
Cả vạn người tham dự thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội do Đức Tổng chủ sự- Đồng Đinh 15.9.08 Ngày lễ Mẹ Sầu Bi
- Công an lập rào chắn hai đầu Phố Đức Bà?
- Cuộc Kính Viếng Giữa Những Tràng Pháo Tay
- Đại Hội La Vang lần thứ 28
10 Bài Mới Nhất
- HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho người Công giáo
- Lời cầu nguyện cho TGP Hà Nội đang lạn rộng tại Paris
- Giáo xứ Cầu Rầm thắp lên ánh sáng niềm tin cho Công lý và Hòa bình
- Thông báo kính mời tham dự Đêm Thắp Nến trọng thể tại Melbourne
- Công giáo Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ hiệp thông cùng TGP Hà Nội
- CĐCGVN giáo phận Dallas thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình
- Sám hối không có đặc tính thầm lặng
- Bức tâm thư gởi Đảng và những Người yên mến Sự Thật
- Thư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hiệp thông và ủng hộ lập trường của HĐGM Việt Nam
- Natasha! Hãy tha thứ cho anh
Sách Online
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
(83-85) - Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
Nhiều người nhờ khách hành hương chuyển thư tạ ơn và cầu xin Đức Mẹ La Vang
LA VANG, Việt Nam (UCAN 29/8/2008) -- Người Công giáo và tín đồ các tôn giáo khác không thể tham dự đại hội La Vang gần đây đã gửi thư tạ ơn và cầu xin Đức Mẹ.
“Lạy Mẹ Maria! Hôm nay, bà con đi Đức Mẹ La Vang con thì không được đi nhưng con rất muốn đến với Mẹ”, một học sinh viết trong thư và nói thêm em nhờ bà của em chuyển thư này cho Đức Mẹ La Vang.
Bản in Đọc tiếp 04.09.2008. 10:21
Mẹ La Vang vẫn đang đau khổ tìm con!
Ai đã từng lạc mất một người thân yêu, ắt hẳn tâm hồn người ấy phải chịu nhiều nỗi buồn sầu, đau khổ. Buồn sầu trong nhung nhớ, đau khổ khi nghĩ đến bao điều bất trắc có thể xảy ra với người mình yêu dấu, đặc biệt khi người đó lại là một người con duy nhất mà mình hết dạ thương yêu. Mẹ Maria hẳn phải se sắt cõi lòng, xâu xé tâm can khi đã trải qua ba ngày đêm tìm kiếm Chúa. Hãy đặt mình trong tâm trạng của Mẹ trong những giây phút tìm kiếm con mà chưa thấy, những đêm dài vằng vặc tưởng chừng như vô tận, có trải qua những đêm dài đó ta mới thấu hiểu trái tim Mẹ quặn thắt như thế nào. Khi gặp được Chúa rồi, niềm vui khôn tả trào dâng nhưng Mẹ vẫn kìm chế cảm xúc, chỉ một lời trách nhẹ đầy âu yếm chứa đựng cả một tấm lòng yêu thương quảng đại của một người mẹ: “Mẹ đang đau khổ tìm con”.
Bản in Đọc tiếp 31.08.2008. 23:48
La Vang ngày về! Và con tim đã vui trở lại!
La Vang hai tiếng gọi thân thương không biết tự bao giờ đã ăn sâu vào trong tâm trí và con tim của người KiTô hữu Việt Nam trên mọi miền đất nước và cả ở hải ngoại. Thánh Địa La Vang không là còn là một địa danh dành riêng của người giáo dân Quảng Trị hay của giáo phận Huế mà đã trở thành một quê hương tâm linh của tất cả những người công giáo Việt Nam trong nước cũng như kiều bào công giáo trên toàn thế giới. Đây là một nơi mà để các con cái của Mẹ đi về tìm lại nguồn an vui sau những ngày tháng vất vả, lao đao, bon chen giữa cuộc đời.
Bản in Đọc tiếp 29.08.2008. 22:30
Sứ Điệp Lavang - Sứ Điệp Tử Đạo
Đại Hội Đức Mẹ Lavang sẽ được cử hành tại quốc nội vào thời điểm 13- 15/8/2008. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về Mẹ Lavang.
Nghe trực tiếp (11:18) | Download (2.5 Mb)
Trong các Biến Cố Thánh Mẫu xẩy ra trên thế giới từ trước đến nay, nhất là so với các Biến Cố Thánh Mẫu nổi tiếng như Biến Cố Thánh Mẫu Guadalupê ở Mễ Tây Cơ Mỹ Châu năm 1531, Biến Cố Thánh Mẫu Balê ở Pháp năm 1830, Biến Cố Thánh Mẫu La Salette cũng ở Pháp năm 1846, Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức lại tại Pháp năm 1858, và Biến Cố Thánh Mẫu Fatima ở Bồ Đào Nha năm 1917, thì Biến Cố Thánh Mẫu La Vang thật sự không bằng. Không bằng chẳng những về việc được Giáo Hội hoàn vũ chính thức công nhận, đến nỗi có được phụng vụ thánh lễ riêng, cũng như không bằng về những chi tiết lịch sử của mình.
Bản in Đọc tiếp 27.08.2008. 16:10
Khách hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang hoan nghênh sứ điệp Đức Thánh cha gửi cho họ
HUẾ, Việt Nam (UCAN 19/8/2008) -- Hàng trăm ngàn khách hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang hoan nghênh sứ điệp Đức Thánh cha thúc giục họ chạy đến cùng Đức Mẹ và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
Bản in Đọc tiếp 23.08.2008. 23:47
Con về bên Mẹ - Chuyện kể về Đại Hội La Vang lần thứ 28
Những chuyện rất hấp dẫn trong Đại Hội La Vang lần thứ 28 được Lm Phêrô Hồng Phúc kể lại trong bài giảng ngày 17/8/2008 tại Phát Diệm, mà chính ngài đã chứng thực.
Bản in Đọc tiếp 22.08.2008. 23:58
Cuộc hội ngộ thắm đượm tình Chúa - tình người
Huế - thành phố cổ thơ mộng nằm bên dòng sông Hương yên tĩnh, lững lờ trôi. Từng là kinh đô của một triều đại phong kiến nên nơi đây có bao nhiêu di tích từ hoàng thành Huế, khu lăng tẩm, đền đài, đình chùa, …Huế là địa điểm thu hút khá đông khách du lịch của Việt Nam. Huế cũng là điểm đến quen thuộc của du khách mỗi khi trong chặng đường hành hương về La Vang. Nơi đây có TGM GP Huế, nhà thờ chính tòa Phủ Cam, các dòng tu như Đan Viện Thiên An, Dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Tâm, La San, Catminh, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Mến Thánh Giá, Phao lô.v.v.
Theo lộ trình đã vạch ra từ trước, ngày 16/8/2008, một ngày sau khi kết thúc Đại hội La Vang, đoàn Mái ấm Don Bosco đã đến Huế nghỉ tại dòng Con Đức Mẹ và có cuộc hội ngộ thú vị với các bạn nhóm Ve Chai toàn quốc.
Bản in Đọc tiếp 20.08.2008. 17:49
Chúng tôi chỉ là những người... giữ trật tự cho Đại Hội La Vang 2008
Theo thống kê sơ bộ của Tòa Tổng Giám mục Huế thì Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 28 vừa qua có khoảng 600.000 lượt người tham dự trong 3 ngày (từ 13 đến 15.8.2008). Đây quả là con số quá lớn và quá sức tưởng tượng. Vậy làm thế nào để có thể giữ trật tự cho số người khổng lồ như thế? Hẳn phải nhờ đến một lực lượng nào đó? Đúng vậy, Tòa Giám mục Huế đã phải huy động trên dưới 1500 trật tự viên tự nguyện, trong đó có khoảng 700 thiện nguyện “tinh nhuệ” và “trực chiến” 24/24 giờ để bảo vệ an ninh trật tự. Ngoài ra còn có một lực lượng tiên phong khác hỗ trợ như các anh chị em hướng đạo, các giáo lý viên. Họ là những người quả cảm và hy sinh không mệt mỏi để giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự an ninh cho Đại Hội được diễn ra tốt đẹp và thành công mỹ mãn.
Bản in Đọc tiếp 20.08.2008. 17:44
Hình ảnh Hàng 100 ngàn người hành hương La Vang 2008 ngủ dưới 'khách sạn Ngàn Sao'
Không quản ngại thời tiết nóng bức, đường xá xa xôi, tốn kém trăm bề... hàng trăm ngàn người đã hành hương về linh địa La Vang năm nay (con số ước tính đã lên trên 500 ngàn người).
Đến La Vang, người hành hương chỉ muốn thực hiện hoài bão thiết tha nhất của mình là được đến cầu nguyện tại nơi Linh Đài Đức Mẹ hiện ra. Ban ngày họ tham dự các sinh hoạt, thánh lễ. Ban đêm họ ngủ trên những tấm nylông đủ màu hoặc trên những chiếc chiếu sơ sài được trải khắp Linh Địa La Vang rộng lớn và bao la, hoặc dựa vào thân cây, hoặc cong mình trên những chiếc võng hẹp...
Bản in Đọc tiếp 20.08.2008. 10:17
Cảm xúc ngày trở về Thánh Địa La Vang
VietCatholic News (Thứ Tư 20/08/2008 08:17)
Tôi đã mấy lần đền La Vang từ những năm cuối thập niên 90, đó là những lần đi công tác tôi kết hợp ghé qua. Tôi đến La Vang khi đó với tâm tình rất đơn sơ và sự hiểu biết còn đơn sơ hơn đó là La Vang là Thánh Địa và Mẹ Maria ở đó thiêng lắm. Mỗi lần ghé thăm như thế tôi cầu xin cho tôi được bình an trên đường đi, cầu cho công việc làm ăn của tôi được thuận lợi... Thời gian dần trôi công việc làm ăn của tôi đã trên đà phát triển, nó lấn chiếm hết thời gian ngày đêm, tôi không còn dịp tới La Vang nữa và tôi cũng đã dần quên 2 chữ “La Vang”.



