Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giờ Suy Tôn Thánh Mẫu Lavang

§ Dân Chúa

Nguồn: lavang.co.uk

1. Khai Mạc

hát “Lạy Đức Mẹ Lavang” của Hoàng Vũ & Dao Kim

  1. Lạy Đức Mẹ La Vang, con qùy đây kính dâng về Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang con vui mừng cầu xin Đức Mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là Trạng Sư, là Nữ Vương Mẫu Thân của con.
    ĐK: Thánh Maria, Đức Mẹ chúa Trời. Thánh Maria, xin thương nhậm lời.
  2. Lạy Đức Mẹ La Vang, dâng về Mẹ lắng lo buồn phiền. Lạy Đức Mẹ La Vang dâng lên Mẹ lời kinh khấn nguyện. Con có Mẹ sợ chi, dù con gặp bao nỗi khó nguy. Bên Đức Mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi.
Đức Mẹ La Vang, 1798-1998

2. Cầu Nguyện

Một người đọc:

Khi chúng ta chạy đến cùng Đức Mẹ, việc trước tiên Đức Mẹ dạy là hãy đến đây cầu nguyện. Cha ông chúng ta trong những ngày chịu bắt bớ, đã cùng nhau cầu nguyện, kết hiệp liên lỉ với Chúa. Trong bầu khí cầu nguyện đó, Đức Mẹ đã đến cầu nguyện với họ, khích lệ họ. Trong kinh cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang, cha ông chúng ta đã đọc: ‘ Cho con một dạ kính tin, kính thờ một Chúa hết tình thảo ngay… Này con quỳ gối cúi đầu, trước bàn thờ Mẹ xiết bao ước nguyền .’ Nguy hiểm lớn nhất là chúng ta quên cầu nguyện, đôi khi vì quá ham hoạt động, làm việc, mê mải thế sự. Cầu nguyện là thể hiện cuộc sống Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta trong phép Rửa Tội. Cầu nguyện nuôi dưỡng lòng yêu thương người bên cạnh mình. Cầu nguyện đạt tới mức cao độ khi tham dự Thánh Lễ, khi tất cả chúng ta cùng Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu lên Thiên Chúa để được gặp gỡ Chúa Cha, gặp gỡ cộng đoàn con người trong sự sống Chúa Thánh Thần.

Năm 1961, khi nhà thờ La Vang được nâng lên bậc Vương Cung Thánh Đường, Bề trên Giáo phận Huế đã tổ chức Chầu Mình Thánh suốt ngày tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Trung tâm Thánh Mẫu La Vang trước hết là trung tâm cầu nguyện. Cầu nguyện là nguồn sức mạnh mãnh liệt nhất trên trần gian này, đưa chúng ta đến gần bên Chúa, nối kết chúng ta với mọi người.

Chuyên tâm cầu nguyện, sốt sắng tham dự các Bí Tích, đó là sứ điệp của Đức Mẹ La Vang.

Vậy hỡi con:

Cả Cộng Đoàn đọc:

Lạy Mẹ La Vang / xưa tổ tiên chúng con lâm cơn bắt bớ, chém giết tàn hại / nhiều người trốn đến ẩn náu nơi rừng núi La Vang / đêm ngày áy náy lo buồn sợ hãi, kêu đến Mẹ. / Mẹ đã động tình thương xót / hiện đến an ủi cứu giúp mọi người / phần hồn , phần xác / và chữa lành mọi cơn đau ốm bệnh hoạn.

Sự ấy đã nên tang chứng rõ ràng: / Lòng Mẹ rất nhân từ lân ái hay thương thế nào. / Ôi chớ chi chúng con được lòng sốt sắng cậy trông kêu đến cùng Mẹ./ Chúng con tin thật Mẹ cũng thương chúng con như đã thương cha ông chúng con thuở xưa / Mẹ sẵn lòng ban ơn cho chúng con như đã rộng tay ban mọi ơn phước cho tổ tiên chúng con ./ Ôi chúng con hết lòng nài xin ơn Mẹ / Xưa nay chưa từng nghe ai chạy đến cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời .

Lạy Mẹ La Vang, / xin ban cho chúng con ơn trọng này: / Là biết siêng năng cầu nguyện / biết cầu nguyện sốt sắng, / cầu nguyện mỗi ngày / nhất là khi gặp khó khăn phần hồn, phần xác. / Trong mọi hoàn cảnh của đời sống / lúc vui lúc buồn, / khi thành công khi thất bại / luôn biết cầu nguyện với đức tin và lòng cậy trông.

Lạy Mẹ rất bao dung, / Lạy Nữ Vương rất vinh hiển / Lạy Mẹ Đức Chúa Trời / xin dủ lòng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện. / Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, / xin Mẹ nhận lời chúng con kêu xin . AMEN.

3. Chứng Nhân Hy Vọng

Một người đọc:

Phép lạ La Vang, là cảnh hoang vu rừng núi, nay trở thành nhà tinh thần của mọi Kitô hữu Việt Nam: Chúng ta quay về đó để hâm nóng lòng nhiệt thành sống đạo, đi đến để cầu nguyện, nhớ đến để tin tưởng, hy vọng và lên đường phục vụ quê hương và Giáo Hội. Chúng ta hãy tuyên xưng với mọi người Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang: ‘Hãy tin tưởng vào Mẹ, hãy chịu đựng thử thách trong hoan hỷ vì Mẹ đã nhận lời chúng con, Từ nay ai đến chốn này kêu cầu Mẹ sẽ được toại nguyện’. Thời đại này gặp một thách đố lớn: Hy Vọng. Nhiều người không biết hy vọng vào đâu. Họ không biết sau cuộc đời này họ sẽ thế nào ? Mặc dù hưởng thụ bao lạc thú, đầy ắp tiền của họ vẫn không có hy vọng. Số người tự tử mỗi ngày một gia tăng.

Vậy hỡi con,

Cả Cộng Đoàn đọc:

Lạy Đức Mẹ La Vang / Danh Mẹ thật êm ái dịu dàng / có sức an ủi kẻ âu lo, / Khêu gợi lòng trông cậy ,/ và nhóm lên lửa yêu mến nồng cháy. / Vừa nghe đến tên Đức Mẹ La Vang, / lòng chúng con hớn hở nhìn thấy trước mặt một người Mẹ rất nhân lành khoan hậu,/ Một người Mẹ đầy sự yêu thương chí thiết,/ một người Mẹ quyền thế trước mặt Đức Kitô, / một người Mẹ đem lại nhiều hy vọng cho đàn con.

Chúng con xác tín rằng: / Thiên Chúa đã nắn đúc lòng Mẹ đầy tình thương xót / để khi thấy chúng con lâm nguy thất vọng, / sống không lý tưởng, không hướng đi, không niềm tin xác tín, / chúng con được mẹ là ngôi sao dẫn đường, / là người hướng đạo chỉ dẫn và đồng hành, / là chiếc phao hy vọng cho chúng con thấy ý nghĩa cuộc sống, thấy sức mạnh của niềm tin.

Lạy Mẹ La Vang, / xin Mẹ thương đứng để chúng con bao giờ thất vọng đối với Chúa, với Giáo Hội, cũng như với trần gian. / Vì càng yêu mến Chúa, chúng con càng phải yêu thương Giáo Hội và quý mến mọi người. / Vì càng tin tưởng vào Chúa, chúng con càng phải tín nhiệm vào Giáo Hội và nơi anh em. / Vì muốn hết lòng thờ phượng Chúa, chúng con nhất thiết phải phục vụ Giáo Hội và tha nhân.

Xin Mẹ thương những người cao niên,/ đừng vì tuổi già sức yếu mà mất hy vọng, / Xin Mẹ thương các phụ huynh, / đừng vì con cái ngỗ nghịch và việc làm vất vả mà mất lòng cậy trông. / Xin Mẹ thương mọi người trẻ, / cho họ luôn tràn đầy hy vọng vào hiện tại và tương lai, / cả khi đời sống gặp thất bại hay sương mù, giông tố. / Xin Mẹ cho họ luôn xác tín, / tuổi trẻ là hy vọng của Gia Đình, Cộng đoàn và Giáo Hội.

Lạy Mẹ La Vang, / xin giúp chúng con luôn biết sống hy vọng, / để nhờ đó, chúng con trở thành các chứng nhân hy vọng,/ trong mọi môi trường sống và ở giữa mọi người.

Lạy Mẹ La Vang, / nhân danh Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Mẹ, / xin Mẹ nhận lời chúng con khẩn nguyện. AMEN.

4. Hoàn Toàn Thuộc Về Mẹ

Một người đọc.

‘Hoàn toàn thuộc về Mẹ’ là khẩu hiệu của Đức Gioan Phaolo II. Khẩu hiệu này đã hướng dẫn tất cả sinh hoạt tông đồ mục vụ của Ngài. Ngài là Giáo Hoàng của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã sử dụng Ngài làm bao nhiêu việc lạ lùng cho Hội Thánh và cho nhân loại trong hơn 20 năm qua. Ngài đã chọn khẩu hiệu này theo tinh thần của thánh Maximilianô Kônbơ ‘hoàn toàn, tuyệt đối, vô điều kiện đối với Đức Mẹ’.

Ông Thoàn và 30 người giáo dân bị bắt xin được đưa đến xử và được chết trên nền nhà thờ Đức Mẹ vừa bị đốt cháy. Đức tin của họ đi đôi với lòng mến Đức Mẹ. Quả thật: ‘Rầy con dâng tấm lòng này, một niềm mến Mẹ từ rày về sau. Lòng con rày chỉ ước ao, chết trong tay Mẹ, phước nào lớn hơn’. Làm Kitô hữu, chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cưu mang Chúa Giêsu, làm Mẹ nuôi nấng dạy dỗ Chúa lúc ấu thơ, bước đi theo Chúa trong sứ mệnh rao giảng công khai, và ở cùng Chúa bên cạnh thánh giá, cũng như lúc Chúa Giêsu sống lại.

Cha ông chúng ta đã chọn Mẹ Maria làm Mẹ mình trong suốt cuộc đời sống đạo. Chúng ta nghe lại hôm nay lời của Thiên Thần nói với Thánh Giuse: ‘Ngươi đứng sợ nhận Maria, Đấng được sinh ra từ Người, là do Chúa Thánh Thần’. (Mt 1,20). Chúng ta cần ở với Mẹ để cuộc sống đức tin Kitô giáo được lớn lên, đi vào cuộc sống cụ thể, yêu thương phục vụ con người xã hội, như Chúa đã hiến cuộc sống Ngài vì yêu thương.

Vậy hỡi con,

Cả cộng đoàn đọc:

Lạy Đức Mẹ La Vang, / món quà quý đầy yêu thương mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng con chính là Mẹ. / Nhờ đó khi là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ cũng thật là Mẹ chúng con /. Chúng con hạnh phúc, tràn đầy hy vọng vì có Mẹ là Mẹ chúng con.

Lạy Đức Mẹ La Vang, / qua Mẹ, chúng con dâng lên Chúa Giêsu lòng cảm tạ tri ân / vì đã trối ban Mẹ cho chúng con. / Chúng con cảm thấy an lòng đến với Chúa Giêsu như người anh cả đầy cảm thông và chia sẻ. / Khi ban Mẹ cho chúng con, Ngài cũng truyền dạy chúng con phải mến Mẹ,/ phải nên thánh theo gương Mẹ, / phải phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ mọi người như Mẹ. / Xin giúp chúng con thực thi điều Chúa Giêsu mong muốn.

Lạy Mẹ La Vang, / giờ đây chúng con hãnh diện tuyên xưng: Mẹ là Mẹ của chúng con, / chúng con thuộc về Mẹ, / tất cả của chúng con là của Mẹ. / Chúng con thật lòng ký thác cho Mẹ / linh hồn, thân xác, / trót cả đời sống chúng con, / trót cả gia đình ruột thịt và cộng đoàn thân thương của chúng con. / Xin Mẹ ban cho mỗi gia đình và cả cộng đoàn chúng con luôn tràn đây yêu thương, luôn sống hy vọng và đoàn kết ,/ đốt sáng ngọn đèn đức tin, đức cậy và đức mến . / Chúng con cũng dâng lên Mẹ Quê Hương Việt Nam và Giáo Hội Mẹ của chúng con. / Xin Mẹ ban cho đồng bào chúng con được cơm no áo ấm,/ cho Giáo Hội được tự do sống đạo và truyền đạo giữa lòng dân tộc. / Chúng con muốn dâng lên Mẹ Giáo Hội hoàn vũ và cả thế giới / xin Mẹ chúc lành và thánh hoá Đức Thánh Cha,/ các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế, / mọi tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và những người tận hiến cho việc tông đồ; / mọi giáo dân, cao niên, trưởng thành, tuổi trẻ và ấu thơ. / Ước gì trong bậc sống và trong hoàn cảnh riêng, / mỗi người đều thấy rõ, / mình hạnh phúc có Mẹ là Mẹ, / mình thuộc về Mẹ, / mình tràn đầy hy vọng trong cuộc sống, / nhiệt tình xây dựng thế giới công bình và huynh đệ. / Ước gì mọi người được hân hoan phấn khởi, vì đang cùng Mẹ và nhờ Mẹ, tiến về với Chúa Giêsu, trong Nước Trời vinh quang. AMEN.

5. Kết Thúc Giờ Suy Tôn

Hát bài: "Con đến trước toà"

  1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.
    ĐK: Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân khổ hèn con đến kính dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.
  2. Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, đôi mắt đau buồn ngước trông lên Mẹ, để được ủi an dưới bóng Mẹ yêu.

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.08.2006. 10:22