Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đàng Thánh Giá Với Mẹ Maria

§ Dân Chúa

Me-om-Con.jpg

Bài ca mở đầu:

Cộng đoàn:

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn lên đau xót.

Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người hướng dẫn:

NƠI THỨ NHẤT
CHÚA GIÊSU VÔ TỘI BỊ QUAN PHILATÔ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Mẹ nhìn thấy con của Mẹ mình đầy những máu me, nước mắt Mẹ tuôn trào! Chung quanh Mẹ, mọi người đều hét lớn: "Đóng đinh nó đi!" "Đóng đinh nó đi"

Lạy Chúa Giêsu, làm sao con có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn của Mẹ Chúa, lúc Chúa bị kết án? Nhưng hôm nay thì sao, khi lòng con vẫn còn chứa chất đầy hận thù ghen ghét...?

- "Đóng đinh nó đi!" Khi con kết án anh chị em con:

- "Đóng đinh nó đi!" Chúa ơi, Mẹ ơi, xin xót thương và tha thứ cho con.

Cộng đoàn vừa đi vừa hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ HAI
CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ LÊN NÚI SỌ

Mẹ đã lần bước theo đám đông, Mẹ nhìn thấy Con của Mẹ khập khiễng bước đi! Sau lưng Người, quân lính cười nhạo, phỉ nhổ! Hai người đàn ông lực lưỡng kéo lê một cây thập giá gỗ nặng nề đặt lên vai Con của Mẹ.

Lạy Chúa GIÊSU, xin tha thứ cho con, vì nhiều lần con đã làm cho thánh giá của Chúa thêm nặng:

- Khi con làm ngơ trước những khổ đau và cô đơn của anh chị em con,

- Khi con đồn thổi ra chung quanh những tiếng xấu về người khác,

- Khi con tìm cách tránh né những người muốn làm hoà với con.

Xin Chúa giúp con trở nên như Mẹ MARIA luôn tìm cách làm nhẹ thánh giá cho người khác. Chúa ơi, xin giúp sức cho con.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ BA
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Con của Mẹ quằn quại đau đớn, vì cây thập giá đè nặng trên vai Người! Lòng Mẹ đau như dao cắt khi Con của Mẹ té sấp mặt xuống đất, cây thập giá nặng đè phủ trên vai Người Con vô tội!

Dầu vậy, quân dữ vẫn liên tiếp quất vào thân xác Con Mẹ những lằn roi da xé thịt!

Lạy Chúa, con có thường hay bỏ mặc Chúa khi thấy Chúa bị vấp ngã không? Con có hay cười nhạo khi thấy những người anh chị em con phạm lỗi không? Con có hay nóng giận khi nhìn thấy những người anh chị em làm việc không hợp với ý con không?

Xin cho con luôn biết nâng đỡ Chúa qua những người anh chị em sống chung quanh con. Lạy Chúa xin thương xót con.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ BỐN
CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Mẹ đã cố chen qua đám đông để được đi bên cạnh Con Mẹ. Mẹ Con nhìn nhau trong nước mắt! Mẹ biết Chúa chọn cái chết để cứu chuộc nhân loại, nên Mẹ chỉ biết thầm thĩ cầu nguyện và tiếp tục theo Người.

Lạy Chúa GIÊSU, xin tha thứ cho những lần đôi mắt con gặp ánh mắt Chúa, nhưng con đã vội quay đi. Xin tha thứ cho những lần khi sự việc xẩy ra không như ý con, con đã kể lể than phiền với tất cả mọi người. Chỉ một chút gì không hợp ý con, cũng đủ làm cho con phiền muộn chán nản, và không còn chú ý đến lời kêu gọi của Chúa. Xin Chúa giúp con nhận ra tiếng Chúa.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ NĂM
ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

Mẹ thấy đám đông nhớn nhác, và từ trong đám đông quân lính xô đẩy ra một người đàn ông, họ bắt ông ta phải vác phụ Con Mẹ phần sau của thập giá. Ông ấy hỏi quân lính vì sao lại bắt ông làm việc này? Mẹ biết vì sao, nên Mẹ chỉ âm thầm đi theo.

Lạy Chúa GIÊSU, rất nhiều lần con đã từ chối không giúp Chúa. Con là một người hay thắc mắc về thánh Ý Chúa. Xin đừng để con bắt chước ông Simon, đặt câu hỏi khi được chia phần Thánh giá với Chúa. Nhưng, xin giúp con sống như Mẹ của Chúa, luôn âm thầm chấp nhận và vâng lời.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ SÁU
BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Trong lúc Mẹ vẫn tiếp tục đi sát bên Chúa GIÊSU Con Mẹ, một người đàn bà đã xô đẩy những người lính gác để tiến đến gần Con Mẹ. Bà đã dùng chiếc khăn mang theo để lau mặt Con Mẹ đang đầm đìa mồ hôi và máu.

Lạy Chúa, người đàn bà nầy đã dâng trọn cho Chúa những gì bà ta có thể làm. Trái lại, con chỉ muốn nhận nhiều hơn là cho! Hàng ngày con có rất nhiều cơ hội để dâng cho Chúa những gì tốt đẹp nhất qua anh chị em con, nhưng con đã từ chối không làm. Lạy Chúa, xin giúp con biết dâng lên Chúa những gì con có.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ BẢY
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Con của Mẹ lại ngã xuống đất! Rồi Người gượng đứng dậy nghiêng ngả bước đi! Nhìn Con của Mẹ ngã xuống, chỗi dậy và tiếp tục bước đi làm lòng Mẹ thêm cay đắng xót xa!

Lạy Chúa, khi nghĩ đến cực hình mà Chúa đang gánh chịu, Mẹ vẫn can đảm một lòng cất bước theo Chúa. Bởi vì tội lỗi của con, bao lần con đã quay mặt với Chúa, và còn làm cớ cho nhiều người xa lánh Chúa nữa. Con cầu xin Chúa thương xót con.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ TÁM
CHÚA GIÊSU KHUYÊN NHỦ CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Mẹ thấy Chúa dừng lại trước những người phụ nữ đang khóc thương Chúa. Chúa nói với họ: "hãy tự khóc thương chính mình", để những dòng nước mắt ấy may ra có thể giúp họ hoán cải tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác và thương thay cho họ. Nhưng rất nhiều khi con đã không nhận ra tội lỗi của chính mình để ăn năn sám hối xin ơn tha thứ. Lạy Chúa, xin soi sáng và tha thứ sự mù quáng của con.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ CHÍN
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Con của Mẹ lại ngã xuống trên sỏi đá thêm một lần nữa. Chúa sắp đến đỉnh đồi, nơi Chúa chịu đóng đinh. Quân lính la mắng, lôi kéo Chúa qua những bước cuối cùng. Lòng Mẹ quặn đau khi nghĩ đến những hành động kế tiếp mà họ sẽ đối xử với Con của Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần con đưa tay giúp đỡ kẻ khác, nhưng khi con cảm thấy bất lợi hoặc phiền toái cho con, con thường viện cớ để rút tay về bỏ mặc họ không chút xót thương. Xin giúp con trở nên như Mẹ Maria, luôn sẵn sàng đưa tay nâng đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của con.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI
QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

Cuối cùng, cây thập giá nặng được cất khỏi vai Chúa. Quân lính đã lập tức áp lại, lột áo Chúa để lộ ra lớp da đóng đầy những máu khô!

Lạy Chúa, nhiều lúc chính con cũng đã lột áo của Chúa. Con đã làm mất tiếng tốt của người khác vì những lời nói thiếu suy xét của con. Bằng cách này hay cách khác, đã bao lần con làm Chúa buồn khi con làm cho anh chị em con khổ, con ăn mặc thiếu nết na làm dịp tội cho người khác. Xin giúp con biết hi sinh hãm mình để xứng đáng làm con ngoan của Chúa.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI MỘT
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN CÂY THÁNH GIÁ

Khi quân dữ xô ngã Chúa xuống trên Thập Giá, Chúa đã nằm yên, chấp nhận để cho họ đóng đinh Chúa. Rồi họ dựng Thập Giá đứng lên. Con yêu dấu của Mẹ bị treo trên đó, đang quằn quại trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống trần gian.

Lạy Chúa, vì những nỗi đau đớn Chúa đã chịu, và những nỗi đau Mẹ Chúa phải chịu khi nhìn thấy Con Mẹ chấp nhận vì yêu con. Xin giúp con, biết đóng đinh tính mê nết xấu con vào thánh giá để không còn tự do phạm tội mất lòng Chúa nữa..

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI HAI
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Có nỗi đau đớn nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ nhìn con mình chịu chết ngay trước mắt mà không làm gì được! Nỗi đau đớn của Chúa đã dứt nhưng nỗi đau đớn của Mẹ vẫn tràn dâng xiết kể. Chính bên cây thập giá Chúa Giêsu đã cho con được công khai làm con của Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy: "Không ai có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của người dám chết cho người mình yêu". Xin cho con can đảm làm chứng nhân cho Chúa là Đấng con yêu mến đến hơi thở cuối cùng đời con.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI BA
THÁO ĐINH ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG MÀ ĐẶT TRONG TAY ĐỨC MẸ

Đám đông đã giải tán, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng không còn. Hai môn đệ đã tháo xác Chúa xuống và đặt trên tay Mẹ! Một nỗi buồn thẳm sâu xâm chiếm cả linh hồn mẹ. Giờ đây Con Mẹ chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo, nát tan, đầm đìa máu me đang nằm trên tay Mẹ.

Lạy Chúa, sự thương khó của Chúa tuy đã chấm dứt, nhưng mỗi khi con phạm tội, con lại làm tái diễn cuộc thương khó của Chúa. Con đã tiếp tay đóng đinh Chúa vào thập giá. Giờ đây với tất cả tâm hồn, con xin Chúa ban ơn tha thứ và giúp con sống xứng đáng là con Chúa và con của Mẹ Maria.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ ĐÁ

Mẹ và các môn đệ đã đem xác Chúa đến một huyệt đá. Mẹ đã lặng nhìn con yêu của Mẹ lần cuối trước khi bước ra khỏi huyệt với tấm lòng tê tái xót thương. Sự thương khó Chúa không lúc nào xa rời tâm hồn Mẹ.

Lạy Chúa, Chúa chỉ mong muốn con sống một cuộc sống thánh thiện; dẫu Chúa biết rằng sống một cuộc sống thánh thiện đối với con không phải là dễ. Lạy Chúa, con quyết từ nay xa lánh mọi tội lỗi, sống bác ái như Chúa đã trối lại cho các môn đệ trong bữa Tiệc ly.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI LĂM
ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT

Mặc dầu Mẹ cảm thấy trống vắng khi phải sống xa Con thân yêu của Mẹ; nhưng chỉ vài ngày sau đó, nỗi trống vắng của Mẹ đã được lấp đầy: Con Mẹ đã sống lại. Đấng Cứu Chuộc đã mở hy vọng cho sự sống mới.

Lạy Chúa Cứu Chuộc con, con xin cảm ơn Chúa đã giúp con vượt thắng mọi tội lỗi của con bằng sức mạnh của cây Thánh giá. Trong niềm hy vọng sự Sống đời đời, Xin giúp con luôn nhớ đến tình yêu của Chúa và Mẹ dành cho con, và từ nay con sẽ là NHÂN CHỨNG của sự Phục sinh Chúa.

(Cộng đoàn: 1 Lạy Cha, 1 Kính Mừng, 1 Sáng Danh)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.01.2008. 08:18