Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
14 Đàng Thánh Giá (Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles thực hiện)
§ Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles
Nguồn: Dòng MTG Los Angeles
Lời Nguyện Mở Đầu
Hát:
1- Nguyện một đời bước theo thập giá, nguyện một đới sám tế hy sinh, nhìn lên Đấng chịu đóng đinh, chết treo thập hình; nhìn lên Đấng chịu đóng đinh gánh muôn tội tình.
Get the Flash Player to see this player.
Muốn nghe, xin bấm vào nút "play" hoặc nếu muốn bắt đầu bằng bài nào khác thì bấm vào tựa đề của bài đó
ĐK: Con xin theo dấu bước chân khổ hình. Yêu hy sinh đời thánh hiến trung trinh. Cho con say, say tình yêu thập giá, như sức mạnh nâng đỡ con ngày đêm.
2- Dù cuộc đời đắng cay ngập lối, dù đường đời sóng gió hôm mai, nhìn lên Đấng chịu đóng đinh, chết treo thập hình; đời con hiến trọn Chúa ơi, đáp ơn cao vời.
Lời Chúa:
- Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại.
- Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
- Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ cứu được mạng sống.
- Lời lãi cả thế gian mà mất chính mình thì nào có ích lợi gì.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc con cảm nhận được tình thương và sự hiện diện của Ngài khi con bước đi trên đường thánh giá này. Con xin được trầm mình trong con tim của Chúa để giúp con suy hiểu, cảm thông nỗi thống khổ và sự chết của Chúa. Xin ban cho con sức mạnh, và ân sủng của Ngài để con thêm can đảm vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa.
Nơi Thứ Nhất

Với nét mặt hiền hòa, Chúa yên lặng trước những sỉ nhục của dân chúng và lời tuyến án bất công của Philatô. Lạy Chúa là Đấng rộng rãi tha thứ mọi tội lỗi con. Xin cho con được vui lòng chịu những bất công để đáng Chúa tha thứ cho con.
Hát:
Yêu thương con Cha đứng nơi quan tòa. Cho nhân gian lên án Cha vì con. Yêu thương con, Cha đớn đau vô ngần, nhưng con đây lên án Cha bao lần.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Hai

Chúa Giêsu bắt đầu bước trên đường đến núi sọ, trên vai vác một thánh giá nặng. Thánh giá đó là hậu quả của tội lỗi nhân loại, trong đó có tội con. Xin Chúa cho con mỗi khi gặp thánh giá vui lòng vác để an ủi Chúa và để đền bù tất cả những tội lỗi trong đời sống của con.
Hát:
Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Cha hy sinh nhưng khép môi làm thinh. Yêu thương con Cha vác cây thập hình. Yêu thương con, Cha gánh muôn tội tình.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Ba

Chúa ngã vì sức nặng của thập giá nhưng với hết nghị lực Chúa đã cương quyết đứng lên và tiếp tục bước đi. Lạy Chúa, con nhận thấy đời sống con tầm thường, lê thê vì ngại cố gắng. Xin thương giúp con cương quyết đứng lên với Chúa.
Hát:
Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Quên đôi vai, quên cánh tay, bàn chân. Cha lê thê lên núi cao khô cằn. Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Tư

Chúa gặp Mẹ trên đường thánh giá. Đau đớn của Chúa làm tăng thêm đau đớn của Mẹ, và đau đớn của Mẹ làm dịu đau đớn của Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết chia sẻ nỗi đau thương của tha nhân để thông phần đau khổ với Chúa trên đường thánh giá.
Hát:
Ôi đau thương khi thấy con tơi bời. Maria khi thấy con tàn hơi, yêu thương con nhưng nói sao lên lời, trong tâm can xe thắt câu rụng rời.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Năm

Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa. Nhiều khi con đã làm ngơ trước đau khổ của người khác, lạnh nhạt với buồn phiền của tha nhân. Xin Chúa cho con nhớ một nét mặt vui, một lời tử tế, một câu an ủi vừa đẹp lòng Chúa vừa xoa dịu đau khổ của tha nhân.
Hát:
Yêu thương con, Cha bước đi nhọc nhằn. Cha mong con, chia nỗi đau cùng Cha. Như Simon theo Chúa đi hôm nào. Đây con xin chia sẻ nỗi u phiền.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Sáu

Bà Veronica vì lòng mến tràn đầy đã có đủ can đảm để đến lau mặt cho Chúa. Xin cho con đừng khi nào rụt rè hay phân vân trước những nhu cầu của tha nhân, và ý thức rằng một khi đã thực tình mến Chúa, con phải bước đi theo Chúa dầu phải hy sinh đến đâu.
Hát:
Yêu thương con, Cha muốn con can trường. Luôn xông pha trong chiến trận tình thương. Như gương kia, gương Veronica. Đi hiên ngang lau mắt môi cho Ngài.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Bảy

Đã kiệt sức Chúa lại ngã lần thứ hai. Lạy Chúa, bao nhiêu lần con đã chán nản, thất vọng sau một sa ngã hay khi thấy con yếu đuối. Xin cho con biết khiêm nhường nhất là biết thương và cầu nguyện cho những ai đang chán nản, thất vọng.
Hát:
Yêu thương con nước mắt Cha tuôn trào. Cha hiên ngang lên núi cao thật cao. Cha lê đi, Cha lết đi trên đường. Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Tám

Chúa Giêsu dừng lại an ủi các thiếu nữ thành Giêrusalem. Họ đã không hiểu tội lỗi là nguyên nhân duy nhất gây nên bao đau khổ vì thế, Chúa lưu ý họ hãy khóc thương tội lỗi của các ngươi và con cháu các ngươi. Xin cho con thành thực ăn năn thống hối để đáng được Chúa tha thứ.
Hát:
Yêu thương con Cha muốn con theo Ngài. Cha mong con than khóc cho tội con. Cha không mong, con khóc Cha bên ngoài. Nhưng Cha mong con xót xa trong lòng.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Chín

Quá kiệt sức, Chúa lại ngã lần thứ ba. Khí giới mạnh nhất của ma quỷ là sự ngã lòng. Xin Chúa cho con không ngã lòng trong bất cứ tình trạng nào, dù thảm hại đến đâu và luôn luôn dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết tín nhiệm này: Lạy Chúa, con tin Chúa yêu con.
Hát:
Yêu thương con, thân xác Cha hao mòn. Yêu thương con, Cha muốn đau vì con. Cha lê đi, Cha lết đi trên đường. Chân Cha đau, Cha ngã trong can trường.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Mười

Chúa đã sống khó nghèo và chết không tấm áo che thân. Người muốn tận hiến đến cùng độ. Xin cho con được can đảm lột hết con người cũ, ý riêng, lòng tự ái, mọi quyến luyến, để chỉ còn lại cho con một mình Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc duy nhất của con.
Hát:
Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Yêu thương con Cha lánh xa phồn vinh. Nơi Be-lem, Cha khó khăn đơn nghèo, trên Calvê, Cha vẫn mang thân nghèo.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Mười Một

Đến đỉnh núi sọ, họ dằn ngửa Chúa ra và đóng đanh Ngài vào thánh giá, không phải đanh sắt nhưng là tình yêu đã đóng đanh Ngài. Cả đời Chúa là thánh giá và Chúa hoàn tất sứ mệnh cứu độ cũng trên thánh giá. Xin cho con say mê thánh giá, trên đó con ước ao được đóng đanh ý riêng của con.
Hát:
Yêu thương con, xương cốt Cha tơi bời. Cha dang tay đinh cấn da thịt Cha. Ôi Cha ơi, con đóng đinh Cha nhiều. Bao năm qua con đóng đinh Cha rồi.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Mười Hai

Trước khi tắt thở và chết vì yêu con, Chúa nhìn xuống âu yếm từ giã Mẹ Người. Rồi đậy con cũng sẽ chết. Chết vào tuổi nào, cách nào, chết ở đâu? Con không biết. Chắc chắn sống làm sao, con sẽ chết làm vậy. Trong giờ sau hết của cuộc đời, xin cho con biết trông cậy vào Chúa và được tắt thở trong tay Mẹ.
Hát:
Yêu thương con, Cha trút hơi sau cùng. Thân Cha treo trên núi cao điều hiu. Ôi Cha ơi, thân xác Cha khó nghèo. Yêu thương con Cha nỡ mang phận nghèo.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Mười Ba

Xác Chúa được tháo xuống và đặt trong lòng Mẹ. Mẹ như đứt ruột khi ôm xác bê bết máu và đầy của Chúa. Lạy Mẹ là gương mẫu của mọi tâm hồn đau khổ, xin giúp con noi theo gương Mẹ, biết chấp nhận những đau khổ, khó khăn của cuộc đời.
Hát:
Ôi hân hoan khi thấy con ra đời. Nhưng thương đau khi thấy con tàn hơi, như thanh gươm đâm thấu con tim nồng. Tay ôm con, nhưng xót đau trong lòng.
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
Nơi Thứ Mười Bốn

Xác Chúa được mai táng trong mồ để đợi ngày sống lại trong vinh quang. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu và đi vào một cuộc sống mới. Lạy Chúa Giêsu, nhờ công nghiệp thánh giá của Chúa, xin cho lòng con chỉ ước ao những sự trên trởi để sau khi chết con cũng được về trời với Chúa.
Lời Chúa Luca 24,1-11:
Ngày thứ nhất trong tuần, khi bình minh vừa ló rạng một số đàn bà đi ra mồ mang theo thuốc thơm đã chuẩn bị sẵn. Các bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, nhưng khi bước chân vào trong không thấy xác Chúa Giêsu đâu. Đang khi còn ngơ ngác không biết nghĩ làm sao thì thấy hai người đàn ông y phục sáng chói bỗng đâu hiện ngay bên. Hoảng hồn, các bà cúi mặt xuống đất. Nhưng họ bảo các bà rằng: Tại sao các bà lại tìm kẻ sống ở nơi kẻ chết. Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Các bà hãy nhớ khi Ngài còn ở Galilê đã phán cùng các bà thế nào? Con Người phải nộp trong tay kẻ tội lỗi, phải đóng đanh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại. Lòng các bà hớn hở vui mừng và các bà liền hối hải chạy về báo tin cho các tông đồ rằng: Chúa đã sống lại.
Hát:
1- Con say sưa theo bước chân Người trên đường thánh giá. Đường con đi Chúa ơi, là hy sinh và yêu mến. Dẫu gian nan không sờn, bao khó nguy không lùi luôn hiên ngang trung thành, con bước đi theo Đấng chịu đóng đinh.
ĐK: Vì đây vinh dự của con, vinh dự của con là thập giá Đức Giêsu Kitô, là thập giá Đức Giêsu Kitô. Chính nơi Người, chính nơi Người chúng ta được cứu độ, được sống, và được phục sinh, và được phục sinh, trong vinh quang, vinh quang muôn đời. Vinh quang muôn muôn ngàn đời.
2- Yêu hy sinh yêu sống quên mình theo Thầy chí thánh. Đời con đây, Chúa ơi, nguyện dâng lên làm hy tế. Chết đi cho cuộc đời, sống cho ân tình Ngài, xin cho con một đời luôn dân thấn theo Đấng chịu đóng đinh.
3- Con hân hoan reo bước trên đường, trên đường thánh giá. Đường con đi Chúa ơi, dù chông gai, dù sóng gió, vẫn tin yêu tràn đầy, vẫn trung kiên mỗi ngày luôn hiên ngang trung thành, con bước đi theo Đấng chịu đóng đinh.
Bài Hát: Đường Thánh Giá
1- Yêu thương con Cha đứng nơi quan tòa. Cho nhân gian lên án Cha vì con. Yêu thương con, Cha đớn đau vô ngần, nhưng con đây lên án Cha bao lần.
ĐK: Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.
2- Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Cha hy sinh nhưng khép môi làm thinh. Yêu thương con Cha vác cây thập hình. Yêu thương con, Cha gánh muôn tội tình.
3- Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Quên đôi vai, quên cánh tay, bàn chân. Cha lê thê lên núi cao khô cằn. Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.
4- Ôi đau thương khi thấy con tơi bời. Maria khi thấy con tàn hơi, yêu thương con nhưng nói sao lên lời, trong tâm can xe thắt câu rụng rời.
5- Yêu thương con, Cha bước đi nhọc nhằn. Cha mong con, chia nỗi đau cùng Cha. Như Simon theo Chúa đi hôm nào. Đây con xin chia sẻ nỗi u phiền.
6- Yêu thương con, Cha muốn con can trường. Luôn xông pha trong chiến trận tình thương. Như gương kia, gương Veronica. Đi hiên ngang lau mắt môi cho Ngài.
7- Yêu thương con nước mắt Cha tuôn trào. Cha hiên ngang lên núi cao thật cao. Cha lê đi, Cha lết đi trên đường. Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.
8- Yêu thương con Cha muốn con theo Ngài. Cha mong con than khóc cho tội con. Cha không mong, con khóc Cha bên ngoài. Nhưng Cha mong con xót xa trong lòng.
9- Yêu thương con, thân xác Cha hao mòn. Yêu thương con, Cha muốn đau vì con. Cha lê đi, Cha lết đi trên đường. Chân Cha đau, Cha ngã trong can trường.
10- Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Yêu thương con Cha lánh xa phồn vinh. Nơi Be-lem, Cha khó khăn đơn nghèo, trên Calvê, Cha vẫn mang thân nghèo.
11- Yêu thương con, xương cốt Cha tơi bời. Cha dang tay đinh cấn da thịt Cha. Ôi Cha ơi, con đóng đinh Cha nhiều. Bao năm qua con đóng đinh Cha rồi.
12- Yêu thương con, Cha trút hơi sau cùng. Thân Cha treo trên núi cao điều hiu. Ôi Cha ơi, thân xác Cha khó nghèo. Yêu thương con Cha nỡ mang phận nghèo.
13- Ôi hân hoan khi thấy con ra đời. Nhưng thương đau khi thấy con tàn hơi, như thanh gươm đâm thấu con tim nồng. Tay ôm con, nhưng xót đau trong lòng.
Hướng Dẫn: các nút điều khiển

Muốn nghe, xin bấm vào nút "play" hoặc nếu muốn bắt đầu bằng bài nào khác thì bấm vào tựa đề của bài đó
Tags · Kinh Nguyện · Đàng Thánh Giá · Audio Clip
Đọc nhiều nhất
Bản in 16.03.2008. 09:06