Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phố Nước Hà Nội

§ Yêu Sự Thật

HÀ NỘI 6.11.2008 -- Hà Nội gần một tuần ngập chìm trong biển nước, hôm nay là ngày thứ Năm, mặc dù nước đã rút đi nhiều, nhưng còn nhiều tuyến đường không thể đi qua được, nước vẫn mênh mông như biển cả, nhiều nơi còn bị cô lập hoàn toàn, không có điện, không nước sạch, không thực phẩm, phải ăn mì tôm để sống qua ngày.

Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm đang còn bị ngâm trong biển nước, người dân qua lại khu vực này đành phải vi phạm luật, lách trên vỉa hè tìm chỗ nước nông mà đi, có nơi phải đi bằng thuyền, bằng ôtô tải cao gầm, xe ngựa, xe cải tiến… một lượt đi qua với đoạn đường chỉ 200m khách phải trả với giá 50.000đ/lượt. Từ trong các phố nhỏ quanh khu vực đó đi ra bằng thuyền chỉ có 200-300m cũng phải trả tới 25.000-30.000đ/lượt, thậm chí khách đi, về ban đêm phải trả tới 70.000-80.000đ/lượt. (một nữ tu đang sống tại khu vực đó cho biết).

Mỗi lần có xe chạy qua các cửa hàng, các nhà mặt phố lại hứng chịu những đợt sóng va đập liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề, chưa ai thống kê được mức thiệt hại do đợt lụt lịch sử này tại Hà Nội.

Yêu Sự Thật

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.11.2008. 18:03