Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Người dân tộc thiểu số miền núi kinh hoàng bởi rất nhiều người chết vì AIDS
§ UCAN
CÁT THỊNH, Việt Nam (UCAN 4-12-2007) – Người dân tộc thiểu số ở một số thôn làng miền bắc Việt Nam hoảng hốt trước số người chết vì AIDS gia tăng trong hai năm qua.
Cụ Nguyễn Văn Sơ, người dân tộc Mường, nói với UCA News: “Tôi cảm thấy đau đớn khi bốn trong năm người con trai của tôi đã chết vì HIV/AIDS trong hai năm qua”.
Cụ Sơ cho biết các con trai đã chết của cụ, người trẻ nhất là 40 tuổi và người lớn nhất là 51, là những người nghiện ma túy và có thể bị nhiễm HIV/AIDS vì tiêm chích ma túy. Trong đó ba người ra đi để lại vợ và năm người con nhỏ hiện đang sống trong cảnh nghèo khổ, và cụ Sơ không biết có người nào bị nhiễm HIV, virút thường dẫn tới AIDS, không.
Cụ cho biết thêm các con của cụ nằm trong số 40 đàn ông đã chết vì AIDS từ năm 2006. Tất cả đều thuộc ba thôn – Vực Tuần 1, 2 và 3 – của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội 230 km về phía bắc.
Cụ Sơ, 80 tuổi, là người Mường cao tuổi nhất trong thôn Vực Tuần 2, cho biết ba thôn có tất cả khoảng 1.000 người Mường và Tày.
“Đây là một thảm họa kinh hoàng nhất mà đời tôi từng chứng kiến”, cụ nói và lưu ý người dân địa phương đặc biệt lo lắng khi mỗi tháng có ba tới bốn người chết vì AIDS.
Cụ nói thêm: “Tôi sợ nhất là sau thảm họa này, các người con trai trong làng lần lượt chết đi, không còn ai có con nối dõi tông đường để hương khói thờ cúng tổ tiên”. Theo truyền thống đàn ông Mường có bổn phận lo việc thờ cúng ông bà, và con cái được đặt tên theo bố. Cụ kêu gọi: “Cần cấp bách làm một điều gì đó để ngăn chặn căn bệnh chết người này”.
Con dâu của cụ Sơ là chị Đinh Thị La cho UCA News biết trong những năm gần đây dân làng bị thất nghiệp và kiếm được rất ít tiền từ nghề nông do bão lụt làm hư hại mùa màng. Vì thế, đàn ông rủ nhau từng nhóm từ 15-20 người lên rừng chặt cây lậu để bán. Họ ở lại trong rừng cách nhà 10 km cả tháng và kiếm được nhiều tiền. Họ chích ma túy rẻ tiền được sản xuất ở Trung Quốc và quan hệ tình dục với gái mại dâm trong rừng. Chính vì thế họ bị lây nhiễm HIV/AIDS do dùng chung kim tiêm hay quan hệ tình dục với gái mại dâm, chị nói.
Chị La xác nhận bốn người anh em chồng của chị nghiện ma túy vì họ ốm và xanh xao sau khi đi làm rừng về. Có người được xét nghiệm bị HIV dương tính trước khi chết.
Chị cảm thấy mình may mắn vì đã giúp chồng cai nghiện được ma túy. Chồng chị là người con duy nhất của cụ Sơ còn sống.
Chị Hà Thị Minh, người dân tộc Tày, cho UCA News biết chồng chị kiếm được nhiều tiền nhưng đã dùng tất cả để chích ma túy trước khi chết vì AIDS hồi năm ngoái.
Chị Minh, 30 tuổi, cho biết chồng chị đưa cho chị rất ít tiền và không bao giờ nghe chị khuyên, vốn được chị xem là đặc trưng của đàn ông người Tày.
Chị kể chị và con chị đã đi xét nghiệm và may mắn không bị nhiễm HIV. “Tuy nhiên cũng còn nhiều phụ nữ có chồng chết kiểu đó ở đây chưa đi xét nghiệm, tất cả cũng chỉ vì người dân tộc thiểu số nông thôn kém hiểu biết và cũng không được chính quyền các cấp quan tâm.”
Ông Hà Văn Chi, 67 tuổi, cũng là người Tày, nói với UCA News rằng ông cảm thấy buồn vì không có con trai hay cháu trai để lo thờ cúng tổ tiên sau khi ông chết. Cháu trai duy nhất và người con rể của ông đã chết vì AIDS. Hai người con trai của ông bị chết trong các trận lũ trong vùng năm 2005. Các trận lũ này còn làm chết 50 người khác và cuốn trôi nhà cửa. Ông có bốn cháu gái.
Anh Hà Văn Diện, chi hội trưởng Hội Nông dân địa phương, nói với UCA News rằng người dân mong muốn Nhà nước tạo công ăn việc làm cho họ và khám và điều trị cho các phụ nữ có chồng chết vì AIDS hay bị nhiễm HIV. Anh cho biết có nhiều bố mẹ và con cái chết vì HIV/AIDS.
Người dân tộc Tày 45 tuổi này cho biết tháng Giêng vừa qua chính quyền địa phương đã thành lập một tổ cai nghiện ở thôn Vực Tuần 2.
Theo báo cáo của trung tâm phòng chống các tệ nạn xã hội của tỉnh Yên Bái, tỉnh này có 2.700 bệnh nhân HIV/AIDS.
Đọc nhiều nhất Bản in 20.12.2007. 13:10