Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo Xứ Mỹ Yên, GP Vinh Ngời Sáng Tinh Thần Hiệp Thông Công Lý

§ Bất Nghi Bách Lộc

Giáo xứ Mỹ Yên không chỉ là điểm đến với Trung tâm Thánh địa Trại Gáo nổi tiếng “ vì Thánh cả Antôn ở đây rất thiêng”, mà những ngày qua, cộng đoàn Mỹ Yên còn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng Giáo phận Vinh: tinh thần hiệp thông đậm sâu vì sự thật, công lý và hoà bình.

Bấm vào hình để xem toàn tập
90815MyYen01.jpg

Từ sáng tinh mơ ngày 15/8/2009, giáo dân từ khắp các giáo họ thuộc xứ Mỹ Yên đã quy tụ thành dòng người đông đảo tuần hành về Toà Giám mục Xã Đoài mừng lễ Quan Thầy Giáo phận Vinh và cầu nguyện cho Tam Toà. Điều cuốn hút và gây xúc động đối với khách qua đường và những người về dự lễ tại Xã Đoài, là họ được chứng kiến một đoàn chiên không bơ vơ, lạc lõng, thiếu sinh khí – đoàn chiên ấy đang được dẫn dắt bởi vị chủ chăn đáng mến, cha Antôn Nguyễn Đình Thăng. Bộ hành cùng đoàn chiên trên chặng đường hơn 10km, cha cũng nô nức như chính lòng họ vậy. Nô nức, vì “cha con” Mỹ Yên đang thực sự bước đi trong ngày hồng phúc, ngày mà Đại gia đình Giáo phận Vinh kết tụ trong tiếng nói chung: CÔNG LÝ ! Bởi thế, đoàn tuần hành Mỹ Yên muốn hiệp lòng biểu tỏ điều bấy lâu họ vẫn hằng trăn trở thao thức.

Chúng ta dễ dàng đọc được tâm tư của họ trên những gì mà họ mang theo cùng hành trình tiến về Xã Đoài. Đi dưới bầu trời xứ Nghệ chang chang nắng, cộng đoàn Mỹ Yên vẫn bình thản phất cao cờ vàng trắng, giương cao biểu ngữ ủng hộ Tam Toà, bày tỏ thái độ lạc quan:

Trong niềm tín thác vào Rất Thánh Nữ Vương Quan Thầy Giáo phận, Đoàn cùng chủ chăn của mình cất cao lời ca hào hùng: “Tung hô Maria, Mẹ là Mẹ Giáo phận Vinh, chúng con giáo đoàn Vinh hiệp dâng lời cám tạ tri ân. Tung hô Maria, Mẹ là Mẹ Giáo phận Vinh, xin tuôn muôn ơn lành luôn dư đầy khắp Giáo phận Vinh...”.

90815MyYen06.jpg

Dưới lá cờ vàng trắng phấp phới tung bay trong nắng chan hoà, con cái Mỹ Yên muốn nói với mọi người rằng: chỉ có công lý và sự thật, chỉ có sức mạnh của tinh thần hoà bình trong Đức Kitô mới đem lại hạnh phúc đích thực cho con người !. Đặc biệt nhân thời khắc tuần hành, Cộng đoàn cũng muốn gửi gắm tâm huyết đến “Người Em Út” Tam Toà mến thương – Thông điệp ở đây là, dù phải lao lung trong cơn bách hại, mầm sống trong tâm hồn thiện chí của người Tam Toà và hết thảy những ai yêu mến sự thật, công lý vẫn bừng phát mãnh liệt, vì “KHI TÔI YÊU CHÍNH LÀ LÚC TÔI MẠNH”.

Cũng cần nói thêm, biểu ngữ mà đoàn tuần hành Mỹ Yên mang theo:

không phải là hô hào suông, mà nó được kết tinh cả một chuỗi những tháng ngày sống liên đới, hiệp thông. Như chúng ta biết, Mỹ Yên, nơi có Thánh địa Trại Gáo là Trung tâm hành hương tầm cỡ của Giáo phận Vinh, mỗi năm quy tụ hàng chục vạn người từ khắp nơi đổ về. Một trong những lý do dẫn đến thành công rực rỡ trong mỗi kỳ đại lễ ở đây là nhờ vào tâm lực của Cha quản xứ và cộng đoàn Mỹ Yên. Cha xứ và bà con đã cống hiến hết mình bằng tinh thần phục vụ hy sinh cao cả, đảm trách việc tổ chức đầy khó khăn trong mỗi kỳ lễ. Quả thực, Giáo phận Vinh hôm nay đang dần mở mang là nhờ một phần không nhỏ sự đóng góp về công sức, tiền của, đặc biệt là lòng yêu mến của đoàn con Mỹ Yên.

90815MyYen09.jpg

Riêng đối với Tam Toà, ngay từ những ngày đầu nhận được tin dữ Tam Toà bị bách hại, Cha Nguyễn Đình Thăng và bà con Mỹ Yên liền bày tỏ tình hiệp thông với Giáo phận, cách riêng đối với anh chị em Tam Toà. Cộng đoàn Mỹ Yên đã dành dụm từ thu nhập ít ỏi của mình để ủng hộ Tam Toà; tham dự những giờ đốt nến, chầu Mình Thánh, suy ngắm đàng Thánh giá trọng thể tại đồi Can vê trong khuôn viên Thánh địa Trại Gáo nhằm phó dâng anh chị em Tam Toà cho Đức Kitô chịu đóng đinh, xin Ngài thương thoa dịu, che chở, nâng đỡ tinh thần những người đang phải chịu cảnh bách hại.

Cha chánh xứ Mỹ Yên - Antôn Nguyễn Đình Thăng là mẫu gương tiêu biểu cho tinh thần sống trên của cộng đoàn Mỹ Yên. Trong những thời điểm khó khăn nhất, thúc bách nhất, Cha luôn tiên phong trong việc phục vụ, dấn thân đảm trách những công việc hệ trọng mà Giáo xứ Mỹ Yên, giáo họ Trại Gáo tưởng chừng khó vượt qua nổi.

Xuất thân từ một gia đình phú quý có thanh thế, nhưng Cha đã vui vẻ, sẵn sàng từ bỏ mối lợi lớn lao về vật chất để bước theo con đường của Thầy Chí Thánh. Người dân trong xứ và khắp đó đây tâm phục Cha không chỉ bởi mẫu gương mục tử tài khéo tổ chức, mà hơn hết đó là tinh thần sống đơn sơ, nghèo khó, bác ái theo Tin Mừng. Cha dành cho người nghèo, người đau khổ một chỗ đứng đặc biệt trong đời tận hiến phục vụ của Cha.

Nhiều người vẫn kể cho nhau nghe về chuyện một linh mục trẻ “sẵn sàng bán đi chiếc xe máy, phương tiện đi lại độc nhất mà gia đình cha mua cho để có tiền giúp người nghèo; sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo ấm duy nhất cho người ăn xin giữa ngày rét căm căm dù trong túi cha không còn đồng nào !” – Đó chính là Cha Antôn Nguyễn Đình Thăng. Vài nét như thế để chúng ta hiểu tại sao khi biết những người vô tội, thấp cổ bé miệng tại Tam Toà đang phải đau khổ chịu cảnh đàn áp bất công, Cha đã cùng Giáo đoàn Mỹ Yên tuần hành ủng hộ và đòi công lý cho Tam Toà, cho hết thảy những người yếu thế được sớm thư thái nếm hưởng tình thương, sự thât.

Nét đẹp trong tình thần hiệp thông vì công lý của Cha Antôn Nguyễn Đình Thăng và cộng đoàn Mỹ yên thật xứng đáng nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều người về dự lễ Quan Thầy Giáo phận Vinh và cầu nguyện cho Tam Toà trong ngày 15/8/09 vừa qua.

Bất Nghi Bách Lộc

Đọc nhiều nhất Bản in 18.08.2009. 16:30