Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đồng Chiêm ngời sáng (thơ)

§ Lê Dân Việt

Thập Tự Giá, Đồng Chiêm nay ngời sáng
Niềm tin Chúa, nay trỗi dậy hoan ca
Danh Giêsu, không thể bị xóa nhòa
Dấu niềm tin, vẫn còn nguyên ngay đó

Dù cho cộng, cố ngang nhiên đạp đổ
Cây Thánh Giá, dùng mìn phá thẳng tay
Nhưng niềm tin, Thánh Giá vẫn tràn đầy
Cả thế giới, hiệp thông trong mãnh liệt

Chiên Đồng Chiêm luôn làm gương ngời sáng
Vì Thánh Giá, dẫu đau khổ châu thân
Lòng dũng cảm vang dội cả tinh cầu
Dẫu cho rằng, mình có tử vì đạo

Thân dám chết, mà không hề than oán
Để minh chứng, một Thiên Chúa tình yêu
Đã hy sinh làm của lễ toàn thiêu
Nay theo Chúa, dù đời có khổ giá

Đau khổ nào, cũng vươn lên tất cả
Để làm gương, cho con cháu đời sau
Vì danh Chúa, dám đứng lên ngẩng đầu
Không nhu nhược, trước bọn người ma giáo

Dù bị đánh, trước lũ người tàn bạo
Vẫn kiên trung, đốt sáng lên đức tin
Cộng bức tử!!! Dân Chúa đang hồi sinh
Làm nức lòng, triệu con tim thổn thức

Đi theo Chúa, dù đau thương phải ráng
Giữ Thánh Giá, dù đời ngàn khốn khó!!!
Cả địa cầu, lòng ngưỡng mộ dâng đầy
Kẻ gian ác, ở vào thế liệt vị

Bị người đời, nguyền rủa lũ ác quỉ
Còn Đồng Chiêm, chiên vẫn vững kiên trung
Tin vào Chúa, một Thiên Chúa vĩnh hằng
Vào quyền năng, như lời Ngài đã hứa

Trên Thiên Đàng, hồn hân hoan ngời sáng
Cây Thánh Giá, vang vọng bản hùng ca
Niềm tin Chúa, sẽ không thể xóa nhòa
Trên Núi Thờ, địa danh đã ghi dấu

Cả thế giới, hiệp thông lên hương sắc
Giáo Hội Bắc, bao biến cố xoay vần
Vẫn kiên trung, với toàn thể giáo dân
Cùng đón nhận, trong đau thương nên Thánh.

Lê Dân Việt

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2010. 00:26