Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đôi dòng cảm nhận về đêm rực lửa nơi linh địa Đức Bà Thái Hà

§ Xuân An

Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có dịp chứng kiến cái bầu khí Thái Hà ngập tràn ánh sáng công lý nơi mảnh đất thiêng thánh mà dân công giáo gọi là linh địa Đức Bà hay công viên Đức Bà Thái Hà.

Khi nghe tin giáo dân Thái Hà rục rịch làm một cái gì đó để kỷ niệm ngày “Mẹ về chốn xưa”, nhà cầm quyền liền huy động một lực lượng công an chìm đến “dự lễ” kỷ niệm với giáo dân trong thánh lễ 18h30. Mà giáo dân Thái Hà từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn cứ bừng bừng nhiệt khí vì tin mừng, vì công lý, sự thật. Vẫn biết là ông nhà nước theo sát mình trong mọi việc, nhưng sau thánh lễ, mọi người trật tự hàng lối tiến ra linh địa mừng lễ kỷ niệm. Ngay lập tức lực lượng phó nhòm của ông nhà nước được phái đến để ghi lại những hình ảnh về lễ kỷ niệm. Không biết rằng sau này liệu có thêm giáo dân Thái Hà nào bị truy tố về “tội đốt nến cầu nguyện nơi công cộng hay không”?!

081509thaiha(10).jpg
Đêm Thái Hà bừng sáng

081509thaiha(4).jpg
Còn bất công còn cầu nguyện đòi công lý

Dù trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng lòng dân đã dâng trào, lời kinh Hòa Bình mỗi lúc một ngân cao, các bước chân cứ càng lúc càng rộn ràng tiến đến nơi đặt tượng Nữ Vương Công Lý một năm về trước. Người cầm thánh giá đèn hầu dừng chân, tất cả giáo dân và linh mục cùng dừng bước. Lời kinh “Mẹ ơi đoài thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn…” được một linh mục xướng lên, liền sau đó hàng ngàn tiếng hát hòa quyện với nhau khiến cho bầu khí linh địa vốn cả gần năm nay vắng vẻ, nguội lạnh, lúc này trở nên ấm áp, linh thiêng lạ thường.

Tưởng cũng cần nhắc lại rằng, kể từ khi ông nhà nước tước mảnh đất này của Thái Hà để vội vã biến nó thành công viên, thì một số giáo dân không thèm ra đây nữa, vì có người đã chia sẻ rằng, cứ bước chân ra đến đây là sự buồn giận trào dâng lên tận cổ. Tuy nhiên, cũng có một số cụ già, trong đó có các Mẹ Đất sáng nào cũng đều dạo quanh công viên một vòng, vừa đi vừa lẫn chuỗi mân côi trước khi vào nhà thờ tham dự thánh lễ.

Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui gắn liền với mảnh đất thiêng thánh này cả gần một năm nay đã bị dồn nén trong lòng dân Thái Hà, bây giờ như vỡ òa ra. Cả một vùng trời bừng sáng với ngàn ngàn ngọn nến cháy rực giữa làn mưa bay. Ngày hôm nay quả là ngày đặc biệt của Thái Hà. Và có lẽ ngàn ngàn ngọn nến bừng cháy nơi linh địa đêm nay sẽ được ghi khắc mãi trong tâm hôn những ai yêu công lý, yêu sự thật.

Xuân An

Đọc nhiều nhất Bản in 17.08.2009. 07:55