Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chắc chờ cho qua? (thơ)

§ Lykhách

Thánh giá đổ,
âm thầm
Máu chiên loang lỗ,
lặng câm!
Có lẽ chẳng biết gì để nói
ngại ngùng Đồng- Chiêm quá xa xôi
Mong chuyện chóng qua, chúc chờ Tết tới
để ân cần nhắc nhở chiên sống cầm hơi
mà chờ đợi?!

Thánh giá xi măng
Thánh giá gỗ
Thánh giá nứa tre…
Có lẽ…
Chẳng bằng thánh giá vàng ròng
lòng thế gian chắc đang so sánh
Thánh giá Đồng-Chiêm, xa xôi lạc lõng
Chẳng quan trọng bằng trên nóc thánh đường phố thị đông?

Người đeo thánh giá trước ngực sáng bóng
Nhưng còn mang không thánh giá lòng?
Hay đường trần gian đang thong dong
Tránh ngõ hẹp, thức thời ngõ rộng
Khôn chết, dại chết, biết sống
Niềm tin trống rỗng
chẳng thấy gì cần phải hiệp thông?
Nên có lên tiếng cũng như không!

Hỡi ôi những lòng Si-mon
Mỗi dân Đồng-Chiêm, mỗi trĩu vai thánh giá
Cũng có nước mắt chảy ròng
Có khăn tang trắng xóa
Có máu đổ nhuộm hồng!

Ngã rồi dựng, rồi ngã, rồi dựng
Thánh giá dường ngã mỗi đêm đi
Trẻ già réo gào chia roi đòn phi lý,
Kẻ dửng dưng nhìn sợ vướng chuyện chính trị!
Thật ác đấy! nhưng ngại lắm! kẹt, biết nói gì?!

Như những người theo đường chiều xưa thập giá
Kẻ nhìn tò mò, kẻ chế nhạo, kẻ trách móc, kẻ kêu ca
Chỉ có một đám nhỏ phụ nữ đàn bà
Theo chân khóc la thảm thiết!

Đồng-Chiêm giờ cũng thế
Những người đàn ông đã đi làm ăn xa
Chỉ còn nơi đây con nít, phụ nữ, ông bà già
Vác thánh giá!

Còn bao chặng nữa mới đến Gôn-gô-tha?
Hay Núi-Thờ Đồng Chiêm sẽ chính nơi là
Niềm tin sẽ bị treo lên thóa mạ?
Qua cửa chính quyền, qua miệng loa
Dối trá đêm ngày mở ra rả
Những lời vu khống hèn hạ
Mà nạn nhân đâu phải anh em ta
Đang sống văn minh nơi phố thị xa.
Nhưng là,
Những phụ nữ, con nít, ông bà già
Những thầy trẻ, cha xứ Đồng-Chiêm trong tai họa
Chuyện thuộc về Tổng Giáo Phận Hà-Nội mà!
Nghe rất lòng cách, mặt xa
Khuất mắt, rồi qua!
Chẳng cần thông công, chẳng thông hiệp, cứ để thong thả
Như chuyện thánh giá bị mìn nổ phá
Dân lại dựng lên, khăn tang trắng xóa
Máu đổ, lệ rơi, kiếp người đày đọa
Lẻ loi tai họa!
Chờ đợi nghiệt ngã!

Tình yêu khó thể ra hoa
Trong lặng câm vô tình những lòng đá,
Chuyện thánh giá bị mìn đốn ngã
Chuyện con chiên bị người hành hạ
Đoạt dăm mảnh đất, phá sập vài tu xá…
Thời nay, chế độ này, chuyện gì chẳng thể xảy ra?

Xứ nhỏ, chuyện nhỏ
Đất đèo heo hút gió
Ừ! dăm tiếng lên cho có, gọi là
Thôi chắc chờ cho qua?!

Lykhách

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2010. 00:53