Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần
- Miriam là bí quyết
- ĐTC: Quyền thế thực sự, ngay trong Giáo Hội là ở chỗ phục vụ người khác
- Linh mục Lombardi Dòng Tên nói: Đức Thánh Cha không trừ quỷ
- Đức Thượng phụ Đại kết: Giáo Hội tồn tại ngay cả giữa bách hại và các tấn kích nhắm vào gia đình
- Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy
- Cựu sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập: Một cái nhìn về cuộc nổi dậy Ả Rập từ bên trong
- Phong Trào toàn cầu đọc Kinh Mân Côi tiếp sức cho Linh Mục lần thứ Tư
- Người biểu tình cô đơn lại trèo lên mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô
- Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thư cho các tù nhân trẻ ở California
- Những công tác “an ủi” người cao niên của hội Hồn Nhỏ Las Vegas
- Năm Đức Tin - Hành hương Châu Âu: Paris - Lisieux
- Họp Mặt Tân Tòng Giáo Phận Phan Thiết lần thứ I
- Hãy Nhớ Đến Cha Mẹ Con Khi Con Ngồi Giữa Bậc Quyền Cao Chức Trọng!
- Đừng sợ hãi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và rộng mở con tim cho các sự mới mẻ của Thiên Chúa
- Video: Tin Giáo Hội Việt Nam 13/5-19/05/2013
- ĐTC: “Sống một cuộc đời như một ân huệ để ban phát chứ không phải để gìn giữ như kho báu”
- ĐGH Phanxicô khởi động ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Missio
- Trại họp bạn huynh đệ Jambville - Lễ hiện xuống mới cho Giới trẻ Pháp
- Chúa Thánh Thần: Quà tặng và kho tàng quý giá của Giáo Hội
Sách Online
Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Phêrô ở Tarentaise
§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
VietCatholic News (08/05/2006) -- Thánh Phêrô là một cậu bé chăn chiên, nhưng là một thiên tài. Trong lúc chăm giữ đàn chiên, cầu bé đã học thuộc lòng tất cả các bài thánh vịnh. Đến năm 12 tuổi thì cậu bé tự mình quyết định xin vào tu ở tu viện Dòng Xitô ở Bonnevaux. Thời gian sau khi được phong chức linh mục thì ngài được gởi đi xây dựng một tu viện mới ở Tamié.
Đến năm 40 tuổi mặc dù nhiều lần từ chối, ngài phải nhận chức vụ Tổng Giám Mục Tarentaine trong vùng Isère. Sau khi thi hành nhiệm vụ trong 13 năm ngài đã bỏ trốn vào trong một tu viện Xitô nhỏ ở Thụy sĩ. Người ta đi tìm kiếm ngài trở về lo công việc của Tòa Tổng Giám Mục.
Dù muốn dù không ngài đã hoàn tất công việc hành chánh và ngoại giao mà ngài không mấy ưa thích. Ngài tỏ ra là một nhà lãnh đạo tài ba và cương quyết. Ngài không ngừng giúp đỡ và bênh vực người nghèo và kẻ cô thế. Ngài luôn cổ võ hòa bình, dàn xếp những vụ tranh chấp giữa các vua chúa. Ngài luôn trung thành và hổ trợ Đức Giáo Hoàng Alexandre III chống lại Hoàng đế Frédéric Barberousse.
“Đừng bao giờ tranh chấp những của cải vật chất! vì như thế thì chúng ta sẽ mất đi một lần hai nguồn lợi: sự giàu có ở trên trời và sự giàu có ở dưới đất!” (St Pierre de Tarentaise)
Đọc nhiều nhất
Bản in 31.05.2007. 00:03



