Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tết Của Người Nghèo Ở Giáo Xứ Phú Đa (Hà Nam)

§ Xuân Mới

Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Việt Nam thân yêu. Không khí xuân ngập tràn khắp nơi nơi từ thành thị tới thôn quê, xuân đến với khắp mọi nhà, với hết mọi người. Mùa xuân về mọi người chan hòa niềm vui, chan hòa sức sống. không phải chỉ là mùa xuân của những người giàu, mà xuân còn thực sự đến với những người nghèo, những người kém may mắn, những người ốm đau bệnh tật.

90126PhuDa1.jpg
90126PhuDa2.jpg
90126PhuDa3.jpg
90126PhuDa4.jpg

Ngày tết, là những ngày linh thiêng đối với mọi người, ai ai cũng kiêng không làm điều gì xấu, ra sức làm việc thiện. Mọi người đều cầu chúc cho nhau được mọi sự lành, chúc cho nhau có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không phải chỉ cầu chúc cho nhau trên môi miệng, mà còn bằng những gương sáng, việc làm cụ thể.

Ngày mồng một tết Xuân Kỷ Sửu (26/1/2009), sau khi dâng thánh lễ Tân Niên cầu bình an cho dân tộc, cầu nguyện cho công lý và hòa bình được triển nở. Cha Vicenté Nguyễn Đăng Xuyên cùng với ban hành giáo (BHG) xứ Phú Đa đã đi chúc tết và tặng quà những người nghèo, những con người xấu số.

Trước hết Cha xứ cùng BHG đến gia đình ông Phêrô Đỗ Tiến Long, xóm 4, thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chúc tết gia đình và tặng xe lăn cho cháu Giuse Đỗ Thành Luân. Cháu Luân năm nay 20 tuổi, bị bệnh viêm màng não sơ sinh, gia đình đã cố gắng chữa chạy, cháu cũng đã học được tới lớp 7. Khi lên 16 tuổi cháu bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt cá nhân cũng đều phụ thuộc vào người khác.

Rời gia đình cháu Luân, Cha xứ cùng BHG tiếp tục lên đường đến gia đình ông Gioan. B Tạ Văn Từ, ở xóm 5, thôn Phú Đa, xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam, chúc tết và tặng xe lăn cho cháu Maria Tạ Thị Hiền, sinh năm 1996, bị bệnh não bẩm sinh, cuộc sống của cháu hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, gia đình đã rất vất vả để chăm lo cho cháu.

Gia đình các cháu đã không cầm được nước mắt, cảm động trước tấm lòng bao dung nhân ái, trước sự quan tâm của cha xứ và BHG xứ Phú Đa, họ chỉ biết cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Cha cùng BHG. Có người đã chia sẻ với chúng tôi: “Cha xứ luôn luôn kêu gọi mọi người sống Lời Chúa dạy, thực thi bác ái và Ngài đã thực sự quan tâm chia sẻ với những người nghèo khó, những người ốm đau bệnh tật, ngài đã sống đúng như lời ngài rao giảng”.

Ngày mồng hai tết Kỷ Sửu (27/1/2009), sau khi dâng thánh lễ cầu cho tổ tiên, mặc dù rất bận rộn với công việc mục vụ của những ngày đầu xuân. Nhưng với tình thương của người mục tử. Cha Vicenté vẫn dành thời giờ đi chúc xuân đem niềm vui đến với những người nghèo khổ, người ốm đau bệnh tật trong giáo xứ cha coi sóc. Ngày mồng hai tết là ngày “kính nhớ tổ tiên”, đến gia đình nào cha cũng mời gọi mọi người cùng với ngài đọc kinh cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người đã khuất và những người còn sống. Vì các ngài đã sinh thành dưỡng dục và để lại cho con cháu một di sản vô cùng quý giá đó là đức tin, nên con cháu phải biết ơn và cầu nguyện cho các ngài.

Đây thực sự là cái tết của những người nghèo, là mùa xuân của tình yêu thương, mùa xuân của những tấm lòng nhân ái đang triển nở và đơm bông kết trái. Một mùa xuân mới trong Chúa Kitô đã thực sự đến với mọi người.

Xuân Mới

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.01.2009. 08:51