Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Được Sai Đi nhận Hạt Giống nơi Người Gieo Giống Bênêđictô XVI - WYD 2008

§ Lm Francis Lý văn Ca

SYDNEY - Phái đoàn giáo xứ của chúng tôi đến phi trường nội địa Sydney vào lúc 10.30 tối thứ Tư 9.7.2008 sau 4 giờ 30 phút ngồi trên máy bay từ Perth, Tây Úc. Cho dù trong phái đoàn chỉ có 1 em người Việt Nam duy nhất, nhưng tôi đã chọn nơi nghỉ ngơi tại nhà một người bạn thân ở vùng Blacktown trước khi nhập chung với một nhóm đến từ Nhật vào tối thứ Hai sắp tới tại vùng Quakers Hill-Schofields.

Gia đình người bạn nầy đã tiếp đón chúng tôi với cả một trát tim ‘Hiếu Khách’ của người Việt Nam không phân biệt chủng tộc - màu da. Qua sự hiếu khách nầy giáo dân của tôi cũng như những người trẻ của Giáo Xứ trong Phái Đoàn đã cảm nghiệm được phần nào sự quý trọng dành cho Linh Mục Việt Nam và những người khách của Linh Mục Đồng Hương Việt Nam.

80713perth1.jpg

Tham Quan Thủ Đô Canberra

Sáng ngày thứ Năm, chúng tôi rời nhà người Bạn Chi - Thông vùng Blacktown đi tham quan Sydney Harbour và những thắng cảnh Sydney. Tại Trung Tâm Phố Sydney chúng tôi cũng gặp rất nhiều du khách đã đến Sydney, phần đông là để tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGT.TG) - WYD 2008 - nhưng cũng có những khách thập phương chỉ đến để thăm viếng Úc Châu nhân dịp ĐHGT.TG được tổ chức tại Sydney, Úc Châu từ thứ Ba 15 đến Chủ Nhật 20 tháng 7 năm 2008.

Trong dịp gặp gỡ và chuyện trò dưới chân cầu Sydney Harbour đã tạo cho tôi những cảm nghiệm tiêu cực và tích cực để viết tiếp những tâm tình Tiền - Kim - Hậu của ĐHGT.TG tại Sydney. Một số bài tôi đã viết trước đây và sẽ cố gắng viết tiếp để cùng đóng góp những tâm tình suy tư chung quanh ĐHGT.TG tại Sydney trong những ngày nầy.

Một số bạn trẻ chúng tôi gặp trong những ngày nầy đã được gia đình hay thân nhân - ân nhân bảo trợ sang trước các Nhóm của Giáo Phận phải đi theo Phái Đoàn cho nên họ có nhiều thời gian đi thăm bà con, du ngoạn riêng tư, nhưng khía cạnh khác có tính cách tiêu cực là họ không thể tham gia toàn chương trình Tiền Sinh Hoạt - Đại Hội như Nhóm đi theo Đoàn hay Địa Phận đã được các Cộng Đoàn CG.VN ở Melbourne hay Sydney sắp xếp trước...

Tôi có dịp gặp một người mẹ Việt Nam tại nhà gia đình của người em gái Châu - Hương ở vùng Smith Field, trong một cuộc tiếp xúc tuy ngắn ngủi nhưng đã để

80713perth2.jpg

Mẹ Con Đoàn Tụ Bên Nhau

lại trong tâm tư tôi những suy nghĩ cho chuyến Hành Hương Với Người Trẻ của người mẹ nầy. Bà mẹ nầy cũng đi theo đoàn hành hương hướng về ĐHGT.TG tại Sydney… bà đã tách đoàn sau một vài ngày đến Melbourne và đã đến Sydney trước khi Phái Đoàn của bà sẽ đến đây vào đầu tuần nầy để trong thời gian nầy bà có dịp gặp lại đứa con gái của bà đang du học tại Sydney đã hơn 2 năm, vì sau ngày bế mạc ĐHGT.TG bà phải về Việt Nam cùng với Đoàn.

Nếu những ai đã là mẹ mới có thể hiểu và cảm nghiệm được niềm vui khi gặp lại một đứa con sau những năm xa xứ. Niềm vui nầy khó có thể diễn tả được, nếu như không có ĐHGT.TG ở Úc thì thử hỏi sẽ có bao nhiêu người cha hoặc người mẹ có thể ‘đủ điều kiện’ để sang Úc thăm con cái, anh chị em của mình? Nếu đi thăm thân nhân cách bình thường đi nữa cũng là một việc không mấy dễ dàng… không phải chỉ nộp đơn xin đi du lịch là được đi ngay. Phải đóng tiền thế chân (deposit) rồi thân nhân phải hứa ‘nuôi ăn - cung cấp chốn ở’, thân nhân phải hội đủ điều kiện sức khoẻ, nếu là vợ chồng thì chỉ được đi 1 người… rồi dựa vào đó chính phủ mới cứu xét… để cấp Visa nhập cảnh 1 lần trong 3 tháng.

Dịp ĐHGT.TG là một cơ hội tốt vì Chính Phủ Úc đã mở rộng cửa để tiếp đón khách Hành Hương không phải chỉ người trẻ 18-30 hay 30-45 mà còn cho những ai có ‘Tâm Hồn Trẻ’ nếu có dịp gặp những Hành Hương Viên - Giáo Sĩ (kể cả Linh Mục - Giám Mục) hay Giáo Dân - chúng ta sẽ thấy có vị không những từ 50 đến 60 mà có thể cao hơn nữa đã có Visa để tham dự ĐHGT.TG năm nay. Đặc biệt loại Visa cấp trong dịp ĐHGT.TG cũng có hiệu lực trong vòng 3 tháng nhưng được nhập cảnh ‘nhiều lần’ trong 3 tháng.

Tại Canberra, chúng tôi có dịp gặp một số bạn trẻ cũng đến Úc trước mấy tuần và họ cũng đi tham quan đó đây. Tôi đứng chờ các bạn trẻ và phụ huynh đi kèm thuộc Giáo Xứ của tôi đang tham quan Tòa Nhà Quốc Hội, tôi có hỏi vài bạn trẻ Việt Nam đang đứng chung quanh là họ đi theo Đoàn hay cá nhân. Họ cho tôi biết là họ là nhóm Tu Sinh đã được Dòng Tu của họ ở Úc bảo trợ cho nên họ đã đến Úc và được sự sắp xếp chu đáo của Dòng để chuyến bay của họ đến Perth trước và ở đó mấy ngày, rồi Tu Sĩ của họ từ Melbourne bay sang Perth đón tiếp và đưa họ qua Melbourne mấy ngày, sau đó đi Sydney và họ đã được đưa đi tham quan Thủ Đô Canberra và sẽ về nhà Dòng ở Sydney để nghỉ ngơi và chuẩn bị tham dự ĐHGT.TG. Vì Dòng của họ cũng đã biết là một lần đến Úc không phải dễ dàng… Theo tôi được biết Dòng Chúa Cứu Thế đã bảo trợ trên 30 Tu Sĩ của Dòng đến Úc dịp nầy không phải chỉ riêng cho Tu Sĩ của họ đến từ Việt Nam mà còn đến từ những nước Á Châu và Phi Châu...

Về khía cạnh tích cực, những bạn trẻ đi theo Nhóm hay Đoàn Hành Hương dưới sự hướng dẫn của Quý Linh Mục, Tu Sĩ hay Giáo Sĩ sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện hơn để gặp được sự đón tiếp của các Đoàn Thể, Cộng Đoàn Giáo Xứ hay Địa Phận trong việc sắp xếp chỗ ăn, sinh hoạt, hay thăm viếng những danh lam thắng cảnh với tính cách Cộng Đoàn và gặp được hay quen biết được nhiều bạn trẻ Việt Nam đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt nhất là những Phái Đoàn Các Bạn Trẻ đến Úc Châu từ Quê Hương Việt Nam là được dành nhiều ưu tiên nhất đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước đây.

Trong phạm vi bài viết nầy tôi muốn đề cập đến Những Hành Hương Viên không phân biệt Giáo Sĩ hay Giáo Dân đã đến Sydney qua những trạm dừng chân đó đây trước khi đến Sydney để tham dự ĐHGT.TG từ ngày 15 đến 20 tháng 7 nầy. Họ đã được tiếp đón nồng hậu của Cá Nhân, Gia Đình, Cộng Đoàn, Giáo Xứ ở những nơi họ tạm dừng chân. Ngay cả những Anh Chị Em khác nhau về ngôn ngữ cũng được đón tiếp thân tình giữa những gia đình Việt Nam.

Có lẽ Quý Độc Giả đã đọc và thấy những hình ảnh đã được đăng trên net trong những ngày gần đây đã cho chúng ta thấy những điểm đẹp của những Đoàn Thể, Cộng Đoàn CG.VN. ở Úc Châu đã mở rộng vòng tay chào đón những Phái Đoàn Hành Hương đến Úc từ Quê Hương Việt Nam và Thế Giới qua những Nghi Thức, Sinh Hoạt, Lễ Nghi Tôn Giáo Đạo - Đời mang đầy sắc thái tâm tình của những đứa con sống xa Quê Hương nhưng cùng một Dòng Máu Tiên Rồng của Một Mẹ Việt Nam.

Đẹp thay những bàn tay đã đưa ra để nối những nhịp cầu cho Giáo Sĩ - Tu Sĩ - Giáo Dân từ Quê Hương - Giáo Hội Việt Nam để họ có thể sang Úc tham dự ĐHGT.TG năm nay. Đẹp thay những Đoàn Thể, Hội Đoàn, Gia Đình, Giáo Xứ hay Cộng Đoàn Úc - Việt với lòng Hiếu Khách đã làm ấm lòng những Hành Hương Viên Việt Nam trong những ngày nầy. Những Hành Hương Viên đã hiểu được những nhịp cầu tình tương xuất phát từ ‘Một Mẹ Việt Nam’ không phân biệt đảng phái chính trị. Đẹp thay những Gia Đình, Giáo Xứ, Cộng Đoàn Việt Nam đó đây trên khắp đất nước của xứ Kangaroo nầy đã phần nào tiếp tay bắt ‘Những Nhịp Cầu’ cho Những Hành Hương Viên ghé qua các Tiểu Bang trước hoặc sau khi đến Sydney tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008 bằng những bữa ăn và đưa đón tham quan những thắng cảnh địa phương nặng tình Quê Hương Việt Nam.

Trong dịp tham quan Thủ Đô Canberra, tôi có dịp ghé thăm một gia đình Việt Nam, phái đoàn của Giáo Xứ chúng tôi cũng được hưởng một bữa ăn trưa thịnh soạn tại gia đình anh chị Hồng - Vinh qua sự hiếu khách. Phái đoàn của chúng tôi không đông lắm nhưng ít là có 5 sắc dân gốc khác nhau, đó là Úc, Anh Quốc, El Salvador, Singapore và Việt Nam. Giáo dân của tôi đã cảm phục được sự ‘Hiếu Khách Của Dân Tộc Việt Nam’.

80713perth3.jpg

Sylvia Salgado, Chi Nguyễn & Maria Dono

Buổi chiều hôm qua, những người mẹ trong phái đoàn của chúng tôi đã tự nguyện đi chợ mua đồ nấu ăn cho cả nhà những món ăn Singaporean và Spanish bù lại những gì gia chủ đã hậu đãi họ những món ăn thuần túy của Quê Hương Dân Tộc trong những ngày qua và phần nào ‘Ơn Đền Nghĩa Trả’ vì những sự săn sóc đưa đón của những người bạn tôi trong những ngày lưu trú tại nhà họ. Ba bà mẹ: 1 Việt Nam; Chi Nguyễn - 1 Singapore; Sylvia Salgado – 1 El Salvador; Maria Dono cùng lo một bữa ăn cho một phái đoàn khác nhau về văn hóa tập tục ‘Mixed Cultures’ trong một ngôi nhà Việt Nam đã là khó huống chi cả một “Ngôi Nhà Đa Văn Hoá Úc” nầy.

Một cuộc ra đi nào cũng học được những điều hay dỡ, một cuộc sống chung - sinh hoạt tập thể nào cũng sẽ tạo được những tương quan kinh nghiệm cho những ai chưa từng trải. Trong dịp ĐHGT.TG năm nay ở Úc, dưới một cái nhìn khác, có tính cách tích cực, nếu như các Gia Đình Việt Nam, Đoàn Thể, Linh Mục Việt Nam Triều hay Dòng, Giáo Xứ Việt Nam có thể hoặc có điều kiện nối thêm những nhịp cầu thì có lẽ số Hành Hương Viên từ Việt Nam sang Úc sẽ tăng thêm khá nhiều. Có lẽ một phần vì chính chúng ta ‘Ngại’ hay ‘Không Ai Chỉ Vẽ’ hoặc ‘Không Muốn Bị Phiền Lụy’ - xin hãy cùng tôi nhận định với cái nhìn có tính cách tiêu cực - Những ai đã sống trong đất nước Úc đều biết chính sách Di Trú của Úc mỗi ngày một khó khăn thêm. Dịp ĐHGT.TG là cơ may hiếm có trong lịch sử của nước Úc nầy. Vì chắc chắn cơ may ĐHGT.TG lần thứ 2 tại Úc không thể có trong một tương lai gần như 5 hoặc 10 năm nữa mà phải dành cho những Châu hay Lục Địa khác. Có lẽ ngồi nghĩ lại, không phải chỉ có tôi mà cũng có thể có những người trong chúng ta đã bỏ qua một cơ hội viết một lá “THƯ MỜI” để “Bắt Một Nhịp Cầu” cho một người bạn, một người thân của chúng ta qua chính “Nhịp Cầu-Thư Mời” nầy mà họ đã KHÔNG có mặt tại đất nước Úc nầy trong dịp ĐHGTT.TG.

Nếu như chúng ta có phần nào đó tiếc xót vì đã bỏ qua cơ hội nầy thì thử hỏi: Nếu Người Gieo Giống Bênêđictô 16 trao cho chúng ta những hạt giống chuẩn bi gieo vãi cho đến Mùa Gặt của ĐHGT.TG lần thứ 25 ở một Nước nào đó bên mãi Phi Châu, chúng ta có thể sang đó tham dự không? Câu hỏi gợi ý nầy chắc hẳn chính tôi cũng phải suy nghĩ vì không biết mình có thể đi được hay không? Còn việc Nối Một Nhịp Cầu cho ai đó bước sang mãi Phi Châu thì chắc không nằm trong tầm tay của tôi… và cũng có thể của một ai đó trong chúng ta nữa.

Trong một tâm sự khác của một trong những Giáo Sĩ mà chúng tôi đã bảo trợ chỉ bằng một lá “THƯ MỜI” đã đến Úc nhưng không phải Perth nhưng là Sydney, điện thoại cho tôi và cho biết là vị nầy đã đến Sydney rồi. Ngài muốn đến thăm tôi và ở lại Giáo Xứ của tôi vài ngày, nhưng tôi cho biết là cứ ở Sydney và tôi sẽ sang để gặp Ngài trong dịp ĐHGT. Vì Ngài không biết là tôi ở rất xa thành phố Sydney phải mất khoảng 5 giờ bay… từ Tây sang Đông…

Sáng Chủ Nhật hôm nay, chúng tôi đến dâng lễ tại Giáo Xứ Plumpton với Giáo Đoàn Việt Nam tại đây trong thánh lễ 11 giờ. Cùng dâng lễ có Linh mục Phêrô Nguyễn văn Viên, một Linh Mục Trẻ từ Việt Nam sang tu học tại Sydney. Được biết cha Viên đã đạt được những văn bằng cao của Đại Học và còn nhiều triển vọng tương lai đang chờ đón Cha. Kính chúc Cha thành công trên bước đường tu nghiệp. Linh mục Đôminicô Vũ Kim Quyền SJ vừa từ East Timor trở về Úc cũng đi với Cha có Phái Đoàn 14 Hành Hương Viên. Chúng tôi cũng được biết Cha Quyền vừa tròn 4 tuổi Đời Linh Mục ngày hôm qua 12.7.2004. Đời Linh Mục của anh em chúng tôi mừng ngày Thành Hôn mỗi năm vẫn đơn lẻ với Người Phối Ngẫu Giêsu chỉ biết Ngài có đó luôn hiện diện vô hình bên chúng tôi… Anh Em Linh Mục chúng tôi không bao giờ có được một người cha hay mẹ chồng dù biết rằng muôn đời kết hôn với Chúa Kitô qua Thiên Chức Linh Mục… nhìn dáng Cha Quyền phong sương sau những năm sống giữa những người ‘Con Chúa Xa Xứ Kangaroo’.

Xin chúc Cha Quyền luôn sống quên mình để tận tụy phục vụ đoàn chiên theo gương Chúa Giê-su là Mục tử nhân lành. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban cho

80713perth4.jpg

Lm Đôminicô Vũ Kim Quyền SJ, Lm Francis Lý văn Ca & Lm Phêrô Nguyễn văn Viên

Cha muôn ơn lành hồn xác để công việc phục vụ của Cha trổ sinh hoa trái dồi dào cho những Con Chiên mà Chúa ký thác trong tay Cha chăm sóc. Sau Thánh Lễ là tiệc mừng Cha Quyền từ East Timor trở về và cũng phần nào kỷ niệm 4 năm ngày chịu chức Linh Mục của Cha. Đây cũng là dịp Phái Đoàn của chúng tôi cảm nghiệm thêm được sự ‘Hiếu Khách’ của người Việt Nam chúng ta.

Mượn tinh thần của Lời Chúa trong ngày Chủ Nhật hôm nay, tôi xin thêm vào cho bài viết mà tôi mượn tinh thần của Lời Chúa và Biến Cố Ngày Giới Trẻ Thế Giới để mời gọi mỗi người trong chúng ta đều Lên Đường…. để thâu lượm Hạt Giống trong ĐHGT.TG. Lên Đường thật sự như những Hành Hương Viên đang trên đường đến tham dự ĐHGT.TG hoặc chúng ta ở nhà hay bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể Lên Đường Tinh Thần Tham Dự ĐHGT.TG bằng việc theo dõi Biến Cố Gieo Giống của Người Chủ Thửa Ruộng Trần Gian là Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêđictô thứ 16 qua ‘Những Hạt Giống’ của Ngài tại ĐHGT.TG qua những phương tiện Truyền Thông Đại Chúng như Truyền Hình, Internet, Truyền Thanh…

Phụng vụ Lời Chúa Chủ Nhật hôm nay, đặc biệt bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta câu chuyện ‘Người Gieo Giống và Hạt Giống’. Lời Chúa được gieo vào trong tâm khảm mỗi người như mưa trời rơi xuống cho kẻ lành người dữ, như hạt giống rơi trên mọi thứ đất. Nhưng kết quả thì tùy theo khả năng tiếp thu và công trình bón phân hay săn sóc như bài Tin Mừng mà chúng ta sẽ nghe trong Thánh Lễ Chủ Nhật hôm nay. Để thấu hiểu Lời Chúa, chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn, đó là mảnh đất để Lời Chúa có cơ hội phát triển trên mảnh đất đã được vun xới, chuẩn bị sẵn. Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta luôn khao khát học hỏi Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, nếu được như thế, mỗi ngày mảnh đất tâm hồn sẽ luôn được bồi dưỡng bằng Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh. Đó chính là ý nghĩa phụng vụ của Chủ Nhật hôm nay, phần nào đó mà tôi ước mong lồng vào bài viết nầy như chuẩn bị mảnh đất tâm hồn sẵn sàng cho Người Gieo Giống-Bênêđictô 16 Gieo Hạt Giống trong những ngày sắp tới.

Chúng ta cùng đồng hành với Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 và triệu người trẻ trên thế giới đã và đang chuẩn bị tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 23 tại Thành Phố Sydney, Úc Châu. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho Ngày Giới Trẻ được thành công tốt đẹp.

Chúng ta cầu nguyện cho những Tham Dự Viên của Ngày Giới Trẻ Thế Giới có cơ hội gặp Người Gieo Giống là Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 gieo hạt giống đức tin trong mảnh đất tâm hồn của họ và của chúng ta nữa đang cũng cần phải vun xới, bón phân trở lại, nếu không hạt giống đức tin của chúng ta sẽ bị gai góc của thời đại làm nghẽn đi sự phát triển, bị sỏi đá ăn mòn hay chim trời là những tôn giáo mới hôm nay đến nhặt mất đi.

Chúng ta cũng cầu xin Chúa mở rộng thửa đất tâm hồn để chúng ta đón nhận Lời Chúa, lời của vị Cha Chung trong những ngày sắp tới và với sự chuyên cần trung kiên vun xới, hạt giống Tin Mừng của Chúa có cơ hội nẩy mầm và kết trái trong đời sống hiện tại đa diện hôm nay sau những ngày ĐHGT.TG. Vậy, ĐHGT.TG là dịp để chúng ta đón nhận Hạt Giống từ Người Gieo Giống và với Ơn Chúa, hạt giống đó sẽ được chính mỗi người trong chúng ta đem về nguyên quán qua sự ‘Trao Ban’ hay được Sai Đi loan truyền sứ điệp của Người Gieo Giống trong chính mảnh đất tâm hồn và cho những mảnh đất xung quanh.

Đó chính là ý nghĩa của Hạt Giống sẽ được nẩy mầm và lớn lên theo ý muốn của Người Gieo Giống Bênêđictô 16 trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008 Lần Thứ 23 tại thành phố Sydney, Úc Châu. Hy vọng “Hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”. Như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ hoàn thành Sứ Điệp mà Người Gieo Giống Bênêđictô 16 đã vun ra “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđêa, Samaria và cho đến tận cùng trái đất“. (Cv 1,8)

Chủ Nhật 15 Mùa Quanh Năm A
Sydney, ngày 13 tháng 7 Năm 2008

Lm Francis Lý văn Ca

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.07.2008. 00:27