Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đẹp Lắm! Bước Chân Người Mục Tử

§ Mặc Trầm Cung

Sáng nay thứ Bẩy 28/6/2008, một buối sáng bầu trời thật êm dịu, ánh nắng vàng trong cùng với làn gió nhẹ làm cho không gian thành phố Sài gòn thêm phần khởi sắc. Trên các đường phố dòng người và xe vẫn tấp nập đua nhau hối hả cho công việc của một ngày mới. Trên con đường Kỳ Đồng, Quận 3, dòng người và xe có vẻ đông hơn nhưng không hối hả, không vội vã, người người từ từ tiến về số 38 Kỳ Đồng, Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với một nét mặt hân hoan, vui tươi, ước khoảng có trên 1000 người tạo nên một bầu không khí rộn ràng, phấn khởi, chan hòa niềm tin và hy vọng.

80628dcct1.jpg

Vì đâu có được bầu không khí rộn ràng, phấn khởi này? Vì đâu mà tâm hồn mọi người lại chan hòa niềm tin và hy vọng?

Thưa, vì chỉ một lát nữa thôi vào lúc 8 giờ sáng một Thánh lễ đồng tế thật trang trọng Đức Giám Mục sẽ tấn phong cho 10 tân chức linh mục và 1 phó tế thuộc dòng Chúa Cứu Thế.

Tất cả những người thân, cha mẹ, anh chị em, họ hàng bà con thân thuộc và những giáo dân xa gần đến để hiệp thông thánh lễ, đến để chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại hiếm có này.

Bởi vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”, dân số Việt Nam ước khoảng 84 triệu người trong đó chỉ khoảng 7% là người công giáo, còn lại 93% dân Việt Nam chưa nhận biết Chúa, chưa được lắng nghe Tin Mừng???

Mảnh đất Việt Nam, một cánh đồng truyền giáo thật bao la, đầy tiềm năng, những cánh đồng lúa bát ngát đầy những bông lúa chín vàng đang vất vưởng lo âu, đang đong đưa theo cơn lốc của cuộc đời, của đói nghèo, của bệnh tật của những bất công, đang khắc khoải chờ mong những bàn tay của người thợ gặt, của những sứ giả Tin Mừng.

Đồng lúa chín vàng tỏa hương thơm mát dịu,
Gợn sóng nhịp nhàng vui loan báo bội thu.
Nhưng sao lúa vẫn đong đưa trong bóng tối ngục tù?
Lúa cứ vất vưởng chờ tay ai đến gặt?
Giữa cuộc đời những bước chân đi cúi mặt,
Cứ vất vưởng lầm than không lối mở tương lai.
Khắc khoải, cô đơn, nước mắt rớt đêm dài,
Mong mỏi lắm lời an ủi chân tình của người Sứ Giả.

Khuôn viên nhà thờ nằm sát đường Kỳ Đồng, bên ngoài bức tường rào ngăn cách là một thế giới đầy sôi động, náo nhiệt, đua tranh, những âm thanh của đủ mọi loại xe cứ vun vút lao nhanh, họ đang hối hả vì tiền bạc, vì danh vọng, vì miếng cơm manh áo và còn vì bao điều khác nữa …., và để đạt được mục đích của mình đôi khi họ có thể dùng đủ mọi thủ đoạn, mọi mưu kế, bất chấp tiếng nói của lương tri, sẵn sàng chà đạp lên tất cả, để chiếm đoạt, để phục vụ cho những nhu cầu ích kỷ của mình.

Sài gòn ngày nay, có người đã phải nói rằng, chúng ta đang sống trong một xã hội mà khi bước ra đường thì “ma cũng chẳng còn tin quỷ”, ma và quỷ là hai đối tượng cùng phe, cùng nhóm với nhau mà chẳng còn tin nhau, thì thử hỏi ai còn tin ai trong một xã hội mà cứ dạy nhau giả dối, thủ đoạn và chiếm đoạt.

Còn bên trong nhà thờ, giờ này đang có những con người trẻ trung, đầy sức sống và đầy nghị lực đã quyết tâm loại bỏ đi những đam mê, những quyến rũ của cuộc đời, đã lắng nghe và đón nhận tiếng gọi của Tin Mừng, chấp nhận từ bỏ ý riêng để bước theo con đường mà thế gian gọi là con đường của những kẻ điên, con đường hẹp, con đường thập giá, con đường mà Đức Giêsu KiTô đã đi, con đường yêu thương, con đường hy sinh và sẵn sàng chết cho người mình yêu như Chúa Giêsu sẵn sàng chịu chết treo trên Thập giá để cứu độ muôn người.

Linh mục hỡi !
Bước trần ai giữa dòng đời sôi động,
Bao đam mê thúc dục tham sân si.
Luôn trung kiên vui tiếp bước tu trì,
Đức Trinh Khiết quyện tấm lòng Chung Thủy.

80628dcct5.jpg

Những con người sẵn sàng tình nguyện và ước muốn trở thành “Alter Christus” để từ nay mọi hành vi, cử chỉ, lời nói và lối sống của họ đang phác họa lại hình ảnh của Vị Thầy Chí Thánh trong thế giới ngày nay.

Một hình ảnh thật đẹp khi mà những con người tình nguyện này nằm sấp mình trên nền của gian cung thánh để nói lên ý nguyện từ bỏ, hy sinh của mình trong lúc mà mọi người cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho họ trong tiếng hát Kinh Cầu Các Thánh.

Quý hóa lắm thay! Những tâm hồn tận hiến. Vâng, kể từ hôm nay sau nghi thức nhậm chức này, họ không được phép giam mình trong bốn bức tường tu viện hay trong khuôn viên của nhà thờ, mà họ phải vượt ra khỏi bước tường rào ngăn cách để bước vào một thế giới thực sự, họ phải đối diện với đời, với những khó khăn, với những vất vả, họ phải mạnh dạn ra đi đến những cánh đồng truyền giáo, đến với những con người nghèo khổ, bệnh tật, những con người bị bỏ rơi, bị áp bức bất công, họ mang trong mình một trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết để chia sẻ, để ủi an và để yêu hầu làm giảm bớt đi những nỗi đau thương mà rất nhiều con người ngày nay đang gánh chịu.

80628dcct7.jpg


Chiếc áo lễ màu vàng, màu của hạt lúa vàng, màu của cánh đồng lúa chín báo hiệu mùa bội thu, mà họ khoác lên người hôm nay là chiếc áo của người thợ gặt mà họ đã trân trọng khoác lên đòi buộc họ phải ra đi để đem những hạt lúa chín vàng đưa về kho lẫm.

Chắc hẳn bước đường phía trước của họ còn nhiều khó khăn, thử thách, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Ta sai các con đi như chiên vào giữa sói rừng”, chắc hẳn lòng họ cũng bồn chồn lo âu cho sứ mạng, nhưng họ đã an tâm và đặt trót niềm tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa vì chính Ngài cũng đã phán: “Ơn Ta đủ cho các con”.

Tham dự thánh lễ truyền chức hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các tân linh mục. Nguyện xin Chúa đổ muôn ơn lành xuống cho các vị, để chân cứng đá mềm, các vị luôn trung kiên tiến lên trên con đường phía trước dẫu còn nhiều chông gai.

Linh Mục ơi ! Tấm lòng Người cao quý,
Người là hiện thân của Đấng chết vì yêu.
Tôi quý trọng, mến yêu Người thật nhiều,
Dâng lời kinh cảm tạ,
Dâng lời cầu nguyện ước,
Cầu chúc Người luôn vững bước tin yêu.

80628dcct9.jpg

Sau thánh lễ là bữa tiệc liên hoan nhẹ tại sân nhà dòng, mỗi tân chức được bố trí một bàn đề tên từng người, cha mẹ, anh chị em, bà con, thân nhân và bạn bè của các tân chức đến đây cùng chung vui, bữa tiệc chỉ có bánh ngọt, trái cây và nước lọc nhất là phần chụp hình lưu niệm, ai ai cũng muốn mình có một tấm hình kỷ niệm cùng tân chức, đã tạo nên một bầu không khí thật ấm cúng, rộn ràng và phấn khởi.

Chia sẻ niềm vui cho nhau trong một không gian đơn sơ và giản dị nhưng cũng làm cho mỗi người cảm thấy tin tưởng và hy vọng nơi các tân linh mục, về tương lai của người thợ gặt, của người mục tử, mà nếu nói theo cách của người Việt Nam bây giờ là hy vọng và tin tưởng các tân linh mục hôm nay sẽ là những người thợ gặt và là những người mục tử đạt “chất lượng cao”./.

Mặc Trầm Cung

Đọc nhiều nhất Bản in 01.07.2008. 02:02