Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đến Với Giáo Xứ Dân Trù (Bắc Ninh)

§ Thuỳ Chi

"Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em." (Dt 13,7)

Thời gian trong Mùa Vọng vừa qua, trước lễ Giáng Sinh hai tuần, em nhận được liên lạc từ cha Fx Nguyễn Huy Liệu, chính xứ giáo xứ Dân Trù. Cha kể cho em hay biết về chương trình Mùa Vọng chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo xứ đó là ngày Hội Chợ Thiếu Nhi Giáo Xứ Dân Trù, có điều rất vui mừng là từ khi phát động chương trình thì thấy có rất đông lương dân đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ nhất là các em thiếu nhi lương dân. Trong niềm vui của cha, em xin cha cho em được đến thăm giáo xứ của cha ngay ngày Chúa nhật tuần III Mùa Vọng năm A, ngày 16.12.2007.

Theo sự chỉ đường của cha Huy Liệu và em xem trên Bản đồ hành chính Việt Nam thì Nhà thờ Dân Trù còn gọi là giáo xứ Kẻ Chô, thuộc Giáo phận Bắc Ninh, địa chỉ tại thôn Dân Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà thờ giáo xứ Dân Trù cách trung tâm Hà Nội 60km. Nhưng nếu đi từ nhà thờ giáo xứ Thái Hà qua cầu Thăng Long và đi trên Đê Tả Sông Hồng sẽ chỉ là 50km, gần hơn được 10km. Cha Huy Liệu nhắc nhở việc đi đường phải cẩn trọng và cha nói vui: “Con chỉ nặng 38kg mà đi trên đê, gió Sông Hồng thổi bay con xuống đê đấy!”.

Lần đầu tiên em đi xe máy trên đê Sông Hồng đúng là chưa có tí kinh nghiệm nào đi trên đê, đê đủ rộng cho hai xe ôtô tránh nhau nhưng lại vẫn thấy lòng đường bé quá vì đê chạy dài và có chiều cao là 2m so với mặt đất; đê có nhiều khúc cua gấp nối tiếp nhau lúc quặt bên trái lúc quặt bên phải; đoạn đường đê thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc được đổ bằng xi-măng chứ không rải nhựa như đường phố nên có các rãnh chạy dọc giữa đường chỉ rộng chừng 5cm, nếu trượt vào đó thì chỉ có đi với tốc độ 30km cũng lạng tay lái ngay!. Khi đã đi được đoạn đường dài, em có hai lần phải dừng lại điện thoại cho cha để hỏi đường và như vậy là em chỉ còn cách nhà thờ 7km.

Ngay khi đi đến cột mốc đê 27 là thấy hiện ra trong không trung một tháp nhà thờ phủ kín rêu màu xanh đen. Có con đường nhỏ từ đê đi xuống tới cổng nhà xứ, vừa khi xuống đến cổng nhà xứ em đã thấy cha đang đứng đó. Nhà thờ nằm ngay dưới chân đê tại cột mốc 26+300, ngôi nhà thờ cổ kính được xây dựng theo kiến trúc Gô-tích từ năm 1940 đến 1946. Theo lời cha kể, cách đây 54 năm có ông Quận Đề người làng Ngô Khê, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chuyển sang Yên Lạc sống, chỉ trong một thời gian ngắn ông bắt cả xã theo Đạo Công Giáo như trước đây ông bắt cả làng Ngô Khê theo Đạo.

DanTru07.jpg

Với những biến cố của những năm 1954; 1975; thập niên 80; 90 đã làm cho người dân của ba giáo xứ Dân Trù, Trung Xuân và Hòa Loan di cư tản đi khắp nơi, nhiều giáo dân bỏ đạo trở về lại lương dân, từ số người Rửa Tội 30.000 người đến nay tổng số tín hữu của ba giáo xứ chỉ còn 7.000 tín hữu. Vẫn còn lại những ông cụ bà cụ mà hơn năm mươi năm trước tham gia trong hội Nghĩa binh, Giúp Lễ, Con hoa nay là các vị bô lão trong làng, trong giáo xứ - những người vẫn cố gắng giữ lấy kinh nguyện với tiếng chuông nơi nhà thờ mỗi ngày, mặc dầu hơn năm mươi năm qua là thời gian chẳng có cha xứ hay chẳng có cha về dâng lễ…

Một ngày mùa thu trong tháng Mân Côi năm 2005, ngày 9.10.2005 ngày của niềm vui và hạnh phúc trong ơn Chúa ban xuống trên ba giáo xứ, đó là ngày lễ nhận xứ của cha Fx Nguyễn Huy Liệu, vậy là từ nay ba giáo xứ đã có cha xứ. Và sang năm mới sắp đến, vào ngày 2.3.2008 Cha Huy Liệu sẽ kỷ niệm 5 năm Linh mục của mình tại Giáo xứ Dân Trù. Cha Huy Liệu về nhận xứ bắt đầu kiến thiết dần dần, cha mặc vào cho ba giáo xứ những tấm áo mới, áo thơm hương đức tin, áo của màu hy vọng, áo ấm tình yêu. Các Hội đoàn được củng cố và gia tăng số thành viên. Cha thiết lập giới trẻ, ca đoàn giới trẻ, bồi dưỡng và mời gọi thanh niên tham gia đội ngũ giáo lý viên và có những thánh lễ dành riêng cho các hội các nhóm và nhiều ưu tiên với thiếu nhi. Thánh lễ thiếu nhi được cha dâng lễ lúc 9 giờ sáng Chúa nhật hàng tuần, luôn luôn thiếu nhi ngồi kín hết nhà thờ. Những ngày Mùa Vọng năm nay, số thiếu nhi đến tham dự đông hơn bởi Cha phát động chương trình ĐÓN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – MỜI BẠN MỚI ĐẾN VỚI CHÚA tức là mỗi thiếu nhi Công giáo mời gọi các bạn của mình – các bạn không cùng tôn giáo đến tham dự cùng.

Lúc em đến nhà thờ giáo xứ Dân Trù thì vừa kịp đến lễ Thiếu nhi, em tham dự lễ cùng các em, em ngồi ở khoảng giữa nhà thờ để có thể nhìn thấy được hết các em. Nhưng khó có thể nhận ra đâu là thiếu nhi Công giáo, đâu là thiếu nhi lương dân, vì các em ngồi chung ghế với nhau trật tự và lẽ tất nhiên là có nói chuyện do bởi bản tính vui đùa của các em. Điều mà em có thể nhận ra được, cùng đi lễ với các em lương dân có cả người lớn là ông bà, là bố mẹ, là anh chị của mỗi em, có cả các em ấu nhi là em của các em ấy. Để có thể giúp anh chị em lương dân cùng tham dự

Thánh lễ với hai Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, cha Huy Liệu đã hướng dẫn cho anh chị em lương dân cùng lắng nghe lời Chúa qua bài Tin Mừng của ngày Chúa nhật, tiếp theo là cha mời gọi các em thiếu nhi lương dân tham gia trả lời các câu hỏi được cha đặt ra xung quanh nội dung của bài Tin Mừng. Đã có các em Trang, Bắc, Tuấn dơ cao tay xin được trả lời những câu hỏi của cha đưa ra, cùng với sự gợi ý của cha các em đã rất hiểu về bài Tin Mừng và có thể nói các em đều trả lời đúng câu hỏi.

Tới phần Phụng vụ Thánh Thể, trước khi thừa tác viên xuống trao Mình Thánh Chúa cho tín hữu, cha Huy Liệu mời gọi tất cả các em thiếu nhi và anh chị em lương dân cùng xếp hàng đôi dưới sự hướng dẫn của giáo lý viên, lần lượt tiến lên Cung thánh để cha bắt tay chúc lành và cũng là chào chúc nhau bình an. Trong vui tươi và phấn khởi những tín hữu đều nhường đường cho anh chị em lương dân lên với cha. Em thấy sự kỳ diệu của đông đảo anh chị em ấy đang đứng lên tiến ra khỏi ghế để đi lên Cung Thánh, em chưa vội lên nhận Mình Thánh Chúa mà muốn được đếm số anh chị em lương dân là bao nhiêu người tham dự, em đếm đến hơn ba mươi người thì bị nhầm và không đếm tiếp được nữa. Số anh chị em lương dân rất đông, cha tươi cười bắt tay người lớn và đặt tay chúc lành cho các em nhỏ trong suốt thời gian hai mươi phút!. Em không khỏi ngạc nhiên khi biết cha cũng đã bảo các chú đếm số anh chị em lương dân lên cha bắt tay chúc lành, số anh chị em lương dân tham dự trong Thánh Lễ là 247 người, do hai chú và giáo lý viên đã đếm được báo cáo lại với cha ngay sau khi cha bắt tay và chúc lành cho các anh chị em ấy xong, cha liền thông báo trên micrô cho toàn thể cộng đoàn được biết. Em thầm dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa, điều kỳ diệu trong việc lạ Chúa làm nơi giáo xứ Dân Trù.

Thánh lễ kết thúc, em thấy cha Huy Liệu ra cổng nhà thờ đứng vẫy tay chào các tín hữu cùng những anh chị em lương dân đến tham dự, niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt cha ở tuổi 39, một linh mục trẻ của Giáo phận Bắc Ninh trong số các linh mục trẻ tràn đầy nhiệt huyết phục vụ, ấm tình yêu thương và thật mạnh mẽ trong đức tin của Giáo Hội Việt Nam hôm nay. Còn phía bên trong sân giáo xứ, có đến hơn hai trăm em thiếu nhi cả lương và giáo đang chơi các trò chơi với nhau, tiếng nói cười náo động cả sân, tiếng chân chạy nhảy đùa vui bên nhau, tiếng gọi nhau í ới… và các em sẽ biết nơi đây các em được yêu mến, được tự do đến vì được Thiên Chúa yêu thương qua sự quan tâm và chăm sóc của cha Huy Liệu.

Nếu có dịp, xin mời Quý bạn đọc hãy đến thăm giáo xứ Dân Trù hay có thể liên hệ với cha Huy Liệu theo địa chỉ:

Linh mục FX Nguyễn Huy Liệu
Chính xứ Dân Trù; Trung Xuân; Hòa Loan
Nhà Thờ Giáo xứ Dân Trù
Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc
Tỉnh Vĩnh Phúc – Việt Nam
Điện thoại: (+84) 211.821.000
Điện thoại di động: 0982.339.865

Thứ Sáu 28.12.2007

Teresa Avila Phạm Thùy Chi

Đọc nhiều nhất Bản in 28.02.2008. 08:41