Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đá ơi! Vì đâu đọa đầy nhau?
§ Người Giồng Trôm
Cũng lâu lắm rồi, chưa mở máy để nghe lại chuyện người đàn bà để rồi sáng nay nghe lại câu chuyện ấy qua sáng tác của Song Ngọc : “ Chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành phố đó. Dấu tích hành thân. Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu, Nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu ...”
Ngẫm đi ngẫm lại câu chuyện ấy dù đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm nhưng vẫn còn thấm thía : “Vì người vô tội hay đời giả dối, Thế giới giả nhân chào thua. Người ơi, tình ơi. Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ ...”
Nghĩ cũng lạ ! Trước mặt Chúa, ai người vô tội ? ai người không tội ? nhưng sao lại cứ rảnh mà ném đá người khác mà đau nhất là ném chính người đồng đạo của mình.
Chuyện nào cũng có nhiều vấn đề, có nhiều mặt của nó để rồi cẩn thận, cân nhắc, tế nhị trước khi tung lên mạng xã hội cũng như tung ra những lời ta thán.
Sáng nay, thật bất ngờ khi đọc được dòng ta thán của một người kia khi họ nói về chuyện xây cất nhà thờ, công trình trung tâm hành hương ...
Chị ta thán về việc xây dựng, còn chị, chị có bao giờ nhìn lại về chính bản thân của chị không ?
Suy cho kỹ, xét cho cùng thì những công trình ấy phục vụ cho nhu cầu tôn giáo và cũng chẳng đụng chạm đến người quăng đá.
Chủ đầu tư, những người có trách nhiệm chẳng phiền hà gì đến chị, sao chị lại lên tiếng để gây xào xáo cũng như để cho người ngoài Công Giáo buông lời mỉa mai. Và, giả sử như những vị hữu trách có đi xin đi chăng nữa, ai thích thì cho, không thì thôi chứ mắc cái mớ gì mà ngồi đó nói này nói nọ.
Có bao giờ nhìn lại bản thân mình, tư cách mình và nhất là trong chính nội tại con người của mình rằng mình đã góp được gì cho Giáo Hội hay chưa ? Hay chỉ ngồi đó mà ta thán.
Đã không góp công góp sức góp của thì thôi, nên chăng góp lời cầu nguyện chứ đừng góp những lời lẽ mà nhiều người bình luận xem ra chả hay ho tí nào. Có chăng bôi xấu Giáo Hội và những tấm lòng nhiệt tâm.
Xã Hội hay Giáo Hội hay bất cứ tổ chức nào cũng có vấn đề, ngay cả từ thời của Thầy Chí Thánh Giêsu. Ngay trong nội bộ 12 “đại ca” cũng có người đam mê chức quyền, có người bán cả Thầy mình cơ mà ! Thế tại sao không nhìn vào đó như là bài học để nên chăng mình xây dựng tình huynh đệ và tính hiệp nhất trong cộng đoàn.
Nếu như mình không có khả năng làm thì khi người khác làm mình đừng xỉa xói, gây mất đoàn kết và hiệp nhất yêu thương.
Thánh Phao lô nhắc rất rõ điều này "Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí!” (2 Tx 3,10-13).
Giờ kinh sáng hôm nay, Thứ Năm tuần XIX TN, nên chăng phải suy gẫm thật nhiều, : "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô" (1Pr 4,10-11)..
Chuyện quan trọng nhất là mình tôn vinh Thiên Chúa chứ đừng làm bất cứ điều gì tôn vinh mình. Và, ai nào đó làm lỗi thì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, mình là ai mà mình dám xét đoán người khác.
Thời buổi bây giờ cũng lạ ! Làm thì ít mà phân tích thì nhiều. Và, tệ hại nhất là lúc nào cũng lăm lăm hòn đá trên tay để ném người khác khi thấy người khác không làm theo ý mình hay không làm vừa lòng mình.
Chuyện người đàn bà 2000 năm trước vẫn có đó và còn đó. Xin mỗi người hãy nhìn lại mình và hãy thả hòn đá đang cầm trên tay để ném người khác xuống cho nhẹ lòng. Vì đâu mà tự đọa đầy nhau ?
Nguyện xin Thánh Linh là nguồn mạch mọi ơn lành, nhất là ơn hiệp nhất yêu thương tuôn đổ xuống trên mọi tín hữu để có nói thì hãy nói lời yêu thương và hiệp nhất chứ đừng buông ra những lời chỉ trích đắng cay.
Đọc nhiều nhất Bản in 17.08.2018 21:50