Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cứu trợ Đồng Đinh và Kênh Gà

§ Thái Hà

Nguồn: chuacuuthe.com

Thứ tư 23.07.2008, chúng tôi cùng anh Gioan Trần Văn Tình, Giáo xứ Hàm Long, chị Francoise Nguyễn Thị Thảo, Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres ở Hà Nội và một số thân nhân của chị đã đi cứu trợ ở 2 giáo xứ Đồng Đinh và Kênh Gà.

Hai giáo xứ đều nằm ở vùng chiêm trũng, ven sông Hoàng Long, thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cả 2 giáo xứ đều thuộc diện nghèo nhất Giáo phận, vì đất chật, người đông và người dân thất học. Bình quân đầu người ở đây chưa được 300 m2 đất canh tác mà ruộng lại chỉ cấy được 1 vụ. Hai xứ với gần 5000 nhân danh mà chỉ có hơn 30 học sinh PTTH và khoảng 10 sinh viên học cao đẳng và đại học.

Chúa ban cho hai xứ này có nhiều cảnh đẹp và tài nguyên. Đồng Đinh là nơi bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị đập vỡ cuối năm 2006. Còn Kênh Gà là nơi có suối nước nóng nổi tiếng Miền Bắc và có động Vân Trình khá đẹp. Tuyến du lịch dọc sông Hoàng Long chạy qua 2 giáo xứ được mệnh danh là Hạ Long Cạn của Ninh Bình. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên du lịch bị bán cho một công ty tư nhân ở Hà Nội, còn các núi đá vôi thì chính quyền cũng đã bán cho các chủ thầu kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mùa này cả 2 giáo xứ đều chìm trong nước trắng. Đi thuyền dọc sông chúng tôi thấy một số người đàn ông đang đánh cá họăc ngậm ống mò trai dưới sông Hoàng Long. Trong khi đó thì các phụ nữ và các thiếu niên mò cua bắt ốc trên các cánh đồng ngập nước ven sông. Các em nhỏ thì tụ tập vui chơi, nghịch đất cát và nghịch nước ở khu vực nhà thờ và bờ đê. Chán chê các em lại kéo nhau xuống sông bơi lội.

Khi chúng tôi đến nơi, vì thanh niên hầu hết đều đã tản mác tha phương cầu thực, cho nên cha Hưởng, chính xứ Kênh Gà và cha Toản, phó xứ Đồng Đinh cùng mấy phụ nữ và các em thiếu nhi giúp chúng tôi chuyển gạo từ thuyền lên bờ. Đi vào sâu trong ngõ ngách, chúng tôi thấy những căn nhà lụp xụp, tối tăm, những bóng người lam lũ, hốc hác, xiêu vẹo, những trẻ em còi cọc, suy dinh dưỡng. Thiếu đất, thiếu nước sạch, thiếu điện, thiếu lương thực, thiếu trường học.

Đi thuyền dọc sông Hoàng Long thấy mát mắt khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp Hạ Long Cạn của Miền Bắc, nhưng cũng đau lòng khi biết đàng sau vẻ đẹp hữu tình kia lại có hàng nghìn con người vẫn đang kéo dài một cuộc sống nghèo khổ, nhếch nhác, tù túng, bế tắc và khốn cùng về vật chất, văn hoá và cả về đức tin trong một mức độ nào đấy./.





Thái Hà

Đọc nhiều nhất Bản in 26.07.2008. 10:15