Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Sự cấp thiết của việc đào tạo tinh thần
§ Linh Tiến Khải
Trong tháng 3/2018 tới đây ĐTC mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho Giáo Hội nhận ra sự cấp thiết của việc đào tạo phân định tinh thần trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, hầu có thể giúp mọi tầng lớp tín hữu ngày càng biết sống đức tin một cách trưởng thành, xác tín và sâu xa hơn.
Biết phân định là một khả năng và một bổn phận rất cần thiết cho cuộc sống, vì nó giúp con người có thể suy tư, hành xử đúng đắn trong mọi chuyện: từ việc đơn sơ như ăn uống, ngủ nghỉ, mua sắm, cho đến các việc quan trọng hơn như học hành, lựa chọn nghề nghiệp, rồi cung cách nói năng, giao tiếp, xử sự với những người khác trong gia đình, giữa vợ chồng ông bà cha mẹ con cái anh chị em với nhau, cũng như trong các tương quan xã hội với bạn bè người thân, các đồng nghiệp, các cộng sự viên, các thành phần khác trong xã hội. Thật thế, như ông bà cha mẹ chúng ta vẫn thường nói: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”: cái gì trong đời con người cũng phải học mới biết làm đúng, làm tốt, và làm một cách hoàn hảo. Trên bình diện tinh thần học biết phân định lại còn là điều cần thiết hơn nữa giúp cho cuộc sống chúng ta được quân bình hạnh phúc, nhất là cho cuộc sống của linh hồn.
Nhưng rất tiếc không phải lúc nào và không phải ai cũng ý thức được tầm quan trọng và sự cấp thiết của khả năng phân định tinh thần, kể cả các vị có trách nhiệm như ông bà cha mẹ, các thầy cô và giới lãnh đạo tôn giáo như hàng giáo sĩ tu sĩ và giáo dân lãnh đạo cộng đoàn.
Liên quan tới cung cách sống đạo rất tiếc phải công nhận rằng cho tới nay kitô hữu thường có kiểu sống đạo theo thói quen nhiều hơn là do hiểu biết giáo lý, hay các giáo huấn của Thánh Kinh và giáo quyền, hay do nỗ lự siêng năng học hỏi và tham dự các sinh hoạt thiêng liêng giúp gia tăng việc hiểu biết đức tin. Chính vì không có óc phân định tinh thần, nhiều kitô hữu có cung cách sống đạo thiếu trưởng thành, chỉ suy tư và hành xử phản ứng theo cảm tính nhất thời, hay theo các lập trường lợi lộc riêng tư hoặc phe nhóm. Đây cũng thường là một trong các lý do tạo ra khó khăn cho cuộc sống của cộng đoàn giáo họ, giáo xứ, vì các thành phần khác nhau không thể ngồi lại với nhau để đối thoại, phân tích phải trái, lợi hại cho cuộc sống chung. Ai cũng cho ý kiến của mình là hay nhất, đúng nhất, mà không biết lắng nghe các ý kiến của người khác, và nhất là không biết dẹp bỏ tự ái cá nhân để lo cho công ích. Vì không biết phân định tinh thần nên tín hữu không hiểu rằng các hội đoàn các phong trào đều là các loài hoa đẹp trong vườn hoa muôn mầu của Thiên Chúa. Khi lựa chọn gia nhập một hội đoàn hay một phong trào tín hữu có bổn phận toả hương thơm của loài hoa ấy, bằng cách chú tâm vào sinh hoạt phát huy cuộc sống đức tin theo đặc sủng riêng của hội đoàn và phong trào mình chọn để nên thánh, chứ không phải để ganh ghét, so sánh, tỵ hiềm, chỉ trích, chống đối, nói hành nói xấu, dèm pha và đánh phá các hội đoàn và phong trào khác, và vô tình trở thành dụng cụ Satan dùng để gây chia rẽ và làm tan nát gia đình cộng đoàn giáo xứ.
Thật vậy, khả năng phân định tinh thần vô cùng cần thiết cho cuộc sống đức tin, vì nó diễn tả sự khôn ngoan, là ơn Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban cho tín hữu để họ biết sáng suốt nhận ra các bẫy sập, các cám dỗ đủ loại, mà Satan và các lực lượng sự dữ giăng ra đễ hãm hại con người. Satan không chỉ có quyền giết chết thân xác nhưng còn có khả năng lừa dối và quyến rũ con người phạm tội để dẫn đưa linh hồn tới chỗ bị kết án trầm luân đời đời xa rời Thiên Chúa.
Nếu biết phân định tinh thần, khi nhìn vào xã hội tục hoá ngày nay chúng ta có thể nhận ra các hoạt động và tấn kích mà Satan ra công thực hiện để huỷ hoại giới trẻ và gia đình, và chống lại mọi giá trị linh thiêng siêu việt. Ngày nay nền văn hoá thống trị là nền văn hoá của các phương tiện truyền thông tuyên truyền các điều dối trá: chúng khẳng định rằng cuộc sống kết thúc với cái chết chứ không có sự sống vĩnh cửu, Thiên Chúa không hiện hữu, không có Thiên Chúa thì con người sống hạnh phúc hơn, không có tôn giáo thì mới có hoà bình, con người có thể tự cứu lấy mình mà không cần Thiên Chúa và không cần ai hết. Sự dối trá vĩ đại này, quan niệm sai lầm này về cuộc sống là chiến thắng hiển nhiên nhất của Satan và sự dữ.
Chính vì không tin có Thiên Chúa và cuộc sống đời sau nên con người bị cám dỗ chạy theo chủ trương duy vật hưởng thụ và tiêu thụ, sống vô luân thường đạo lý, chỉ tôn thờ tiền bạc, chỉ sống vì tiền và tìm kiếm tiền bằng mọi cách kể cả lừa đảo, giết người, cướp của, và dâm ô. Vì không tin vào các giá trị luân lý và cuộc sống đời sau nên người ta giết các thai nhi, loại bỏ người bệnh tật đau yếu và giết người già cả. Vì tôn thờ tiền bạc nên người ta không ngần ngại chế tạo buôn bán vũ khí giết người, và tạo ra thị trường tiêu thụ, bằng cách xúi bẩy gây ra chiến tranh, xung đột giữa các dân tộc dưới chiêu bài giải phóng, độc lập. Vì tôn thờ tiền bạc nên người ta sản xuất buôn bán ma tuý, buôn người, buôn cơ phận người, buôn phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ tình dục và phổ biến phim ảnh dâm ô kích dục. Vì tôn thờ tiền bạc nên người ta chế tạo mọi thứ thực phẩm độc hại và cả thuốc giả nữa, và giết người để kiếm lời.
Còn biết bao nhiêu các cám dỗ tinh vi khác nữa mà Satan và các lực lượng sự dữ hàng ngày tung ra khắp nơi trên thế giới qua các quan niệm và hành động sai trái để lừa dối và đẩy đưa con người tới cái chết phần xác và cái chết phần hồn.
Trong một trận chiến cam go sinh tử như thế chúng ta rất cần có khả năng phân định tinh thần bén nhậy để có thể nhận ra các bẫy sập mà Satan, ma quỷ và các lực lượng sự dữ bủa giăng hãm hại chúng ta.
Với các tâm tình này trong tháng 3/2018 tới đây hiệp ý với ĐTC và tín hữu công giáo toàn thế giới chúng ta hãy cầu xin cho Giáo Hội nhận ra sự cấp thiết của việc đào tạo phân định tinh thần trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, hầu có thể giúp mọi tầng lớp tín hữu ngày càng biết sống đức tin một cách trưởng thành, xác tín và sâu xa hơn.
Đọc nhiều nhất Bản in 24.02.2018 18:27