Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khả năng phục hồi tại Karakosh của Iraq

§ Văn Yên, SJ

Năm năm sau khi Nhà nước Hồi giáo chiếm thành phố Karakosh ở Iraq, cuối cùng, hiện tại các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số đã có thể trở về để xây dựng lại quê hương của họ.

- Audio Khả năng phục hồi tại Karakosh của Iraq

Ông Faraj-Benoît Camurat, chủ tịch Hiệp hội Huynh đệ ở Iraq đã nói với báo La Croix rằng: “Trước khi bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng, thành phố Karakosh đã có 98% Kitô hữu trong tổng số 50 ngàn dân cư. Hiện nay, chỉ một nửa số này quay trở lại sau những cuộc trốn chạy. Thành phố hiện đang hồi sinh và các dịch vụ cũng ít nhiều được khôi phục từ bệnh viện đến các dịch vụ hành chính và thương mại. Nhưng một số thành phố lân cận ở bình nguyên Nineve thì gần như vẫn còn trống rỗng.”

Ông Camurat nói thêm: “Một số người không muốn quay về lại quê hương vì họ sợ và vì họ hy vọng được cấp quy chế tị nạn ở một quốc gia khác, hoặc vì họ đã tìm được điều kiện sống tốt hơn ở một nơi khác.”

Hoạt động của Hiệp hội Huynh đệ tại Karakosh là tạo ra những chương trình ưu tiên phục hồi kinh tế cho vùng này. Mục đích là giúp những người tản cư trở về có cơ hội tái thiết lại cuộc sống của họ.

Khi Karakosh được giải phóng, ưu tiên đặt ra không phải là nhà thờ mà là nhà ở. Tuy nhiên, lăng mộ của Mar Behnam, mang tên của một vị thánh tử đạo Kitô giáo, cũng được xây dựng lại. Lăng mộ này cũng là nơi hành hương của những người Yezidis và Hồi giáo.

Năm năm trước, ngày 6 - 7/8/2014, Nhà nước Hồi giáo đã tấn công thành phố Kitô giáo Karakosh, buộc tất cả các cư dân của thành phải trốn chạy khỏi thành phố. (La Croix 12/8/2019).

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 16.08.2019 13:08