Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC Phanxicô gởi thư nhân tưởng niệm 1 năm sập cầu Morandi ở Genova

§ Văn Yên, SJ

Tưởng niệm 1 năm ngày cây cầu Morandi ở phía bắc Ý bị sập, làm chết 43 người, ĐTC Phanxicô đã viết thư để bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân nơi đây.

- Audio ĐTC Phanxicô gởi thư nhân tưởng niệm 1 năm sập cầu Morandi ở Genova

Trong thư ngài viết: “Tôi muốn nói với anh chị em rằng tôi không quên anh chị em, tôi đã và vẫn cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cho những người bị thương, những người di tản và cho tất cả anh chị em của vùng Genova.

“Tôi không có câu trả lời sẵn để nói với anh chị em, vì trước những tình cảnh cụ thể, lời nói nghèo nàn của con người sẽ không đủ. Tôi không có câu trả lời, vì sau những bi kịch thì chỉ có thể khóc, im lặng, tự hỏi về sự mong manh mà chúng ta xây dựng, và trên hết sau những bi kịch đó chỉ có thể cầu nguyện. Nhưng tôi có một thông điệp xuất phát từ trái tim như một người cha và một người anh em, và tôi muốn gửi đến anh chị em. Đó là đừng để những thăng trầm của cuộc sống phá vỡ sự liên kết cộng đồng…

“Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em một điều trên hết: rằng anh chị em không cô đơn. Hãy biết rằng Thiên Chúa, Cha chúng ta đã đáp lại tiếng kêu khóc và chất vấn của chúng ta, không phải bằng lời nói, nhưng bằng sự hiện diện với chúng ta, đó là Con của Ngài. Chúa Giêsu đã trải qua trước chúng ta về sự đau khổ và cái chết […]. Phản ứng của Chúa đối với nỗi đau của chúng ta là sự gần gũi và hiện diện đồng hành cùng chúng ta. Chúa Giêsu đã làm cho mình trở nên ngang hàng với chúng ta. Và vì lý do đó, chúng ta có Ngài bên cạnh, khóc cùng chúng ta trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời.

“Nhưng tôi cũng muốn nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu trên thập giá không đơn độc. Dưới chân thập giá còn có mẹ của Ngài, Đức Maria. Chúng ta không đơn độc, chúng ta có một Người Mẹ từ trên trời nhìn chúng ta bằng tình yêu và sự gần gũi. Chúng ta hãy bám lấy Mẹ và kêu: ‘Mẹ!’.

“Khi chúng ta càng nhận thức được sự yếu đuối và bấp bênh của tình trạng con người của mình, thì chúng ta càng khám phá lại vẻ đẹp của các mối quan hệ con người gắn kết chúng ta, như gia đình, cộng đồng, xã hội.”

Để kết thúc thư, Đức Thánh Cha động viên: “Đừng mất hy vọng, đừng để nó bị đánh mất! Hãy tiếp tục sát cánh với những người bị ảnh hưởng nhất. Tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.” (CSR_4584_2019)

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 12.08.2019 13:01